-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
27/10/2020 03:35Bão Molave sẽ tạo sóng biển 8 m, mưa lớn ở miền Trung
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 16h ngày 26/10, tâm bão Molave (số 9) cách đảo Song Tử Tây khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (115-150 km/h), giật cấp 15.
24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h ngày 27/10, tâm bão cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 400 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (135-150 km/h), giật thêm ba cấp.
Từ chiều mai, vùng biển Đà Nẵng đến Phú Yên động dữ dội; sóng cao 6-8 m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế sóng cao 4-6 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận sóng cao 3-5 m.
Bão sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đến 16h ngày 28/10, tâm bão ở khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75 km/h), giật thêm hai cấp. Sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi qua Nam Lào và Thái Lan. Theo Đài Hải Quân Mỹ, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 7h ngày 28/10, tâm bão ở vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định với sức gió 148 km/h, giật 185 km/h. Còn Đài Nhật Bản dự báo, đến 13h ngày 28/10, tâm bão ở huyện Tây Trà, Quảng Ngãi, bán kính 110 km, sức gió 90 km/h, giật 126 km/h.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Chuyên gia dự báo độc lập nhận định, bão số 9 khi vào Biển Đông đã tăng cấp lên Cuồng Phong Cấp 1 (Typhoon CAT 1 theo thang đo bão của Mỹ).
Bão sẽ duy trì sức mạnh khi đến gần bờ Nam Trung Bộ và Trung Bộ với sức gió 130-150 km/h, giật 160 km/h. "Đây là cơn bão cực kỳ lớn, vào bờ đúng thời điểm triều cường nên sẽ tạo ra sóng biển 7-8 m. Với sức mạnh này nó có thể bốc một con thuyền lớn dưới biển lên đường hoặc lên ruộng", ông Huy nói.
Chuyên gia này so sánh, khi ở ngoài khơi và vào bờ, bão Molave tương đương cấp của bão Damrey năm 2017 là CAT 2.
Theo ông Huy, khả năng bão đổ bộ vào Bắc Quảng Ngãi và Nam Quảng Nam khoảng 8h đến 10h sáng 28/10, duy trì cấp 13, giật cấp 15 ở tâm bão và bán kính 100 km tính từ tâm bão. Toàn bộ tỉnh Quảng Nam và một phần của Quảng Ngãi có khả năng là tâm bão đi qua.
Do bán kính bão rộng nên các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế cũng có khả năng là vùng đổ bộ của bão với cấp gió không giảm mấy so với khu vực tâm bão. Các tỉnh Phú Yên, Quảng Trị và Bắc Tây Nguyên cũng nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/10, từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa 200-400 mm, Bắc Tây Nguyên 100-200 mm.
Từ 28 đến 31/10, từ Quảng Trị đến Nghệ An có tổng lượng mưa 200-400 mm. Riêng, tổng lượng mưa ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 500-700 mm.
So với đợt mưa trước ở miền Trung, kéo dài từ ngày 5 đến 11/10 từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, tổng lượng mưa thấp hơn nhưng không đáng kể. Thậm chí, ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có tổng lượng mưa tương đương đợt trước.
Mưa lớn sẽ gây lũ ở các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên, đỉnh lũ lên mức báo động 2 và trên báo động 3. Vùng núi các khu vực này nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy nhận định, mưa như trút nước từ Bình Định đến Quảng Trị, với lượng mưa tập trung lớn nhất ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và Huế. Mưa cao nhất có thể đạt 700 mm ở khu vực Nam Đông, A Lưới của Huế. Tâm mưa dịch chuyển dần ra Quảng Bình và Quảng Trị vào ngày 29/10.
Chuyên gia này khuyến cáo, nhà cấp 4, đặc biệt là các nhà mới bị ngâm lụt ở khu vực trống gió dễ bị nó quật đổ, tốc mái. Người dân tuyệt đối không trú bão trong các nhà cấp 4 mà phải tránh trong các nhà cao tầng bằng bêtông. Các mái tôn phải được hàn bằng thép phi 6 trở lên.
Ngư dân không đỗ tàu cá ở nơi không có cảng biển được che chắn. Các tàu hàng cỡ lớn nên tránh xa đường đi của bão; không neo đậu cách bờ một hải lý vì nơi đó sẽ có sóng cao nhất.
Người dân không đỗ xe dưới tán cây to, không đi ra đường trong ngày 28/10, tích trữ nhu yếu phẩm, điện thoại, sạc điện dự phòng... Các địa phương cần cung cấp đường dây nóng từ bây giờ để hỗ trợ sơ tán, kêu gọi các đội tình nguyện chuyên nghiệp hỗ trợ ứng cứu và sơ tán người dân từ lúc này.
Từ ngày 6 đến 25/10, thống kê của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ đã làm 130 người chết; 18 người mất tích, bao gồm 12 người bị sạt lở đất vùi lấp ở thủy điện Rào Trăng 3.
Theo Phạm Linh - Huy Nguyễn (VnExpress.net)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (52 phút trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)