-
Vì sao không có thịt cua nhưng vẫn được gọi là “thanh cua”? Sự thật phía sau món ăn quen thuộc -
Vụ ô tô rượt đuổi, chèn ép nhau giữa phố Hà Nội: Công an triệu tập 2 tài xế -
Cưa cây trong vườn, người đàn ông 38 tuổi bị thân bạch đàn đè tử vong -
Rủi ro từ dịch vụ cho thuê chung cư theo giờ, theo ngày -
Vì sao tâm trạng thường tệ đi trước kỳ kinh nguyệt? -
Tổng thống Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Tử vi 12 con giáp thứ Sáu 11/9/2026: Sửu công việc thuận lợi, Hợi tài lộc dồi dào -
Khởi tố Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cùng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên quan đại án y tế Việt Mỹ -
Xôn xao thông tin Miss Grand International 2027 dời địa điểm, không tổ chức ở Việt Nam -
iPhone 18 Pro mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9
Xã hội
04/02/2026 07:29Bắc Ninh: Nghệ nhân bán linh vật "Ngựa thương" 10 tấn với mức giá "dãy số 2" đặc biệt, dành trọn tiền giúp người nghèo đón Tết

Ngày 2/2, anh Bùi Văn Quân (trú tại thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận đã hoàn tất việc chuyển nhượng linh vật mang tên "Ngựa thương". Đây là một trong những tác phẩm tâm huyết nhất trong bộ sưu tập linh vật chào đón năm mới của anh.
Tác phẩm nghệ thuật này đã được chuyển nhượng với con số vô cùng ấn tượng và lạ mắt: 222.222.222 đồng. Chia sẻ về mức giá đặc biệt này, anh Quân cho biết đây không phải là sự ngẫu nhiên. Ban đầu, phía người mua đã đưa ra đề nghị 200 triệu đồng. Tuy nhiên, sau gần một tuần trao đổi và chia sẻ về ý nghĩa thiện nguyện của tác phẩm, chính anh Quân đã đề xuất con số "toàn 2" nói trên.

"Dãy số 2 lặp lại tượng trưng cho sự song hành, mãi mãi và bình an. Tôi muốn giá trị của tác phẩm không chỉ nằm ở vật chất mà còn gửi gắm thông điệp về sự bền vững, gắn kết về mặt tinh thần", anh Quân lý giải. Đề xuất đầy ý nghĩa này đã nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ chủ nhân mới của linh vật.
Khác với dự định đấu giá ban đầu, anh Quân quyết định bán trực tiếp để kịp thời gian triển khai các hoạt động hỗ trợ người nghèo. Ngay sau khi nhận được tiền, anh đã lập tức lên kế hoạch giải ngân một cách minh bạch và thiết thực nhất.

Giữ đúng lời hứa, anh Quân đã dành 200 triệu đồng để ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 4 xã tại địa phương nhằm chuẩn bị quà Tết cho các hộ nghèo. Cụ thể, xã Hợp Thịnh - nơi anh sinh sống - được phân bổ 80 triệu đồng. Ba xã còn lại gồm Hiệp Hòa, Hoàng Vân và Xuân Cẩm, mỗi xã nhận 40 triệu đồng. Sự phân chia này được anh cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo nguồn lực đến đúng người, đúng mục đích.
Với số tiền còn lại hơn 22 triệu đồng, anh Quân có cách xử lý rất thú vị. Anh giữ lại đúng 2.222.222 đồng, đóng khung trân trọng và trưng bày tại khu vườn như một kỷ vật đánh dấu hành trình lan tỏa yêu thương của "Ngựa thương". Khoản 20 triệu đồng còn lại được dành để đóng thuế theo quy định. Nếu sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính mà vẫn còn dư, anh sẽ dùng để tổ chức đợt trao quà thứ hai ngay tại khu vườn của mình cho các em nhỏ khó khăn.
"Tôi hy vọng giá trị từ tác phẩm nghệ thuật có thể lan tỏa yêu thương, giúp những người kém may mắn cảm nhận được sự sẻ chia của cộng đồng", người nghệ nhân trẻ bày tỏ.

"Ngựa thương" là một tác phẩm đồ sộ với trọng lượng gần 10 tấn, chiều cao gần 4m, được chế tác hoàn toàn bằng bê tông cốt thép. Khác với nhiều xưởng thường chọn xốp hay thạch cao để dễ thi công, anh Quân kiên trì với vật liệu nặng để đảm bảo độ bền vĩnh cửu.
Tác phẩm hiện đang trong những công đoạn hoàn thiện cuối cùng như lên màu và xử lý bề mặt. Linh vật được tạo hình theo phong cách một chú ngựa non với dáng vẻ vô tư, trong sáng, không vướng bận ưu tư. Thông qua hình tượng này, tác giả muốn gửi gắm thông điệp về một năm mới lạc quan, nhẹ nhàng và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoàng Vân đánh giá rất cao nghĩa cử của anh Quân. Theo ông Tuấn, chương trình này không chỉ mang lại cái Tết đầm ấm hơn cho người nghèo mà còn tạo động lực lớn để cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội.
Được biết, ý tưởng về bộ 3 linh vật ngựa khổng lồ đã được anh Quân ấp ủ từ tháng 6/2025, xuất phát từ mong muốn tạo ra sân chơi cho trẻ em trong làng. Trước "Ngựa thương", anh cũng đã ra mắt "Ngựa hạnh phúc" (cao 6m, nặng 10 tấn) và "Ngựa vui vẻ" vào dịp Tết Dương lịch. Đối với anh, công đoạn khó nhất không phải là đắp khối bê tông khổng lồ, mà là "thổi hồn" vào ánh mắt, cơ bắp để biến những vật liệu vô tri thành những tác phẩm nghệ thuật biết nói.
- Siết chặt an ninh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng: Lực lượng công an bất ngờ kiểm tra ma túy nhân viên ngay trong ca làm việc (11:11)
- Theo Google Maps, xe chở 35 người lạc vào nghĩa trang, mắc kẹt suốt 7 giờ (11:03)
- Thanh niên 22 tuổi nhận tội trong vụ trộm hơn 260 triệu USD tiền mã hóa (11:01)
- Concert Tinh Hà Say Hi "cháy vé" đêm đầu trong 45 phút, thừa thắng xông lên mở tiếp đêm thứ hai (23 phút trước)
- Giá dầu vượt 100 USD, lên mức cao nhất 4 tháng giữa căng thẳng Trung Đông (46 phút trước)
- Vì sao không có thịt cua nhưng vẫn được gọi là “thanh cua”? Sự thật phía sau món ăn quen thuộc (54 phút trước)
- Doãn Ngọc Tân nói gì về Văn Hậu sau cú đạp bằng gầm giày? (54 phút trước)
- Ảnh riêng tư của MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik bất ngờ được chia sẻ (57 phút trước)
- Tàu hàng cháy dữ dội tại cảng Trung Quốc, 25 người chết và mất tích (1 giờ trước)
- Phim Đầu Xuân Tươi Sáng kết thúc 24 tập phim trong hàng loạt ý kiến trái chiều từ fan nguyên tác (1 giờ trước)