-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Video
26/02/2021 17:43Rằm tháng Giêng, người Sài Gòn hồ hởi kéo nhau đi "giải cứu" bắp cải, su hào cho bà con Hải Dương
Trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nông sản của bà con nhiều tỉnh thành trên cả nước bị ùn ứ, không có chỗ để tiêu thụ, trong đó Hải Dương là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất.

Để hỗ trợ bà con vùng dịch, nhiều địa phương trên cả nước đã chung tay "giải cứu" nông sản như Hà Nội, Đà Nẵng..., nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Tại TP.HCM, nhiều điểm giải cứu cũng xuất hiện.
Ghi nhận sáng 26/2 (tức Rằm tháng Giêng), rất đông người dân đã ùn ùn tìm đến một địa điểm tập kết rau củ trên đường Bình Quới (phường 27, quận Bình Thạnh) để mua bắp cải, su hào cho bà con tỉnh Hải Dương.

Tấm bảng nhỏ: "Hướng về Hải Dương - Mỗi củ su hào là một nghĩa tình đồng bào" được treo trên vách tường thu hút sự chú ý của nhiều người. Rất đông các bạn trẻ, tình nguyện viên cũng đến hỗ trợ phân loại bắp cải, su hào..., để giúp bà con Hải Dương.
Theo chị Trang (quản lý địa điểm giải cứu) cho biết trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp ở tỉnh nhà, chị cùng nhiều người bạn đã lên kế hoạch "giải cứu" bớt nông sản cho người dân.
"Mấy bữa nay chị đã chuyển về TP.HCM 20 tấn bắp cải, su hào rồi, tất cả đều là nông sản của Hải Dương cả. Thấy mọi người đến mua giúp chị mừng lắm, sáng nay chị bán ở điểm này 3 tấn, mới có mấy tiếng đã gần hết rồi", chị Trang hồ hởi nói.
Mỗi bịch bắp cải, su hào được bán cho người dân với giá 50 ngàn đồng, từ 6 - 7 ký. Ngoài địa điểm tại đường Bình Quới, nhóm của chị Trang còn hỗ trợ bán ở Lê Quang Định. Người dân đến mua không cần trả giá, ai nấy đều vui vẻ xách 1 - 2 bịch rau củ, thậm chí có người mua cả chục bịch để giúp đỡ bà con Hải Dương.
Nhìn những hình ảnh sáng nay, ai nấy đều cảm thấy ấm lòng.






Theo Văn Tiên (Doanh nghiệp & Tiếp thị)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)