-
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố
Video
30/04/2017 01:21Tấm lòng thiện nguyện của vợ chồng bác sĩ Mỹ
Từng tham gia phản đối chiến tranh Việt Nam ở Washington D.C năm 1969, vợ chồng bác sĩ Mỹ Esther Bucher nay tình nguyện đến Quảng Ngãi giúp nạn nhân da cam phục hồi chức năng.
![]() |
| Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng nạn nhân da cam huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) - nơi vợ chồng bác sĩ Mỹ Esther Bucher tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện nhiều năm qua. |
![]() |
| Thông qua cầu nối của Tổ chức Mennonite Central Committee (MCC), tháng 2/2016, vợ chồng ông Vohn Paul Buccher và Esther Bucher từ Mỹ tình nguyện đến huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) giúp đỡ nạn nhân da cam phục hồi chức năng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. |
![]() |
| Họ cùng các kỹ thuật viên áp dụng các phương pháp vật lý trị liệu giúp hàng chục trẻ khuyết tật hòa nhập với cuộc sống. |
![]() |
| Sau nhiều tháng học ngôn ngữ tiếng Việt, bác sĩ Esther Bucher có thể trò chuyện, hướng dẫn cho nạn nhân da cam tự tin luyện tập đi lại. |
![]() |
| Vợ chồng bác sĩ Mỹ kiên trì hướng dẫn, khuyến khích trẻ khuyết tật ngồi vẽ tranh trước gương để tìm thấy niềm tin cho bản thân mình. |
![]() |
| Hàng ngày những đứa trẻ ở Trung tâm này bi bô trìu mến gọi ông Vohn Paul Bucher là "bố Bo" và bác sĩ Esther Bucher là "mẹ Yến". |
![]() |
| Vị bác sĩ Mỹ kể năm 1969 chồng từng tham gia phản đối chiến tranh Việt Nam ở Washington, D.C. Sau khi kết hôn, năm 1970 họ tình nguyện cùng nhau đến dạy tiếng Anh ở trường Đại học Cần Thơ và từng sống ở Gia Định (Sài Gòn). "Chúng tôi thuê căn gác trọ chật hẹp, tình nguyện dạy tiếng Anh cho giáo viên, sinh viên sinh sống ở Cần Thơ suốt 4 năm, sau đó trở về nước", bà Esther Bucher kể. |
![]() |
| Trước khi trở lại Việt Nam, vợ chồng bà Bucher từng tình nguyện hoạt động xã hội, chấp nhận sống trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn ở đảo Kalimantan (Indonesia) suốt 6 năm dài (1977 đến 1982). Thời gian này hai vợ chồng có với nhau hai con trai và gái, đến nay họ đã trưởng thành và đang làm việc tại Mỹ. |
![]() |
| Ông Vohn Paul Bucher cho hay, ngay sau khi đọc được cuốn sách "Last Night I Dreamed of Peace (Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình) được dịch, xuất bản ở Mỹ từ cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Tổ chức MCC làm cầu nối đưa vợ chồng đến với huyện Đức Phổ. "Trong cuốn sách này, Thùy Trâm kể nhiều về người tốt, phong cảnh tươi đẹp ở Đức Phổ. Vợ chồng tôi đến với vùng đất này là cơ duyên gần gũi thật kỳ lạ", ông Vohn Paul Bucher chia sẻ. |
![]() |
| Song hành với việc giúp đỡ phục hồi chức năng cho hàng chục trẻ da cam, trẻ khuyết tật - con em cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến - vợ chồng bác sĩ Mỹ còn kêu gọi bạn bè quốc tế hỗ trợ "Ngân hàng bò" giúp cho nhiều gia đình cựu binh nghèo phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. |
![]() |
| Họ còn giúp các kỹ thuật viên trồng rau sạch cải thiện bữa ăn cho nạn nhân da cam ở huyện Đức Phổ. |
| Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng da cam huyện Đức Phổ, nhìn nhận vợ chồng bác sĩ Mỹ Esther Bucher thật sự có tâm, thiện nguyện hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân da cam địa phương phục hồi chức năng. "Vợ chồng bác sĩ Mỹ hy vọng việc làm của mình góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh ở vùng đất này, giúp nạn nhân da cam sống lạc quan hơn. Không chỉ hỗ trợ các nạn nhân phương pháp vật lý trị liệu hiệu quả, họ còn trồng rau sạch, kêu gọi bạn bè quốc tế tặng bò, dê giúp nhiều gia đình cựu chiến binh phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống", ông Toàn cho hay. |
Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (10:10)
- "Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? (10:02)
- Toyota Camry, Alphard, Corolla Cross đồng loạt giảm giá: Xe hybrid bước vào kỷ nguyên mới (10:00)
- Bạn tù bóc trần cuộc sống ảo tưởng của Seungri trong trại giam (32 phút trước)
- Vận tải cơ chở đầy tiền rơi tại Bolivia, 15 người tử nạn (42 phút trước)
- Tài xế say xỉn lao xe vào đám đông đối diện án phạt nặng, nhiều người có thể phải chịu trách nhiệm (55 phút trước)
- TP Huế: Lật thuyền chở 11 người đi xem đua ghe, người phụ nữ và con trai 3 tuổi tử vong (56 phút trước)
- Bát phở 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh: Tranh luận quanh chuyện niêm yết giá bằng USD (57 phút trước)
- Truyền thông Brazil: HLV Ancelotti đã chốt đội hình dự World Cup, Neymar bị loại (1 giờ trước)
- Show thực tế "Battles of Fates" bị tẩy chay vì mang cái chết của anh hùng ra làm trò bói toán (1 giờ trước)










