-
Bữa cơm ra mắt của con trai 27 tuổi và bài học thức tỉnh người mẹ: "Hóa ra tôi đã dung túng cho con quá nhiều" -
Đại biểu Quốc hội: Cần rà soát, dấu hiệu bất thường ở Tuyên Quang có thể không phải cá biệt -
Em trai được thưởng điện thoại gần 20 triệu sau khi đạt 23 điểm, cô gái chạnh lòng nhớ lại ngày mình nhận 22 điểm -
Chính phủ yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị -
Tin bão mới nhất: Siêu bão Ba Vì đổi hướng, cập nhật hướng đi và các khu vực chịu tác động trực tiếp -
iPhone 17 Pro Max dọn kho giảm sốc đón iPhone 18 Pro Max khiến người dùng đứng ngồi không yên -
Sự thật đáng sợ đằng sau thói quen nhịn tiểu để "ngủ cố": Hiểm họa khôn lường cho thận và hệ tiết niệu -
Người đàn ông kể khoảnh khắc đưa vợ và 4 con chạy khỏi căn nhà trước khi lũ cuốn sập -
Vụ lừa đảo hơn 1.600 tỷ: Bên trong 2 căn nhà chứa số vàng hơn 600 tỷ? Choáng với số tài sản khác tìm thấy? -
Giá vàng hôm nay 9/7: Vàng SJC nhẫn 9999 vẫn giảm không ngừng, nghịch lý người bán nhiều hơn mua
Xã hội
07/05/2018 15:31Ánh mắt ngây thơ của 2 đứa trẻ trước di ảnh người mẹ vừa mất vì ung thư, bố mắc bệnh hiểm nghèo
Phát hiện K ngay ngày đầu đi khám
Theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1988, chồng chị Luyến), trước khi qua đời được một thời gian, người vợ của anh chỉ tâm sự với chồng một điều duy nhất: bằng mọi giá chồng hãy giữ lại chiếc xe máy để đưa con đi học và có phương tiện đi lại làm ăn kiếm tiền nuôi hai đứa con thơ dại.
Chia sẻ về cuộc sống của mình, người đàn ông trụ cột giờ trở thành "mẹ" của hai đứa con đã không thể kìm nén nỗi đau cho hay, năm 2011 hai anh chị xây dựng gia đình rồi gồng gánh vào miền Nam để kiếm kế sinh nhai.
Anh Hòa vốn từ một thanh niên con nhà nghèo, không được học hành nên chỉ làm nghề tự do, ai thuê gì làm vậy. Còn người vợ của anh Hòa may mắn xin được làm công nhân tại một nhà máy ở Củ Chi.
Tưởng chừng anh chị sẽ hạnh phúc khi lần lượt 2 đứa trẻ ra đời; con trai lớn năm nay 6 tuổi và bé gái năm nay lên 4 tuổi. Thế nhưng, tất cả đã sụp đổ hoàn toàn bắt đầu từ lần đầu tiên chị Luyến phát hiện mình bị bệnh.
Anh Hòa rướm nước mắt kể: "Đến đầu năm 2017, vợ em kêu đau bụng, cảm sốt nên đã bảo chồng chở đi ra hiệu thuốc mua về uống. Cứ nghĩ đó là chuyện bình thường vì chưa bao giờ vợ em phải đi viện, nhưng uống thuốc vẫn không thấy đỡ. Sau đó em đưa vợ vào bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi để khám, bác sĩ cho biết vợ em đã bị K gan, giai đoạn cuối".
Nhận được tin báo kết quả từ bác sĩ, đôi vợ chồng trẻ như bị cú sét đánh ngang tai. Suy sụp, nhưng anh chị vẫn nén nỗi đau và bình tĩnh lại để tìm phương thuốc cứu chữa.
"Em biết, dù vợ em rất đau đớn nhưng cô ấy vẫn không thể hiện ra bề ngoài. Sau đó, vợ chồng em bàn với những người anh em họ hàng và gửi hai đứa con về quê với ông bà nội", anh Hòa chua xót.
Thế rồi, lần lượt mọi thứ mà đôi vợ chồng trẻ gây dựng trong vòng 6 năm nơi đất khách quê người đều được bán hết để có một chút tiền chữa trị bệnh cho chị Luyến.
Không lâu sau khi hai con được gửi về quê nội, anh Hòa liền mua vé đưa vợ ra thẳng Hà Nội rồi đến bệnh viện K (cơ sở Quán Sứ, Hà Nội) để thăm khám. Với tâm niệm "còn nước còn tát" và chưa hết hoang mang về căn bệnh của vợ, anh Hòa tiếp tục đưa chị Luyến sang bệnh viện Bạch Mai khám nhưng kết quả vẫn như ban đầu và đều được các bác sĩ khuyên bảo hãy đưa vợ về viện tỉnh điều trị cho đỡ tốn kém.
"Bác sĩ bảo, nếu tiếp tục hút dịch thì vợ em chỉ thêm mệt, mọi chức năng gan của vợ em gần như không còn hoạt động. Vì vậy, cách tốt nhất là nên đưa về chăm sóc tại bệnh viện gần nhà", anh Hòa tâm sự trong nước mắt.
