Một buổi mua sắm bình thường tại siêu thị Coles ở khu vực Turramurra, phía bắc Sydney, Australia đã bất ngờ biến thành hiện trường của một vụ tai nạn liên hoàn kinh hoàng. Một người phụ nữ 62 tuổi trong tình trạng say xỉn trầm trọng đã điều khiển chiếc SUV hiệu Lexus lùi xe một cách điên cuồng, đâm nát nhiều phương tiện và suýt gây ra thảm kịch cho một gia đình trẻ.

Sự việc bắt đầu khi chiếc Lexus lùi khỏi chỗ đỗ nhưng thay vì di chuyển bình thường, tài xế lại nhấn ga cho xe lao thành những vòng tròn với tốc độ cao. Trong cơn mất kiểm soát, chiếc "xe điên" đã lần lượt đâm trúng 6 phương tiện khác đang dừng đỗ trong bãi. Đáng sợ nhất là khoảnh khắc chiếc xe này lao thẳng về phía anh Josh Quaife, người đang loay hoay tháo dây an toàn cho con gái mới 5 tuần tuổi, bé Florence, ở ghế sau ô tô.

Nhớ lại giây phút sinh tử, anh Quaife vẫn chưa hết bàng hoàng: "Khi đang tháo dây cho con bé, tôi thoáng thấy chiếc xe lao trực diện về phía mình. Bản năng sinh tồn khiến tôi phải nhảy tránh ngay lập tức". Cú tông mạnh đến mức hất văng bé Florence ra khỏi ghế ngồi. May mắn thay, một phép màu đã xảy ra khi cả hai cha con đều thoát khỏi những thương tích nghiêm trọng sau va chạm mạnh.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, trước khi vụ tai nạn xảy ra, họ đã nhìn thấy nữ tài xế ném một chiếc chai ra khỏi xe. Ngay sau khi gây ra cảnh hỗn loạn, người phụ nữ này có ý định rời bỏ hiện trường nhưng đã bị những người xung quanh kịp thời ngăn chặn và giữ lại cho đến khi lực lượng chức năng có mặt.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau đó đã gây sốc cho lực lượng cảnh sát: nữ tài xế có chỉ số nồng độ cồn trong máu lên tới 0,268, cao gấp hơn 5 lần so với ngưỡng giới hạn pháp luật cho phép. Với hành vi nguy hiểm này, bà đã bị đình chỉ giấy phép lái xe ngay lập tức. Hiện tại, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng tới, nơi nữ tài xế này sẽ phải đối mặt với công lý cho hành động lái xe bất chấp tính mạng người khác của mình.

QT (SHTT)