-
Hy hữu: Bị sút bóng trúng bụng khi đá bóng, bé trai 13 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch -
Nàng dâu tiểu thư khiến cả họ nhà chồng "bật ngửa" trong ngày đầu ra mắt vì mâm cỗ cúng "đặc biệt" -
10 ngày cuối tháng 5 GIÀU sang không thể che giấu, 4 tuổi ngồi mát ăn bát VÀNG, ung dung thu tiền vào túi -
Xiaomi sắp ra mắt vua pin Android, dung lượng hơn 10.000 mAh bỏ xa Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max -
Luật sư: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, xin hưởng án treo -
Tình trạng NTK Thái Công sau khi biến mất trên MXH, cận cảnh khu dinh thự ở TP.HCM nơi tổ chức những bữa tiệc kín -
Bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả vụ Vạn Thịnh Phát: Đã chi trả hơn 12.000 tỷ đồng cho các trái chủ -
Lý do Phan Đinh Tùng bị tạm giữ toàn bộ doanh thu tiền tỷ từ siêu hit Khúc Hát Mừng Sinh Nhật -
Moon Geun Young gây choáng với diện mạo mới hậu vượt bạo bệnh -
Xăng, dầu đồng loạt tăng giá từ chiều nay
Xã hội
05/01/2025 15:48Bà mẹ ở Hà Nội sinh 5 con trong 7 năm, đang mang thai lần 6: Lần nào đẻ xong cũng nói... 'không đẻ nữa'
Lần nào đẻ cũng run, sợ
Ở tuổi 30, chị Nguyễn Thu Thủy (ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã là mẹ của 5 đứa con và đang mang thai em bé thứ 6.
Chị Thủy lập gia đình vào năm 2017, đến giữa năm 2018 thì sinh con đầu lòng. Từ đó đến nay, gia đình liên tục chào đón thêm thành viên mới, lần lượt là: Cốm (2018), Coca (2019), Đu Đủ (2021), Xoài Non (2022) và BingChiling (2024). Khoảng 6 tháng nữa, người mẹ này sẽ sinh em bé thứ 6.
Người mẹ trẻ tâm sự, con cái là cái duyên song ngay từ đầu, vợ chồng chị đã thống nhất sẽ sinh liền và sinh ít nhất là 4-5 con. Định hướng đã rõ ràng nên hai vợ chồng cứ thế triển khai.
Bản thân chị Thủy trưởng thành từ một gia đình có đông anh chị em. Hình ảnh đại gia đình quây quần mỗi dịp lễ Tết đã gắn liền với tuổi thơ nên chị rất thích cảnh tượng sum vầy. Người phụ nữ này không ngại sinh nở và đặc biệt, mong muốn của chị thành công là nhờ có sự hỗ trợ đắc lực từ chồng về vấn đề kinh tế, cộng với sự yêu thương, chăm lo, giúp đỡ của bố mẹ chồng.
“Mình chủ động chuẩn bị sức khỏe thật tốt cho bản thân. Ví dụ sau khi sinh bé đầu tiên xong được khoảng mấy tháng, mình cảm thấy sức khỏe ổn định rồi là sẽ “thả” để sinh thêm”, bà mẹ 6 con nói.
Sau khi sinh 5 em bé, vợ chồng chị Thủy dự định khoảng 5 năm nữa mới sinh bé thứ 6. Tuy nhiên, vì thấy tình hình sức khỏe tốt và cũng đang tiện công chăm sóc con nhỏ nên cặp đôi bàn bạc, quyết định sẽ sinh luôn.
“Đồ đạc bỉm sữa đang sẵn rồi, sức khỏe của mình ổn, ông bà cũng đang còn khỏe. Mình tận dụng tất cả những cái đó giúp cuộc sống bỉm sữa trở nên nhẹ nhàng”, chị Thủy bộc bạch.
Trải qua nhiều lần mang thai, sinh nở, chị Thủy có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với hành trình thú vị này. Người phụ nữ tâm sự, không phải lần mang thai, sinh con nào của chị cũng giống nhau. Lần sinh thứ 4, em bé nặng 3,9kg nên chị Thủy mất nhiều sức khi cố gắng sinh thường, có lúc tưởng không thể vượt qua được và muốn sinh mổ.
Nhưng nhờ được các y bác sĩ động viên, bà mẹ trẻ đã cố gắng, kiên trì vượt cạn thành công. Còn lần sinh con thứ 5, chỉ chậm 1 phút là có thể chị Thủy đã đẻ rơi con trên xe.
Cả 5 lần sinh con, chị Thủy đều thấy run, sợ. Lần nào người mẹ này cũng tự nhủ: “Thôi sợ lắm rồi, không đẻ nữa”. Nhưng chỉ vài viếng sau, nhìn thấy con là chị quên hết và lại muốn đẻ thêm.
5 lần vợ lâm bồn, anh Phan Văn Dũng (34 tuổi, làm trong ngành logistic và kinh doanh xe điện) - chồng chị Thủy đều cảm thấy lo lắng bởi người xưa vốn có câu “cửa sinh là cửa tử”. Anh luôn có mặt ở bệnh viện để đồng hành cùng bà xã và trực tiếp đón tay các con từ phòng sinh ra.
