-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Xã hội
16/12/2018 15:35Bầu Đức ở đâu trong đêm tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2018?
Với bàn thắng duy nhất của Anh Đức ở phút thứ 06, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1 - 0 trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trước đối thủ Malaysia. Cùng với tỉ số 2 - 2 ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc là 3 - 2, và qua đó giành cúp vô địch.
Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, hàng triệu cổ động viên Việt Nam đã vỡ òa cảm xúc và hô vang “Việt Nam vô địch”, rủ nhau xuống đường “đi bão”. Tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), hàng chục ngàn khán giả cùng các tuyển thủ cất vang ca khúc “Việt Nam ơi” cả trước, trong và sau khoảnh khắc đội nhà nhận cúp vàng.
Chiến thắng nói trên của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup đã đến sau 10 năm chờ đợi, kể từ thế hệ của Công Vinh hồi năm 2008. Để đạt được danh hiệu cao quý này, quan trọng nhất vẫn là tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ cũng như chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Park Hang Seo nói riêng và ban huấn luyện nói chung.
Khi nhắc đến HLV Park Hang Seo, không thể không nhắc đến Bầu Đức. Bầu Đức là người đã đích thân sang Hàn Quốc thương thảo với huấn luyện viên Park Hang Seo và bỏ ra 800 triệu/tháng để chi trả 100% lương cho vị “phù thủy” này mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Bầu Đức chính là người góp phần lớn lao giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng lịch sử ngày hôm nay. Vậy bầu Đức ở đâu trong đêm tuyển Việt Nam đăng quang?
Theo một số hình ảnh từ nguồn tin thân cận gửi cho phóng viên, trong đêm đội tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia trên sân Mỹ Đình, bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) đã cùng một số ông bầu khác xem bóng đá qua màn hình TV trong một nhà hàng ở thành phố Đà Nẵng.
Phóng viên đã cố gắng liên hệ với bầu Đức qua số điện thoại di động để hỏi về cảm xúc sau trận đấu, nhưng số điện thoại này luôn trong tình trạng “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Song qua các hình ảnh mà phóng viên nhận được, có thể thấy bầu Đức khá giản dị trong một chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng và đặc biệt là mang đôi dép lê khi xem bóng đá qua TV. Phong thái của ông bầu này cũng rất điềm tĩnh mặc dù hơn ai hết, chắc hẳn bầu Đức đang rất vui, hạnh phúc và vô cùng hãnh diện về đội tuyển Việt Nam.
Ngay lúc này, chưa rõ bầu Đức đang làm gì, ở đâu khi hàng triệu người dân Việt Nam đang xuống đường “đi bão”, nhưng chắc chắn nhiều người hâm mộ bóng đá đang rất muốn nói lời cảm ơn tới bầu Đức: Cảm ơn vì “lò” Hoàng Anh Gia lai - JMG đã đào tạo ra những cầu thủ đắng cấp (như Xuân Trường, Công Phượng,…), cảm ơn vì đã tạo nhịp cầu đưa ông Park Hang Seo về với đội tuyển Việt Nam, cảm ơn vì tất cả tinh thần và nhiệt huyết mà ông dành trọn cho nền bóng đá nước nhà.
Đáng chú ý là có một sự trùng hợp ở đây. Còn nhớ cách đây đúng 10 năm, bầu Thắng (Võ Quốc Thắng) đã mời ông Henrique Calisto về điều quân cho đội tuyển Việt Nam, và khi đó đội tuyển Việt Nam đã đăng quang AFF Cup 2008. Giờ đây, bầu Đức đưa ông Park Hang Seo về nắm đội tuyển, và Việt Nam lại đăng quang.
Trong tương lai, ngay đầu năm 2019, bóng đá Việt Nam lại tiếp tục có cơ hội để chinh phục cúp vàng châu Á ở Asian Cup. Trận đấu mở màn sẽ là cuộc chạm trán với Iraq (ngày 8/1), tiếp theo là Iran (ngày 12/1) và Yemen (ngày 16/1).
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (09:50)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (09:48)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (09:47)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (09:38)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (09:32)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (09:25)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (09:25)
- Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" (09:17)
- Lắp camera để yên tâm chăm mẹ từ xa, con gái nghẹn lòng khi biết lý do bà tự tay tháo hết thiết bị (09:13)
- Lừa "việc nhẹ lương cao", đường dây bán thiếu nữ ra nước ngoài làm vợ giá hàng trăm triệu đồng bị triệt phá (09:07)