Chăm vợ mới phát hiện ra mình có bệnh
Chớ trêu thay, cùng thời điểm người vợ của anh Hòa được bác sĩ xác định cơ hội sống dường như không còn nữa, thì cũng là lúc người chồng trụ cột của gia đình phát hiện ra căn bệnh quái ác - "Đa nhân đặc hai tùy và co tuyến giáp" (một dạng u tuyến giáp ác tính).
Bà Vũ Thị Nghĩa – mẹ của anh Hòa không giấu nổi nỗi buồn, kể: "Khi nó đang chăm vợ, bỗng dưng thấy mệt mỏi, chân tay bủn rủn nên nhờ người đưa đi khám. Nào ngờ, con trai tôi cũng bị bệnh quái ác… đã nghèo lại thêm éo le. Trong khi đó đứa lớn (con trai lớn của anh Hòa) cũng bị viêm phổi từ khi vừa lọt lòng mẹ. Cả hai đứa đều sinh thiếu tháng, giờ đây chưa biết tương lai của chúng sẽ bấu bíu vào đâu. Chúng tôi (vợ chồng bà Nghĩa) hai vợ chồng cũng đã có tuổi, rồi sẽ sống chả được bao lâu nữa..".
Theo lời anh Hòa, sau khi vợ anh được bệnh viện "trả về", dù biết cơ hội sống không còn nhưng những ngày tháng khắc khoải trên giường bệnh chị Luyến vẫn luôn cố giữ nỗi đau, không một câu than phiền.
"Vợ em mất đúng ngày 30/4 vừa qua, nhưng không ngờ câu nói của vợ em trước đó một ngày lại là điềm gở, vợ em bảo: còn cái xe máy, bằng mọi giá chồng hãy giữ lại chiếc xe máy để đưa con đi học và có phương tiện đi lại làm ăn kiếm tiền nuôi hai con. Xuống dưới đó (sau khi qua đời) em sẽ cầu nguyện cho anh khỏi bệnh và các con mạnh, chăm ngoan. Em cảm ơn anh vì đã chăm sóc em chu đáo. Sau đó đúng một ngày thì vợ em tắt thở", anh Hoà nói trong hai hàng nước mắt chảy dài.
Ông Nguyễn Mạnh Thắng – xóm trưởng Xóm 7, xã Định Hóa cho hay: anh Hòa lấy vợ cùng xã, hai anh chị xuất thân từ hai gia đình cùng cảnh nghèo và làm nông nghiệp.
Bản thân anh Hòa là người con thứ 5, sinh ra trong gia đình có 6 người (2 trai, 4 gái). Bố mẹ thân sinh ra anh Hòa cũng có hoàn cảnh khó khăn (hộ cận nghèo), từ nhỏ anh Hòa đã không được học hành đầy đủ nhưng người đàn ông này rất chịu khó lao động và chăm lo cho gia đình.
Vợ mất, để lại một khoản nợ sau thời gian lâm bệnh vì tiền thuốc thang và hai đứa con nhỏ chưa có tương lai. Lại thêm nỗi đau vì căn bệnh mới được phát hiện, anh Hòa giờ đây chưa biết xoay sở đâu ra kinh tế để trang trải cuộc sống.
Khi chúng tôi hỏi hai đứa con nhỏ về người mẹ, chúng nhanh nhảu chạy đến trước bàn thờ di ảnh của mẹ. Cả hai với ánh mắt thơ ngây, chúng hồn nhiên bảo: "Mẹ cháu mới được chôn, ở dưới đó mẹ cháu đang cầu nguyện".
Mọi tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh nêu trên. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1988, ở xóm 7, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình).
STK: 3309205239429 Ngân hàng Agribank – chi nhánh huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Số điện thoại: 01694125376
Theo Minh Ngọc (Trí Thức Trẻ)
- Xem TikTok thấy dấu hiệu giống chồng, đi khám phát hiện bệnh nguy hiểm (11:05)
- Bữa cơm ra mắt của con trai 27 tuổi và bài học thức tỉnh người mẹ: "Hóa ra tôi đã dung túng cho con quá nhiều" (11:03)
- Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũ (12 phút trước)
- Phương Oanh trở thành "chiến thần vào bếp" với công thức sấu ngâm mắm hút hơn 7 triệu view (22 phút trước)
- iPhone Air 2 lộ diện những nâng cấp cực lớn, hấp dẫn ngang ngửa iPhone 17 Pro Max (25 phút trước)
- Thanh Hóa tăng trưởng 7,21%, thu ngân sách hơn 34.200 tỷ đồng sau nửa đầu năm 2026 (33 phút trước)
- Đại biểu Quốc hội: Cần rà soát, dấu hiệu bất thường ở Tuyên Quang có thể không phải cá biệt (39 phút trước)
- FIFA phải can thiệp khẩn, tuyển Na Uy đổi nơi đóng quân trước đại chiến với Anh (50 phút trước)
- Sau 3 năm "Đạp gió", Chi Pu chính thức trở thành đại diện độc nhất của Việt Nam tại Weibo Gala 2026 (51 phút trước)
- Em trai được thưởng điện thoại gần 20 triệu sau khi đạt 23 điểm, cô gái chạnh lòng nhớ lại ngày mình nhận 22 điểm (56 phút trước)