-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Xã hội
16/02/2022 00:58Bạn bè không thể tin nổi khi nghe tin dữ, CĐM chia buồn trong bài viết cuối cùng vụ nam sinh mất tích khi mới vào nhập học
Trong sáng nay ngày 15/2, thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tiến hành phong tỏa khu vực chân cầu Bình Lợi (phía phường 13) sau khi phát hiện thi thể em Nguyễn Văn Nghĩa, nam sinh năm nhất đã mất tích bí ẩn ở bến xe miền Đông 3 ngày trước.
Ngay sau khi sự việc được thông tin, đã có rất nhiều người tìm vào trang cá nhân của em Nguyễn Văn Nghĩa bày tỏ niềm đau xót trước sự ra đi đột ngột này. Dưới bài đăng cuối cùng của Nghĩa, không chỉ bạn bè mà cả CĐM đã gửi lời tiếc thương.

Chia sẻ trên báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, T.N. - một người bạn của Nghĩa cho hay, bản thân vẫn chưa thể tin được bạn mình lại ra đi đột ngột như vậy: "Tối ngày 11/02 mình vẫn nhắn tin hỏi thăm Nghĩa, lúc đó bạn nhắn đang ở trên xe rồi và hai đứa có nói chuyện một lúc. Sáng hôm sau mình bất ngờ nghe tin Nghĩa mất tích."
Những ngày qua, T.N. cùng những bạn bè khác và người thân luôn nỗ lực tìm kiếm Nghĩa bằng nhiều cách khách nhau. N. cho hay bản thân vô cùng lo lắng và luôn tìm cách liên lạc với gia đình để biết tin tức, cầu mong cho người bạn thân có thể trở về bình an với gia đình.

"Đến sáng nay, khi một số trang đưa tin Nghĩa đã qua đời, mình cũng không tin nổi. Mình lập tức liên hệ với người nhà thì gia đình vẫn chưa thể xác nhận. Khi ấy mình chỉ mong có phép màu xảy ra và đó không phải là Nghĩa."
Nói về Nghĩa, T.N. không khỏi xót thương: "Nghĩa là một người hiền lành, học giỏi, ít nói cũng không xích mích với ai bao giờ, không ăn chơi và hay giúp đỡ mọi người."
Được biết, Nghĩa đang theo học tại trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ngành Kỹ thuật Ô tô. Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện nhà trường cho biết từ khi xảy ra sự việc đến nay, nhà trường đã liên tục gọi điện thoại, hỏi thăm, động viên gia đình em Nghĩa.
Đồng thời, trường cũng đã hỗ trợ cơ quan điều tra tìm các đầu mối thông tin, mối quan hệ xung quanh Nghĩa. Sáng ngày 15/12, nhà trường cho biết đã có liên hệ với công an quận Bình Thạnh.
Phía nhà trường nói: "Chúng tôi vô cùng đau lòng, xót xa trước thông tin này. Sáng nay, tôi tìm hiểu về học lực của Nghĩa tại trường. Một số môn hiển thị điểm số rất cao. Đồng thời, hệ đào tạo Nghĩa theo học là hệ chất lượng cao, học bằng tiếng Anh. Em ấy thực sự là một sinh viên giỏi. Trong học kì vừa qua, Nghĩa đăng ký cũng khá nhiều môn".
Trong học kì I, Nghĩa tham gia khá đầy đủ các buổi học online, nam sinh này cũng không có biểu hiện gì bất thường. Nghĩa xếp loại giỏi trong học kỳ vừa rồi. Cụ thể, điểm trung bình tích lũy học kỳ của Nghĩa được 8.6, điểm hệ số 4.0 đạt 3.4.
TS. Trần Thanh Thưởng - trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên của nhà trường chia sẻ: "Nhà trường đã phối hợp với gia đình để báo cáo với Công an Quận Bình Thạnh TP.HCM và Công an huyện Tây Sơn, Bình Định để họ can thiệp hỗ trợ tìm kiếm nam sinh mất tích bằng nghiệp vụ. Tôi cũng đã gửi email, em cũng không trả lời và đã làm mọi cách có thể!".
Ngoài ra, nam sinh cũng đã đăng ký ở trong ký túc xá và đã đóng tiền cọc 500.000 đồng. Gia đình Nghĩa thuộc diện gia đình khó khăn. Trong thời gian sắp tới, nhà trường sẽ lên phương án hỗ trợ gia đình em về tinh thần lẫn vật chất.
Trao đổi với PV Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, bà Trần Thị Ty (mẹ ruột Nghĩa) cho biết con trai bà vốn là người trầm tính, ít nói, hiền lành và học khá giỏi. "Học kì vừa rồi, Nghĩa được 8.6/10. Nó ngoan lắm. Từ bé đến lớn, nó chưa to tiếng với ai bao giờ cả...", bà Ty nghẹn ngào.
Hiện tại, người thân của Nghĩa tại TP.HCM đã đến cơ quan điều tra để làm các thủ tục liên quan.
NT (Nguoiduatin.vn)
https://kenh14.vn/vu-nam-sinh-mat-tich-ban-be-khong-the-tin-noi-khi-nghe-tin-du-cdm-chia-buon-trong-bai-viet-cuoi-cung-20220215162317762.chn








- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (17:20)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (17:16)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (17:12)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (52 phút trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (1 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (1 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (1 giờ trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (1 giờ trước)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (1 giờ trước)




