-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Xã hội
22/11/2019 15:43Bé gái 11 tháng tuổi tử vong do thủng dạ dày, gia đình 'tố' bệnh viện tắc trách
Người nhà bé gái 11 tháng tuổi tử vong cho biết: Chỉ vài giờ sau khi thăm khám và điều trị tại bệnh viện Đa khoa quận Hà Đông, bé gái 11 tháng tuổi phải chuyển lên tuyến trên và xác định bị thủng dạ dày buộc phải phẫu thuật. 3 ngày sau, bé gái tử vong không rõ nguyên nhân.
Tối ngày 15/11 gia đình đã đưa thi thể cháu bé về Bệnh viện Đa khoa Hà Đông yêu cầu làm rõ trách nhiệm của kíp trực và những người liên quan.
Ngày 21/11, trao đổi với PV Helino, vợ chồng anh Hoàng Văn Thành (SN 1989) và chị Trần Thị Hoa (SN 1989, trú tại xã Quang Lịch - huyện Kiến Xương - Thái Bình) cho biết, gần một tuần sự việc xảy ra, bệnh viện không thăm hỏi và đưa ra nguyên nhân vì sao cháu tử vong khiến gia đình vô cùng bức xúc.
“Vợ chồng tôi yêu nhau 10 năm. Sau khi kết hôn, cũng phải trải qua 4 năm chạy chữa, điều trị, chúng tôi mới có một mụn con. Chúng tôi dành tất cả tình yêu thương cho cháu. Nào ngờ… Cháu ra đi khi nhập viện đa khoa quận Hà Đông điều trị, để lại cho gia đình tôi nhiều nghi vấn. Đến nay, cháu mất đã gần 1 tuần, nhưng bệnh viện Đa khoa Hà Đông vẫn không có một lời hỏi thăm động viên và đưa ra nguyên nhân vì sao cháu tử vong khiến chúng tôi vô cùng bức xúc”, chị Hoa nước mắt chảy dài.
Chia sẻ trên báo Helino, chị Hoa cho biết, chiều 4/11, cháu H.T.M (SN 2018) có biểu hiện sổ mũi và ho. Gia đình đưa đi phòng khám tư và được xác định bị viêm mũi, viêm họng. Một ngày sau, bé M. được gia đình cho uống thuốc theo đơn của bác sĩ.
Đến tối 10/11, cháu M. tiếp tục được đưa đi khám, bác sĩ kết luận cháu bị viêm tiểu phế quản, viêm mũi. Sáng hôm sau, M. được gia đình cho uống thuốc theo đơn kê của bác sĩ. Người mẹ 30 tuổi mất con cho biết thêm, trong thời gian trên, cháu vẫn ăn, chơi, đi ngoài bình thường không bị sốt.
Đến 10 giờ ngày 11/11, bà ngoại thấy M. quấy hơn đã gọi vợ chồng chị Hoa về thông báo tình hình. Sau đó, gia đình chị Hoa cho con đến trung tâm Bác Sỹ Gia Đình để khám. Bác sĩ kết luận M. bị viêm tiểu phế quản, ổ bụng hoàn toàn bình thường.
Tối cùng ngày, cháu M. vẫn ăn uống bình thường và uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Đến thời điểm cho con đi ngủ, cháu M. muốn ôm chặt mẹ. Lúc này, chị Hoa phát hiện bụng trái của M. hơi cứng, hai vợ chồng quyết định cho cháu đến bệnh viện đa khoa Hà Đông để kiểm tra.
Lúc này, bác sĩ đo nhiệt độ của cháu với kết quả 38 độ C. Sau đó gia đình chị Hoa đã trình các giấy tờ thăm khám trước đó và bác sĩ yêu cầu gia đình cho cháu nhập viện lúc 23h với bệnh lý viêm phổi. Tiếp đến bác sĩ thông báo cháu bị mất nước nặng cần truyền dịch và bổ sung oresol. Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch vào tĩnh mạch cho cháu M.
Đến gần 1h sáng 12/11, bác sĩ thông báo cho gia đình chị Hoa, bệnh tình của cháu M. rất nặng phải chuyển lên viện nhi Trung ương. Khi cháu chuyển lên tuyến trên thì quấy khóc, không nhận ra mẹ. Chị Hoa có hỏi y tá tại sao lòng trắng mắt cháu lại chuyển xanh thì y tá trả lời: “Kệ nó, do kích thích”.




