-
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến
Xã hội
25/01/2020 15:292 bé trai, 2 bé gái tại TP.HCM sinh đúng thời khắc đầu tiên của năm Canh Tý 2020
Đêm 25/1, trong khi hàng triệu người dân đổ ra đường chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì ở các bệnh viện sản nhi, các nhân viên y tế cũng tất bật với ca trực đặc biệt nhất của năm.
Tại Bệnh viện (BV) Từ Dũ (TP.HCM), trong đêm giao thừa xuân Canh Tý 2020, có 800 bệnh nhân nằm điều trị và 350 nhân viên y tế trực gác. Trong đó, có 5 sản phụ dự sinh vào nửa đêm.
Thật may mắn, 4 em bé đã chào đời vào đúng 0h0p, thời điểm tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên trên bầu trời Sài Gòn.
Em bé đầu tiên là con của sản phụ Thạch Thị Nhi (SN 1992, quê Trà Vinh) và anh Thạch Ri Cơn (SN 1987). Không giấu được nỗi vui mừng, anh Ri Cơn liên tục dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của vợ và con gái nặng 3.450 gram.


Cùng thời khắc này, chị Cao Thị Mỹ Xuyên (SN 1986, quê Long An) đã sinh cho chồng một bé trai nặng 3.700 gram.
Vừa trải qua một cơn lâm bồn đau đớn nhưng niềm vui có con đầu lòng khiến sản phụ đã vượt qua tất cả. Chị liên tục mỉm cười khi chồng ôm hôn con. Trong khi đó, anh Nguyễn Thái Bình cho biết sẽ đặt tên cho con là Nguyễn Thái Tuấn.
Cũng đặt tên sẵn cho con là Gia Mỹ như gởi gắm ước nguyện cho gia đạo luôn hoàn mỹ và suôn sẻ, vợ chồng anh Trương Văn Tắc và chị Lý Thị Ý Nhi (22 tuổi, quê Sóc Trăng không ngờ con mình lại sinh đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Khẽ hôn lên trán vợ, anh Tắc nói mong sang năm mọi sự trong nhà sẽ khởi phát. Anh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các y, bác sĩ đã hết lòng hỗ trợ cho vợ sanh an toàn.



Ca còn lại sinh vào 0h0p là con trai nặng 4.000 gram của sản phụ Nguyễn Thị Trinh (SN 1986, quê Tây Ninh).
Ngoài ra vào lúc 0h6p, con chị Phạm Thúy Hằng (25 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) cũng đã chào đời.
Bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc BV Từ Dũ cho biết trực BV là nhiệm vụ suốt đời của nhân viên y tế. Dù là đêm giao thừa, không được đón Tết với gia đình nhưng các y bác sĩ luôn coi đây là bổn phận, trách nhiệm.
Khi một cháu bé cất tiếng khóc chào đời vào thời khắc đặc biệt, niềm hân hoan giúp nhân viên y tế xua tan đi mệt nhọc.
Trong năm 2019, có 69.000 ca sinh tại BV. Mỗi ngày, nơi đây chào đón khoảng 200 trẻ chào đời.
Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Phượng, trưởng ca trực điều dưỡng trong đêm giao thừa cho biết, chị cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào với nghề nghiệp của mình. Khi thấy một đứa trẻ ra đời thì bao muộn phiền đều tan biến.
"Những phút đầu đời em bé cần được áp liền da kề da để có được hơi ấm của mẹ, để tìm bú rất tốt. Ngược lại người mẹ cũng mau xua tan đi cơn đau lúc lâm bồn"– nữ điều dưỡng nói.
Còn tại BV Phụ sản thành phố Cần Thơ, trong đêm giao thừa cũng có nhiều bé chào đời.
Em bé đầu tiên là bé gái xinh xắn nặng 3.700 gram, con đầu lòng của sản phụ Lâm Ngọc H. (22 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng).
Chỉ ít phút sau, sản phụ Nguyễn Thị Q. (29 tuổi), chào đón chàng "hoàng tử" chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3.100 gram.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Dự , Giám đốc BV Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, giao thừa là khoảnh khắc thiêng liêng đánh dấu bước chuyển mình của một năm mới đơm hoa kết trái đầy hứa hẹn.
"Được nâng niu chào đón các thiên thần bé nhỏ chào đời trong giây phút giao thừa là niềm hạnh phúc vô hạn của chúng tôi. Hi vọng đây sẽ là món quà vô giá cho các bà mẹ"– bác sĩ Dự nói.
Theo Hoàng Lê (Nhịp Sống Việt)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (9 phút trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (13 phút trước)
- Siêu du thuyền của Mark Zuckerberg bị chất vấn sau vụ thuyền nhỏ mắc cạn (18 phút trước)
- Độc lạ phong cách cưa đổ crush của "ông chú" 8x: Không hoa, không đồ hiệu mà phủ ngập hải sản và trái cây khiến MXH chao đảo (28 phút trước)
- Vì sao gội đầu kỹ, gàu vẫn quay lại? Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân (32 phút trước)
- Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi (40 phút trước)
- Man City thay Rodri bằng tiền vệ 18 tuổi trị giá 100 triệu euro (45 phút trước)
- Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường (54 phút trước)
- Hé lộ cách ông Trump bí mật rời Hội nghị NATO vì âm mưu ám sát (59 phút trước)
- Rúng động vụ hành hung trẻ em dã man tại chùa Bầu (Phú Thọ): Cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc (1 giờ trước)