Nhờ phản xạ nhanh như chớp trước tiếng động cơ bất thường, một người mẹ tại Hy Lạp đã kịp bế con gái bỏ chạy, thoát khỏi cú tông kinh hoàng chỉ vài giây.

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vừa xảy ra vào sáng 3/6 gần quảng trường cảng Nafpaktos, thị trấn ven biển phía tây Hy Lạp. Camera an ninh tại hiện trường đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc nghẹt thở khi một người phụ nữ 39 tuổi cứu mạng con gái nhỏ chỉ vài giây trước khi thảm kịch ập đến.

Trước đó, người mẹ vào tiệm bánh mua đồ ăn và để con gái ngồi ở ghế sau chiếc Volkswagen Polo màu đỏ của mình. Khi chuẩn bị rời đi, cô tháo dây an toàn để bế bé xuống xe theo ý muốn của con. Ngay khi vừa đưa con ra ngoài và di chuyển về phía cửa phụ bên phải, người mẹ nghe thấy tiếng động cơ gầm lớn bất thường. Nhận ra nguy hiểm đang lao tới, cô lập tức bế thốc con gái chạy nhanh vào cửa hàng gần đó. Quyết định trong tích tắc này đã giúp hai mẹ con thoát khỏi vùng va chạm nguy hiểm chỉ trong gang tấc.

Ngay sau đó, một chiếc Mercedes-Benz S-Class do tài xế 75 tuổi điều khiển bất ngờ mất lái, lao sang làn ngược chiều và đâm sầm vào chiếc Volkswagen Polo cùng nhiều xe máy đang đỗ. Cú tông mạnh đến mức một người đi bộ gần đó phải chạy vội vào nhà để tránh mảnh vỡ văng tung tóe. Chiếc Mercedes tiếp tục lao đi, va quệt vào một chiếc Peugeot 3008 và suýt đâm trúng một chiếc Volkswagen Polo khác trước khi dừng lại. Mức độ tàn phá rất lớn nhưng may mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế 75 tuổi có kết quả âm tính với rượu bia và không bị thương. Ông cho biết không rõ nguyên nhân tai nạn, nghi ngờ chân ga bị trục trặc khiến ông không kịp đạp phanh hay đánh lái. Nhân chứng tại hiện trường cho biết người đàn ông này dường như không nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hiện giới chức Hy Lạp đã thu hồi giấy phép lái xe của tài xế này, đồng thời tiến hành các cáo buộc về hành vi lái xe nguy hiểm và đánh giá lại sức khỏe của ông.

QT (SHTT)