Người đàn ông trụ cột của gia đình nói thêm: "Sau khi thăm khám, bác sĩ tại Viện Nhi Trung ương nói với gia đình có nhiều vật thể lạ và nghi cháu đã bị thủng dạ dày cần phải phẫu thuật để để kiểm tra, xác suất 50/50 nên yêu cầu gia đình ký cam kết.
Sau đó, bác sĩ Viện Nhi thông báo xác định cháu bị hoại tử dạ dày và thủng dạ dày 3cm không xác định được nguyên nhân. “Con tôi được điều trị tại khoa hồi sức tích cực khoa ngoại từ ngày 12/11. Đến ngày 15/11, cháu không qua khỏi”.
Theo gia đình cháu bé, nghi ngờ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tắc trách khiến cháu M. tử vong, tối ngày 15/11 gia đình đã đưa thi thể cháu M. về Bệnh viện Đa khoa Hà Đông yêu cầu làm rõ trách nhiệm của kíp trực, cũng như những người liên quan.
Chia sẻ trên báo Kiến Thức, chị Hoa cho biết sau khi nhận được giấy chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đến viện Nhi Trung ương do bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương cung cấp để gia đình làm thủ tục bảo hiểm cho cháu thì chị nhận thấy nhiều điều bất thường không đúng với sự thật.
Trước khi cho con vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, 14h30 ngày 11/11, chị cho con đi khám tại Trung tâm bác sĩ gia đình Hà Nội. Tại đây, con gái chị được chẩn đoán, tỉnh táo, không sốt, da môi không tím nhưng hơi mệt.
Trên da không xuất hện ban xuất huyết, tim đều, phổi thông khí kém, bụng hơi trướng mềm nôn 3-4 lần, đại tiểu tiện bình thường, mũi có dịch họng nhưng không đỏ.
Chị Hoa khẳng định sau khi đưa con đi khám ở phòng khám về con chị vẫn ăn uống bình thường, không sốt và không bị tiêu chảy. Do con quấy khóc và hơi trướng bụng nên chị cho con vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
So sánh giữa giấy chuyển viện và báo cáo của của bệnh viện Đa khoa Hà Đông gửi cơ quan chức năng thấy bác sĩ tại đây đã thay đổi tên thuốc từ Seduxen sang Gardenal. Giữa hai thuốc này có gì khác nhau và tại sao lại phải thay đổi khi làm việc với bác sỹ bệnh viện nhi Trung ương?
Gia đình nhà chị Hoa nghi ngờ về năng lực và trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông bởi sau hơn 2 tiếng cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông các bác sĩ ở đây lại không tìm ra nguyên nhân cháu bị hoại tử dạ dày, phải đến khi lên Bệnh viện Nhi Trung ương thì mới được phát hiện? Tiếp đến là cháu bị viêm phổi nhưng các bác sĩ ở đây lại truyền dịch vào tĩnh mạch.
"Từ khi xảy ra sự việc đến nay, gia đình tôi chưa nhận được câu trả lời từ phía Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho những thắc mắc từ phía gia đình dẫn đến sự việc trên. Đồng thời, phía bệnh viện cũng không có một lời thăm hỏi, động viên gia đình", chị Hoa đau đớn nói.
Trả lời PV báo Kiến Thức về vấn đề này, ông Đào Thiện Tiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết đêm ngày 11/11 bệnh viện có tiếp nhận cháu H.T.M., khi vào viện cháu có triệu chứng sốt, nôn, ho, chướng bụng, kích thích, mạch nhanh. Phía bệnh viện đã nhận được đơn khiếu nại từ phía gia đình bệnh nhân.
Đồng thời, ông Tiến cũng xác nhận có sự việc gia đình đưa thi thể cháu bé về bệnh viện yêu cầu làm rõ. Tuy nhiên, sau khi được lãnh đạo bệnh viện giải thích, động viên gia đình đã cho cháu về mai táng.
Theo ông Tiến, hiện Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã thành lập hội đồng chuyên môn và tổ chức họp đánh giá vụ việc. Hội đồng chuyên môn nhận định công tác chẩn đoán và xử trí cấp cứu đúng quy trình chuyên môn.
HP (Nguoiduatin.vn)
- Vì sao Kuwait bắn nhầm tới 3 tiêm kích F-15 của Mỹ? (23:20)
- “Thỏ ơi!” của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé (23:11)
- Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng từ trần ở tuổi 56 (23:02)
- Vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phố Wall mất hơn 1.000 điểm (1 giờ trước)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (1 giờ trước)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (2 giờ trước)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (2 giờ trước)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (2 giờ trước)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (2 giờ trước)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (2 giờ trước)