Video
06/09/2018 10:24Video: Người đàn ông đi ẩu và cú lách người hiểm hóc khiến chiếc xe máy vỡ nát
Va chạm xảy ra trong vài giây đầu của đoạn clip. Người đàn ông đi xe máy nhấn ga vượt bên trái xe tải lớn nhưng lọt trúng khe hẹp giữa xe tải và ô tô ở làn ngược chiều ngay cạnh. Ngay sau đó, người này lập tức mất lái.
Chiếc xe máy vỡ tan thành nhiều mảnh ngay tại chỗ còn nạn nhân văng hẳn sang làn đường bên cạnh, vào đúng hướng di chuyển của nhiều phương tiện khác. Trong đó, một nam thanh niên đi xe máy đã phanh kịp thời, tránh khỏi pha cán bánh xe lên người nạn nhân.
Người đàn ông chạy xe ẩu và cú lách người hiểm hóc suýt gây tai nạn kép |
Sau tai nạn, người đàn ông vượt ẩu nằm ôm đầu bất động. Nam thanh niên đi xe máy sau đó quay ngược lại tìm chốt công an giao thông để thông báo về vụ việc.
Hành động lái xe cẩu thả của người đàn ông đã nhận về cái kết không may mắn. Đây cũng là bài học cho những ai thường xuyên tham gia giao thông bằng thái độ chủ quan và sự liều lĩnh.
Theo Duy Nam (Soha/Thời Đại)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




