Xã hội

Nóng: Công an tìm thấy giấy tờ tùy thân, xác nhận thi thể trôi trên sông Sài Gòn chính là nam sinh viên mất tích khi đi nhập học

Đến khoảng 10h45 sáng 15-2, cơ quan chức năng xác định thi thể phát hiện trôi trên sông chính là sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa bị mất tích trước đó...

Trưa 15/2, trả lời VTC News, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin, nhân dạng từ gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định thi thể trôi trên sông Sài Gòn (đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh) chính là nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) tới TP.HCM nhập học thì mất liên lạc với gia đình. 

Bên cạnh đó, công an tìm thấy ba lô, giấy tờ, tiền của nam sinh viên năm nhất này. 

Người thân của Nghĩa cũng có mặt xác nhận chính là Nghĩa. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, lực lượng đưa thi thể Nghĩa về nhà xác để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Nóng: Công an tìm thấy giấy tờ tùy thân, xác nhận thi thể trôi trên sông Sài Gòn chính là nam sinh viên mất tích khi đi nhập học
Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh VietNamNet)

Thông tin trên báo VietNamNet cho biết, vào khoảng 4h sáng nay (15/2), người dân sống tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn.

Tại hiện trường, thi thể nằm ngửa, mặc áo dài tay, quần dài đều sẫm màu. Người dân đã gọi báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an phường 13 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Bình Thạnh đến hiện trường để xác minh nhân thân, điều tra vụ việc.

Nóng: Công an tìm thấy giấy tờ tùy thân, xác nhận thi thể trôi trên sông Sài Gòn chính là nam sinh viên mất tích khi đi nhập học - 1
Hiện trường phát hiện thanh niên tử vong, nổi trên sông Sài Gòn (Ảnh VietNamNet)

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Chúc (65 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, tạm trú quận Bình Thạnh) - người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn - cho biết người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh nên trình báo công an.

Ông Chúc cho biết, Công an phường 13 đã gọi điện nhờ ông dùng ghe máy đưa thi thể vào bờ neo lại bằng dây dưới chân cầu đường sắt Bình Lợi mới. Theo miêu tả ban đầu của ông Chúc, xác chết là nam giới, mặc quần dài đen, áo khoác tay dài đen.

"Anh chị với bà cô của cháu Nghĩa có đến nhận dạng và tôi xem giấy tờ thì đúng là cậu sinh viên xấu số này rồi. Thật đau lòng. Người thân cậu sinh viên khóc nhiều lắm vì quá đau lòng. Hiện họ đang cùng công an làm thủ tục để nhận thi thể", ông Chúc chia sẻ với Pháp Luật & Bạn Đọc.

Theo ông Chúc hiện tại ông cũng phối hợp với Công an để hoàn tất các thủ tục, điều tra vụ việc.

Khoảng 12h ngày 11/2, Nghĩa đi xe khách Tân Hoa Châu mang BKS 77B-024.57 từ Bình Định vào TP.HCM để chuẩn bị nhập học.

Đến khoảng 5h ngày 12/2, xe khách đến Bến xe Miền Đông (TP.HCM). Lúc này, người thân tại đây liên lạc đón Nghĩa nhưng không được. Gia đình cũng mất liên lạc cho đến nay.

Theo người thân em Nghĩa, khi vào TP.HCM, Nghĩa mang một balo, một vali, áo khoác, nón, quần tây… tất cả màu đen.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nong-cong-an-tim-thay-giay-to-tuy-than-xac-nhan-thi-the-troi-tren-song-sai-gon-chinh-la-nam-sinh-vien-mat-tich-khi-di-nhap-hoc-tintuc809850