Phát hiện tài xế gục đầu giữa đường trong khi chiếc xe vẫn trôi đi, trung sĩ Nick Booe không do dự lao khỏi xe tuần tra, mở cửa ô tô rồi hô hấp, ép lồng ngực cho nạn nhân ngay trên vỉa hè.

Sự việc rất nguy hiểm xảy ra mới đây tại giao lộ Đường 32 và Connecticut của quận Newton (bang Missouri, Mỹ), khi một tài xế bị đau tim gục trên vô lăng ngay trong lúc xe vẫn đang lăn bánh.

Khi đang tuần tra, trung sĩ Nick Booe thuộc Sở Cảnh sát Newton phát hiện chiếc xe đối diện chạy rất chậm và tài xế có dấu hiệu không tỉnh táo. Phát hiện thấy điều bất thường, trung sĩ Nick đã quay đầu xe, mở cửa và kịp thời can thiệp bằng cách hô hấp nhân tạo và ép lồng ngực.

Nhờ phản ứng như phim hành động, tài xế đã tỉnh lại trước khi được đưa đi cấp cứu. Người này sau đó xác nhận bị nhồi máu cơ tim và đã liên hệ tới Sở Cảnh sát để cảm ơn Booe.

Ghi nhận hành động quả cảm, Văn phòng Cảnh sát trưởng Newton đã vinh danh Booe làm Phó cảnh sát trưởng Quý 2/2025 - một hình thức biểu dương tượng trưng có tính chất khen thưởng nội bộ, làm hình mẫu cho các đồng nghiệp noi theo.

Theo Hoàng Hiệp (VietNamNet)