-
Tìm thấy thi thể kiểm lâm viên mất tích khi làm nhiệm vụ trên sông Hồng -
Căn bệnh ung thư đại trực tràng gia tăng mạnh ở người trẻ -
Vụ 3 mẹ con giáo viên bị chém trên đường về: Người mẹ và hung thủ có quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại -
3 ngày cố uống An cung ngưu hoàng hoàn, người đàn ông nguy kịch -
Những đối thủ điện thoại gập "ngáng đường" iPhone Duo tại Việt Nam -
Danh sách 15 công trình giao thông Hà Nội đưa vào sử dụng từ nay tới cuối năm -
Cựu Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhận 150.000 USD từ Bầu Đoan: Toàn cảnh vụ thâu tóm đất vàng để nuôi bóng đá -
Con gái 20 tuổi xin khám tâm thần, mẹ lại nói tính cách "nhạy cảm, yếu đuối" -
Gần 659.000 tấn thịt giá rẻ tràn về, lợn hơi trong nước giảm giá sâu -
Hôm nay, đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai hầu tòa
Xã hội
14/06/2025 16:04Anh U70 và em U50 nhờ tòa phân định 'ai đau hơn'!
Một vụ kiện hy hữu giữa hai anh em ruột ở Thái Bình liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe đã thu hút sự chú ý dư luận sau khi TAND Tối cao công bố bản án trên Cổng thông tin điện tử.
Theo hồ sơ, vụ án được TAND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) xét xử sơ thẩm năm 2017. Nguyên đơn là bà S. khởi kiện anh trai ruột là ông T. (63 tuổi), yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị hành hung.
Tại phiên tòa, bà S. khai rằng sáng 29-9-2016, khi đi chợ, bà S. (lúc này 47 tuổi) gặp ông T. (lúc này 62 tuổi) và nhắn lại rằng mẹ muốn gặp. Sau đó, ông T. cùng vợ đến nhà mẹ thì xảy ra cãi vã. Bà S. tố ông T. đã túm tóc, tát vào mặt và bóp cổ mình, trong khi vợ ông T. dùng dép đánh vào vùng nhạy cảm. Bà phải đến bệnh viện, chụp X-quang và mua thuốc, hết khoảng 700.000 đồng. Ngoài ra, bà không thể đi làm trong 9 ngày, mất thêm 900.000 đồng tiền công. Tổng cộng, bà yêu cầu ông T. bồi thường hơn 1,6 triệu đồng.
Về phía bị đơn, ông T. thừa nhận có xảy ra xô xát với bà S. và có hành vi tát vào mặt bà. Ông khai rằng do bà S. lớn tiếng xúc phạm, chỉ tay vào mặt và nói: "Mẹ có chết là vì ông", khiến ông không kiềm chế được. Ông thừa nhận có túm tóc và tát bà trong lúc xô xát.
Đến ngày 7-3-2017, ông T. cũng nộp đơn phản tố, khẳng định ông... đau hơn. Ông T. yêu cầu bà S. phải bồi thường cho ông. Ông cho rằng trong lúc xô xát, bà S. đã dùng tay bóp vào "bộ hạ" và móc mắt ông, khiến ông chảy nhiều máu, phải đi khám và mua thuốc điều trị hết hơn 900.000 đồng. Ông cũng mất 14 ngày không lao động được, thiệt hại 1,4 triệu đồng; tổng thiệt hại hơn 2,3 triệu đồng.
HĐXX nhận định hai bên đều thừa nhận có xảy ra vụ đánh nhau nhưng không có nhân chứng độc lập, lời khai lại mâu thuẫn. Trong khi bà S. cung cấp được các tài liệu y tế chứng minh việc điều trị thì ông T. không xuất trình được chứng cứ nào thuyết phục cho phản tố của mình.
Tòa kết luận ông T. có hành vi trái pháp luật, trực tiếp gây thương tích cho bà S., nên phải bồi thường toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho em gái. Vợ ông T. không bị xác định là người gây thương tích nên không phải liên đới bồi thường.
Phản tố của ông T. bị bác do không chứng minh được thiệt hại và bà S. cũng không thừa nhận hành vi như ông T. cáo buộc.
Theo Trần Thái (Nld.com.vn)
- Tìm thấy thi thể kiểm lâm viên mất tích khi làm nhiệm vụ trên sông Hồng (09:47)
- Vợ Tuấn Hưng nhắn gửi xúc động nhân dịp sinh nhật tuổi 48 của chồng tại Mỹ (09:44)
- Bố mẹ chồng có lương hưu cao hơn con dâu, chồng vẫn bắt gửi 5 triệu mỗi tháng (09:39)
- Máy bay Anh hạ độ cao khẩn cấp hơn 8.500m, quay đầu về London (09:29)
- Căn bệnh ung thư đại trực tràng gia tăng mạnh ở người trẻ (09:20)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: "Tôi không sốc khi làm phim AI bị chỉ trích" (09:15)
- Galaxy S27 Ultra lộ nâng cấp sáng giá, sửa lỗi khiến nhiều người né S26 Ultra (09:12)
- Tập đoàn do "giáo sư giàu nhất Việt Nam" làm chủ tịch báo lãi gần 232 tỷ, tìm động lực mới (09:07)
- Xe điện thiết kế giống Toyota Alphard, giá chỉ 280 triệu đồng (09:05)
- Mỹ để ngỏ khả năng tạm đóng đại sứ quán tại Ukraine sau cảnh báo từ Nga (09:02)