"Không nên đẻ dày, đẻ nhiều"
Trong xã hội hiện nay, nuôi 1 đứa trẻ đã vất vả, gia đình chị Thủy có tới 5 đứa con nên thường xuyên xảy ra những tình huống dở khóc, dở cười. Có lần, gia đình có tới 3 đứa con bị ốm, phải nhập viện cùng lúc.
Mỗi ngày của bà mẹ 9x bắt đầu từ 5h30 phút để chuẩn bị bữa sáng cho đàn con rồi đưa các bé đi học. Bé lớn nhất hiện đã vào lớp 1, còn 3 bé sau đang học mầm non. Bé út gần 10 tháng tuổi ở nhà với mẹ.
Khi các bé lớn đã tới trường, chị Thủy gửi bé út cho ông bà nội trông giúp để tranh thủ làm việc nhà và chuẩn bị bữa trưa. Xong bữa trưa, chị cho con đi ngủ từ khoảng 13-15h.
17h30 phút, các con đi học về cũng là lúc chị Thủy đã chuẩn bị xong bữa tối. Các bé được sắp xếp cho ăn trước từ sớm, sau đó người lớn trong nhà ăn sau. Trong bữa ăn, người mẹ đảm chia cơm, thức ăn, rau vào từng khay cho các con, mỗi bé một suất. Bữa tối của cả nhà kết thúc vào lúc 20 giờ. Lịch trình của gia đình cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào.
Trong ngày, chị Thủy vẫn làm thêm một số công việc tự do tại nhà. Ngoài ra, người mẹ này còn tranh thủ quay video để đăng lên mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống của gia đình cũng như kinh nghiệm mang thai, sinh nở, chăm con,...
Những video với mục đích truyền cảm hứng cho các bà mẹ đang trong cảnh vất vả, khó khăn với công việc chăm con của chị Thủy được nhiều người yêu thích, đón nhận. Mọi người rất ngưỡng mộ và trao cho chị danh hiệu “mẹ siêu nhân” vì có thể sinh và chăm lo tốt cho đàn con thơ. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những ý kiến tiêu cực, song bà mẹ trẻ bày tỏ không bận tâm vì mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình.
Hiện mỗi tháng, chi phí nuôi 5 đứa trẻ của gia đình chị Thủy hết khoảng 50-60 triệu đồng, chưa tính các khoản phát sinh khác. Sắp tới, con số chắc chắn sẽ đội thêm lên khi anh chị đón thêm thành viên mới. Theo chị Thủy, may mắn là gia đình sống ở quê nên cũng đỡ tốn kém hơn so với ở thành phố. Anh chị cũng mua bảo hiểm cho các con để không phải lo lắng quá nhiều mỗi khi các bé ốm đau.
Dù cuộc sống của một bà mẹ đông con là không hề đơn giản và có nhiều lúc mệt mỏi nhưng bà mẹ này luôn cảm thấy may mắn vì có được tình yêu thương, san sẻ từ chồng và gia đình chồng.
Mỗi ngày nhìn thấy các con ăn ngon, ăn hết bữa cơm mẹ nấu, mỗi khi bố về là lũ trẻ ào ra đón, ôm lấy bố, cuối ngày cả nhà ăn cơm xong, quây quần bên nhau là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của bà mẹ 6 con. Với bố mẹ chồng chị Thủy, đông con đông cháu là phúc phần của gia đình.
Mặc dù vậy, trên phương diện của một người mẹ đông con, chị Thủy vẫn khuyên mọi người không nên đẻ nhiều và đẻ dày.
“Nếu đầy đủ về mặt tài chính, sức khỏe thể chất, tinh thần tốt, nền móng gia đình vững chắc và có sự đồng lòng của hai vợ chồng thì mới nên đẻ nhiều và đẻ dày.
Nếu không có sự chuẩn bị tốt, tâm không vững thì chị em rất dễ bị trầm cảm sau sinh, thậm chí trước sinh và rất nhiều vấn đề khác nữa.
Xã hội bây giờ nuôi con không như ngày xưa nên chị em chúng ta phải tỉnh táo, lựa vào hoàn cảnh, khả năng của mình để có lựa chọn tốt nhất cho bản thân và gia đình. Đặc biệt là ưu tiên sức khỏe của người mẹ lên hàng đầu”, chị Thủy đưa lời khuyên.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)
- Đấu giá 2 chiếc túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan: Thu về hơn 14 tỷ đồng, có chiếc vọt giá gấp 7 lần (19:11)
- Bộ Tài chính đề xuất: Thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân (1 giờ trước)
- Chính thức khai tử xăng RON95 từ 1/6: Người đi xe máy đời cũ phải biết điều này để tránh mất tiền (1 giờ trước)
- Tuyển Congo hủy trại tập huấn World Cup 2026 vì biến thể Ebola (1 giờ trước)
- Tự ý chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 50 triệu đồng (1 giờ trước)
- Sức khỏe Công chúa Thái Lan chuyển biến xấu sau hơn 3 năm hôn mê (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Xăng E10 thích hợp với hơn 90% xe tại Việt Nam, không phải sửa đổi động cơ (2 giờ trước)
- Quảng Ninh: Mưa lớn dồn dập, sạt lở nghiêm trọng chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch (2 giờ trước)
- Nghi phạm sát hại người tình ở Tây Ninh khai gì sau khi dựng hiện trường giả nhảy sông? (2 giờ trước)
- Hà Nội thí điểm mô hình “xã hội chủ nghĩa” tại 2 xã với quy mô tới 700.000 dân (2 giờ trước)