-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
05/08/2020 13:146 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng cùng có mặt trong 1 đám tang
Tối 4/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 15 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn vừa được công bố chiều 3/8/2020. Đáng chú ý, trong số các ca bệnh này có nhiều bệnh nhân đã có mặt trong cùng 1 đám tang.
Theo đó, từ ngày 16/7 đến 20/7, tại nhà Bệnh nhân 640 (chị H.T.H.T, SN 1982) và Bệnh nhân 638 (anh H.C.T, SN 1997) cùng trú thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) có diễn ra đám tang của bố Bệnh nhân 640.
Trong thời gian này, Bệnh nhân 637 (D.M.H, 1995, trú tổ 4 Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) có qua trực đám tang tại nhà bạn là Bệnh nhân 638. Khoảng thời gian này, Bệnh nhân 637 chỉ ở tại đám tang và về nhà, không đi đâu.
Ngày 20/7, trong đám tang ba là ông H.C.G diễn ra tại nhà, Bệnh nhân 640 và Bệnh nhân 638 (cháu của Bệnh nhân 640 và 556) có tiếp xúc với em dâu là Bệnh nhân 456 và người hàng xóm là Bệnh nhân 509 và con nuôi là Bệnh nhân 639 đến phục vụ đám tang.
Sáng 30/7, sau khi công bố ca bệnh số 456, đến 12h cùng ngày, Bệnh nhân 640 cùng những người trong gia đình và những người có tiếp xúc gần trong đám tang được chuyển cách ly tại Khu Ký túc xá phía Tây, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Ngày 2/8, các bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm. Đến ngày 3/8, các Bệnh nhân Bệnh nhân 637, 638, 639, 640 được thông báo cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 và được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để cách ly và điều trị.
Ngoài ra, Bệnh nhân 509 sau khi dự đám tang tại nhà hàng xóm (Bệnh nhân 640) thì có trở về nhà cũng tiếp xúc với chồng là Bệnh nhân 630 và cháu nội là Bệnh nhân 557 từ ngày 4/7 đến 31/7.
Cùng được Bộ Y tế công bố chiều 4/8 có hai ca bệnh liên quan "bệnh nhân 509" và "bệnh nhân 557" - cháu bé 20 tháng tuổi.
Trong đó, "bệnh nhân 629", 27 tuổi, nữ nhân viên y tế thuộc Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng), là mẹ của "bệnh nhân 557" và là con dâu "bệnh nhân 509".
Cô từng tiếp xúc với 18 đồng nghiệp khi đến làm việc tại Khoa Khám bệnh và nhiều người trong gia đình nội, ngoại. Ngày 28/7, "bệnh nhân 557" bị sốt nên cô xin nghỉ làm để đưa con đi xét nghiệm ở Bệnh viện Gia đình.
Hai hôm sau, cô làm tại khu sàng lọc cách ly (tầng 1, Bệnh viện Gia đình) và mua bánh mì trước cổng để ăn sáng. Ngày 31/7, cô đi cách ly cùng con tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và được xét nghiệm dương tính với nCoV.
"Bệnh nhân 630", 54 tuổi, là chồng của "bệnh nhân 509". Ngoài thời gian đi uống cà phê sáng, sửa xe tại nhà và sang nhà bạn chơi, từ ngày 4 đến 31/7, ông tiếp xúc với vợ, cháu nội - "bệnh nhân 557", và những người trong gia đình. Ông được đưa đi cách ly từ khi vợ có kết quả dương tính (ngày 31/7).
Ngoài ra, "bệnh nhân 632", "bệnh nhân 633" cũng có quan hệ mẹ và con. "Bệnh nhân 632", 68 tuổi, thay phiên nhau cùng con gái chăm sóc chồng ("bệnh nhân 488") từ ngày 17 đến 25/7 tại Khoa phục hồi chức năng (Bệnh viện Đà Nẵng
"Bệnh nhân 633", 43 tuổi, sống cùng với cha mẹ cùng chồng và con tại đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Trong thời gian đi chăm sóc cha, cô nghỉ bán áo quần.
Ngày 22/7, cô đến Trung tâm Hành chính quận Cẩm Lệ; liên hệ công việc tại phòng số 5 Chi cục thuế quận Cẩm Lệ. Bốn ngày sau cô mua đồ tại siêu thị Vinmart số 148 đường Ông Ích Khiêm, ghé nhiều quán tạp hoá và đi giao dịch ngân hàng cùng mẹ.
Một cặp mẹ con khác là "bệnh nhân 635", 78 tuổi và "bệnh nhân 446", 39 tuổi. Ngày 16/7, bà được con gái đưa đến khám và nhập viện viện tại Khoa Nội thận - Tiết niệu (Bệnh viện C Đà Nẵng). Ngày 28/7, khi con gái có biểu hiện đau họng và kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV, bà cùng gia đình con được đưa đi cách ly.
HP (Nguoiduatin.vn)
- Clip: Nhân viên quán cà phê "đốt vía", suýt đốt luôn cả quán (15:43)
- NNăm Bính Ngọ 2026 và nỗi lo phạm Thái Tuế: Rào cản hay chỉ là lời nhắc cẩn trọng trong hôn nhân? (15:42)
- "Tội chồng thêm tội": Nam thần High School Musical bị bắt giam khẩn cấp, không cho phép bảo lãnh (15:29)
- Bộ Xây dựng vạch trần "thị trường ảo" và quyết sách siết chặt giá nhà đất (15:26)
- Mất lợi thế sau trận thua U23 Australia, U23 Thái Lan nguy cơ bị loại sớm khi chạm trán kình địch (15:15)
- Vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội: Bất ngờ tỷ lệ thương tích của nạn nhân (15:10)
- Đây là chiếc điện thoại Samsung cao cấp giá hơn 11 triệu có AI xịn ngang ngửa iPhone 17 (53 phút trước)
- Hiểm họa từ pháo nổ cận Tết: Bé trai 13 tuổi bị bỏng biến dạng khuôn mặt (55 phút trước)
- Đây là iPhone Plus cao cấp giá rẻ đáng mua nhất đầu năm 2026, trang bị xịn hot hơn iPhone Air (1 giờ trước)
- Nỗi ám ảnh mang tên "cô gọi cho mẹ" và màn níu kéo đầy hài hước trên bục giảng (1 giờ trước)