Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Phạm V.H. (trú Hà Nội) kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi vợ chồng anh bất ngờ bị bố con hàng xóm chặn đường, hành hung và xua chó dữ cắn phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin trên VietNamNet, sự việc xảy ra tại xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân, vào thời điểm vợ chồng anh H. đang dắt xe ra cổng để đi làm. Ngay lúc đó, ông Trần N.H. (SN 1967) cùng con trai là Trần Q.L. (SN 1988), sống gần nhà, bất ngờ đứng chắn lối đi.

Theo lời nạn nhân, hai bố con liên tục chửi bới, thách thức. Dù cố gắng bỏ đi để tránh va chạm, anh H. vẫn bị ông N.H. lao tới đánh liên tiếp.

“Ông ấy xông vào đánh tôi tới tấp dù tôi không hề phản kháng. Tôi chỉ biết ôm đầu chịu đòn ngay giữa đường”, anh H. nhớ lại.

26-1766738752-am-anh-loi-ke-cua-nan-nhan-vu-bi-bo-con-hang-xom-chan-duong-tha-cho-du-tan-cong.jpg
Người phụ nữ bị chó tấn công. Ảnh: B.C

Chưa dừng lại ở đó, Trần Q.L. dắt chó tham gia ẩu đả nhằm hỗ trợ bố. Con chó hung dữ lao vào cắn nhiều nhát vào tay và người anh H., khiến nạn nhân đau đớn, hoảng loạn.

Sau đó, Q.L. tiếp tục xua chó tấn công người vợ đi cùng anh H. Người phụ nữ bị cắn sâu vào vùng đùi và liên tục kêu cứu trong sợ hãi.

Anh H. cho biết đã cố lao vào cứu vợ nhưng bị bố con ông N.H. ngăn cản và tiếp tục đánh đập, khiến anh không thể tiếp cận con chó ngay lập tức.

“Đến khi tôi thoát ra được và kéo con chó ra thì vợ tôi đã phải đưa đi cấp cứu. Hiện cả hai vợ chồng vẫn đang điều trị tại bệnh viện”, anh H. chia sẻ trên VietNamNet.

Lãnh đạo Công an xã Hồng Vân xác nhận đã mời bố con ông N.H. về trụ sở làm việc ngay trong đêm xảy ra vụ việc. Hồ sơ đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố để xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Minh Đặng, Trưởng xóm Phạm Hồng Thái, cho biết thêm mâu thuẫn giữa hai gia đình đã tồn tại trong thời gian dài.

PN (SHTT)