-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Xã hội
25/04/2019 13:41Ấm tình người trong căn nhà nữ lao công bị xe Hyundai tông tử vong
Tối 24/4, hai ngày sau khi xảy ra sự việc xe Hyundai gây tai nạn liên hoàn ở đường Láng, căn nhà nhỏ của bà Lê Thị Thu Hà có nhiều đoàn khách đến viếng. Họ không phải là người thân, bạn bè mà là những người khách lạ đến chia buồn cùng gia đình.
Bà Hà là nữ công nhân môi trường bị ôtô tông tử vong trong vụ tai nạn.
Từ quận Thanh Xuân, chị Bùi Hồng Vân cùng 2 người bạn của mình qua nhà bà Hà ở Xã Đàn ở quận Đống Đa để mang số tiền quyên góp được đến với gia đình. Chị Vân nói, kể từ khi đọc được thông tin về vụ tai nạn, chị không thể nguôi nỗi ám ảnh về gia cảnh của nữ lao công.
Hình ảnh Trần Đức Anh, con trai nạn nhân quỳ gối khóc nấc bên thi thể mẹ khiến chị rơi nước mắt. “Tôi thương nhất là hai đứa con trai của chị ấy, nên đã rủ mọi người trong cơ quan quyên góp tiền để chia sẻ với gia đình”, chị Vân nói với phóng viên.
Cũng như chị Vân, nhiều người sau khi đọc được thông tin trên báo đã quyết định qua nhà nạn nhân để chia buồn và trao đi số tiền quyên góp cho gia đình.
21h, căn nhà nhỏ nơi bà Hà từng sinh sống vẫn ồn ào bởi tiếng người qua lại. Các đoàn khách nối nhau ra vào.
Có những người chỉ kịp đến thắp nén nhang cho người xấu số, gửi lại phong bì tiền quyên góp rồi đi ngay. Nhiều người không cần lưu tên mình vào danh sách “ân nhân” của gia đình.
Chia sẻ với Zing.vn, chị Nguyễn Thị Phương Liên, em dâu của nạn nhân cho biết bản thân chị và gia đình rất ngạc nhiên và xúc động trước sự quan tâm của các tổ chức và cộng đồng mạng. Từ đầu giờ chiều, rất đông các đoàn từ thiện đến để quyên góp tiền cho Đức Anh và Đức Hiếu, hai người con trai của bà Hà.
"Thực sự là rất đau đớn nhưng nhận được sự chia sẻ từ nhiều người, gia đình rất biết ơn. Không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn với mọi người”, chị Liên nói trong xúc động.
Sáng 24/4, vợ của tài xế gây tai nạn cũng đã đến xin lỗi và chia buồn cùng gia đình. Bên cạnh đó, nhiều người đã gửi tặng các hiện vật đến con nạn nhân như xe đạp điện, sách vở hay bánh kẹo.
Chiều cùng ngày, đoàn giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cũng có mặt tại gia đình để chia buồn và bày tỏ nguyện vọng được nhận Trần Đức Anh vào học sau kỳ thi vào cấp 3. Tháng 6 này, Đức Anh sẽ thi chuyển cấp và nguyện vọng của em là thi vào trường THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa, Hà Nội).
Đại diện gia đình cũng cho biết toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được dùng để nuôi Đức Anh và Đức Hiếu vì cả 2 vẫn còn ở tuổi đi học.
Nỗi đau gia đình vẫn còn đó, nhưng họ đã được san sẻ bằng trái tim nhân ái của hàng trăm người.
7h hôm nay, 25/4, gia đình sẽ tổ chức phát tang tại Nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai và ngay sau đó đưa thi thể bà Hà về an táng tại quê nhà ở xã Ứng Hòa, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Khoảng 22h30 ngày 22/4, tài xế Tuyên (49 tuổi, ở quận Ba Đình) lái chiếc Hyundai Veracruz BKS 29A-784.09 va chạm với 5 xe máy trên đường Vĩnh Hồ (quận Đống Đa). Tài xế lái xe bỏ chạy ra Ngã Tư Sở rồi về hướng Cầu Giấy. Đến trước số nhà 220 đường Láng, xế hộp tông vào bà Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, công nhân vệ sinh).
Chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục đâm vào ôtô Mercedes do chị Ngọc (27 tuổi) điều khiển và xe máy do anh Đạt (22 tuổi) cầm lái.
Sau đó, người dân đuổi theo đến phố Láng Hạ, cách hiện trường khoảng 2 km thì giữ được tài xế khi chiếc Hyundai bị nổ lốp.
Hậu quả, nữ công nhân vệ sinh tử vong tại chỗ. 2 người khác trọng thương. Bước đầu, tài xế xe Huyndai khai đã uống rượu bia, đạp nhầm chân ga khi lái xe.
Theo Mỹ Hà (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (21:30)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (1 giờ trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (1 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (2 giờ trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (2 giờ trước)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (2 giờ trước)