Sau hai ngày trôi dạt giữa biển trong cơn bão số 13, một trong ba người dân mất tích ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã được cứu sống một cách kỳ diệu. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tạm ổn định.

Sáng 8/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, xác nhận với VietNamNet thông tin ông Phan Duy Quang (SN 1978, trú thôn Tây An Hải) – một trong hai người bơi thúng ra cứu người nhảy xuống biển – đã được tìm thấy và đưa lên tàu an toàn.

08-1762587022-1-trong-3-nguoi-o-ly-son-duoc-cuu-song-ky-dieu-sau-hai-ngay-mat-tich-giua-bien.jpg
Ngư dân Phan Duy Quang thời điểm được cứu lên tàu hàng. Ảnh: N.X/VietNamNet

Theo nguồn tin ban đầu, ông Quang được một tàu hàng đi qua phát hiện và ứng cứu kịp thời. Các thuyền viên đã nhanh chóng sơ cứu, chăm sóc cho nạn nhân ngay trên tàu. Dự kiến, con tàu sẽ cập cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) vào ngày 9/11, đưa ông Quang trở về đất liền.

Vị trí phát hiện nạn nhân nằm cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý, thuộc vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ngãi và Gia Lai. Chính quyền địa phương đang tiếp tục phối hợp cùng lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm hai người còn lại.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11, ông Dương Quang C. (SN 1981, trú thôn Tây An Vĩnh) được cho là nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng do mâu thuẫn gia đình. Thấy vậy, ông Quang và ông Lê Văn Sanh (SN 1988, cùng trú thôn Tây An Hải) dùng thúng bơi ra cứu, nhưng sóng to, gió lớn đã cuốn cả ba người ra xa bờ.

Đến sáng 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị huy động trực thăng từ Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không – Không quân) tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Sự sống sót thần kỳ của ông Quang sau hai ngày vật lộn giữa sóng dữ được xem là tia hy vọng giữa biển khơi, thắp lên niềm tin cho gia đình và lực lượng cứu hộ đang ngày đêm nỗ lực tìm kiếm.

PN (SHTT)