Video

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Chờ từ lúc độc thân, đến khi con học lớp 4 mới được đi

Chị Mùi cùng chồng và 2 con ngồi ngắm phố phường Hà Nội từ trên cao. Từ khi còn độc thân, chị đã mong được đi tàu Cát Linh - Hà Đông nhưng cứ hy vọng rồi thất vọng.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Chờ từ lúc độc thân, đến khi con học lớp 4 mới được đi

Sáng nay, 6/11, ngay sau lễ bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, rất đông người dân đã có mặt ở các nhà ga để đi trải nghiệm.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Chờ từ lúc độc thân, đến khi con học lớp 4 mới được đi - 1

Tại ga Cát Linh (Hà Nội), hành khách được phát vé đi tàu. Sau đó, vé sẽ được thu lại ở ga đến. Chương trình miễn phí vé sẽ kéo dài trong 15 ngày. Sau khi kết thúc, vé lượt sẽ được bán với mức giá từ 8.000 đến 15.000 đồng, vé ngày ở mức 30.000 đồng, vé tháng là 200.000 đồng.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Chờ từ lúc độc thân, đến khi con học lớp 4 mới được đi - 2

Hai bạn trẻ Hương Giang và Cao Khang (nhà ở Hào Nam) khá háo hức khi lần đầu được đi thử tàu điện trên cao. Khang cho biết mình từng được đi tàu điện ở Nga. Nhưng lúc đó, Khang quá nhỏ nên không nhớ cảm giác.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Chờ từ lúc độc thân, đến khi con học lớp 4 mới được đi - 3

Dù lượng người đi trải nghiệm rất đông nhưng mỗi đoàn tàu có sức chứa lên tới 960 người nên không ai phải chờ đợi. Trong ngày đầu vận hành, cứ 10 phút lại có một chuyến tàu xuất phát.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Chờ từ lúc độc thân, đến khi con học lớp 4 mới được đi - 4

Chị Mùi cho biết mình ngóng được đi tàu từ hồi còn độc thân (năm 2011). Sau đó, thỉnh thoảng nghe thông tin, chị lại hy vọng được đi tàu. Nhưng đến tận năm 2021, khi đã có 2 con, con lớn học lớp 4 rồi chị mới được đưa cả gia đình đi thử.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Chờ từ lúc độc thân, đến khi con học lớp 4 mới được đi - 5

Anh Nguyễn Hùng Anh, 24 tuổi, đã nghe tin về dự án từ khi học lớp 6. Anh hy vọng mình sẽ sớm được dùng tàu điện để đi học. Nhưng đến tận khi sắp tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, anh mới được trải nghiệm lần đầu.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Chờ từ lúc độc thân, đến khi con học lớp 4 mới được đi - 6

Quá háo hức với tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, bé Minh Đức (5 tuổi) và Minh Trí (4 tuổi) được bà đưa từ Gia Lâm sang Cát Linh từ 7h sáng. Tuy vậy, 2 bé phải chờ đến 9h, sau khi lễ bàn giao hoàn tất mới được lên tàu. Minh Đức - Minh Trí liên tục nhìn qua cửa sổ lớn, khám phá phố phường Hà Nội với góc nhìn mới lạ.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Chờ từ lúc độc thân, đến khi con học lớp 4 mới được đi - 7

Vũ Thanh Trà, sinh viên năm 4 đại học Giao thông Vận tải là một trong những người đầu tiên đi thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Trà cảm thấy tàu di chuyển nhanh, êm và nhân viên rất chuyên nghiệp. Trà hy vọng sau khi tốt nghiệp, mình có thể được làm việc tại đây.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Chờ từ lúc độc thân, đến khi con học lớp 4 mới được đi - 8

Trong suốt chặng đường 13 km, hành khách thích thú ghi lại khung cảnh Hà Nội từ trên cao. Anh Quang, nhà ở Nguyễn Trãi cho biết, hôm nay, cả gia đình anh cùng nhau đi thử chuyến tàu.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Chờ từ lúc độc thân, đến khi con học lớp 4 mới được đi - 9

Các ga đường sắt trên cao đều có thang máy riêng cho người khuyết tật. Ông Sơn (nhà ở Nhân Chính) cho biết trong buổi sáng 6/11 đã đi thử 2 chuyến tàu để cảm nhận. Ông thấy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông rất nhanh, êm, bên trong có điều hoà mát. Đặc biệt, ông được nhân viên hỗ trợ tận tình nên dẫu khuyết tật vận động, ông vẫn thấy thoải mái.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Chờ từ lúc độc thân, đến khi con học lớp 4 mới được đi - 10

Anh Trần Văn Tài, vận động viên bơi khuyết tật, háo hức ghi lại khoảnh khắc tàu về ga Cát Linh. Anh cho biết mình phải đi vài chuyến cho bõ cảm giác chờ đợi nhiều năm.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Chờ từ lúc độc thân, đến khi con học lớp 4 mới được đi - 11

Một số người nước ngoài cũng đi thử tàu Cát Linh - Hà Đông. Chị Laya (người Philippines) cùng chồng người Canada và 2 con gái chờ 15 phút tại ga Phùng Khoang để được đi tàu. Chị cho biết đã từng đi tàu điện ở quê nhà nhưng cảm giác đi tàu ở Việt Nam vẫn rất thú vị.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Chờ từ lúc độc thân, đến khi con học lớp 4 mới được đi - 12
Không chỉ hành khách, Đặng Thị Anh và Lương Thị Hằng, nhân viên công ty về bất động sản cũng háo hức với việc tàu điện Cát Linh - Hà Đông đi vào vận hành. Đặng Thị Anh cho biết tuyến đường sắt này sẽ khiến thị trường bất động sản, đặc biệt ở khu vực gần ga trở nên sôi động.
Flycam toàn cảnh tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông trong ngày đầu khai thác thương mại (Clip: Nguyễn Việt Hùng)

Theo Việt Hùng (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/tau-cat-linh-ha-dong-cho-tu-luc-doc-than-den-khi-con-hoc-lop-4-moi-duoc-di-161210611150019102.htm