Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vừa xảy ra vào ngày 25/3 tại khu vực bến phà Dauladia, thuộc quận Rajbari (miền trung Bangladesh), biến một hành trình trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ thành một thảm kịch đẫm nước mắt. Trong lúc đang di chuyển lên phà, một chiếc xe khách đã bất ngờ mất kiểm soát và lao thẳng xuống dòng sông sâu, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và nhiều nạn nhân khác vẫn đang mất tích.

Lực lượng cứu hỏa và các thợ lặn đã triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn ngay lập tức. Sau khi trục vớt phương tiện bằng cần cẩu, cơ quan chức năng đã tìm thấy 14 thi thể bên trong xe, cùng với 2 nạn nhân nữ khác được tìm thấy trước đó, nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 16 người. 

Theo ước tính, chiếc xe đang trên hành trình về thủ đô Dhaka sau kỳ nghỉ lễ với khoảng 40 đến 50 hành khách, bao gồm cả trẻ em và nhiều thành viên trong cùng gia đình.

Đến thời điểm hiện tại, có 11 người may mắn sống sót nhờ tự bơi vào bờ hoặc được cứu kịp thời, trong khi nhiều người khác vẫn đang mất tích. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế mất quyền kiểm soát phương tiện.

Đáng chú ý, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thứ hai tại quốc gia này chỉ trong ít ngày. Trước đó, vào ngày 22/3, một vụ va chạm giữa xe buýt và tàu hỏa tại quận Comilla cũng đã cướp đi sinh mạng của 12 người và khiến 26 người khác bị thương.

QT (SHTT)