Video

Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm

Từ năm 2015 đến nay, cần cẩu tháp nặng hàng chục tấn vẫn tồn tại ở phố Đốc Ngữ (phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) như một quả “bom sắt” treo lơ lửng trên đầu người dân, khiến hàng chục hộ gia đình trong khu vực lo lắng nhiều năm nay.

Clip: Người dân lo ngại về việc cần cẩu bỏ hoang nhiều năm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm
Từ năm 2012, công trình hỗn hợp nhà ở, chung cư cao tầng 134 tại ngõ 51 phố Đốc Ngữ (phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) được triển khai xây dựng, song đến năm 2015 công trình bỗng nhiên dừng thi công.
Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm - 1
Công trình do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 134 làm chủ đầu tư, có Giấy phép xây dựng số 136/GPXD do Sở Xây dựng Hà Nội cấp ngày 16.11.2011 trên diện tích đất 1976m2 với quy mô 13 tầng.
Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm - 2
Theo người dân, do đơn vị này gặp khó khăn trong huy động vốn và thực hiện một số thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh dự án nên công trình tạm thời ngừng hoạt động. Do đó mà chiếc cần cẩu cũng đã không được sử dụng nhiều năm nay.
Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm - 3
Do đã để lâu, những chiếc ốc vít tại các điểm mấu của cần cẩu đã bị hoen rỉ khiến cho người dân xung quanh sống trong sợ hãi.
Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm - 4
Một người dân sống ngay bên cạnh khu công trình cho biết: “Hễ cứ hôm nào gió mạnh hay mưa giông là chúng tôi sợ lắm. Cái cần cẩu nặng hàng mấy chục tấn này nó cứ xoay vòng tròn kèm theo tiếng kêu khiến chúng tôi rất lo sợ, không dám ngủ”.
Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm - 5
Do đã để lâu, nên phần vỉa hè của công trình thành nơi để xe của một quán rửa xe và cũng là nơi tập kết nhiều rác thải.
Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm - 6
Xác chuột chết đang phân hủy ngay tại công trình.
Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm - 7
Bên trong công trình ngổn ngang những vật liệu xây dựng bỏ không và chiếc cần cẩu sừng sững đe dọa tính mạng người dân.
Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm - 8
 Những thanh sắt hoen gỉ trên công trình xây dựng.
Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm - 9
Trong công trình vẫn có nhà dành cho bảo vệ canh giữ để tránh các thành phần tệ nạn xã hội lợi dụng công trường để làm nơi trú ẩn.
Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm - 10
Những vật liệu được vứt ngổn ngang lộn xộn bên trong công trình.
Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm - 11
Nguyên tầng 1 công trình là nơi để giàn giáo, sắt thép và các vật liệu xây dựng khác.
Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm - 12
 Bà Nguyễn Thị Thanh (70 tuổi) cho biết: “Dù đã nhiều lần kiến nghị để tiến hành dỡ bỏ cần cẩu nhưng chúng tôi vẫn chưa được hoàn thành tâm nguyện. Đã gần 5 năm nay chúng tôi luôn sống trong lo âu sợ hãi".
Sống chung với sợ hãi: Cẩu tháp lơ lửng trên đầu nhiều năm - 13
Hàng ngày có rất nhiều người đi lại qua tuyến đường nên việc chiếc cần cẩu chưa được xử lý vẫn gây hoang mang cho nhiều người.

Theo Ngọc Hải (Dân Việt)