Bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn xót xa hiện đang điều trị viêm phổi và nhiều bệnh lý tại bệnh viện trong khi vẫn chưa tìm thấy người thân.
13-1778685346-be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-cung-la-thu-lam-lo-dang-dieu-tri-chan-thuong-y-te
Bé gái bị mẹ bỏ rơi đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Phương Phương.

Ngày 13/5, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, các bác sĩ tại đây đang tích cực điều trị cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng sức khỏe không ổn định. Bệnh nhi được chuyển đến từ Trạm Y tế xã Bình Minh sau khi được người dân phát hiện vào tối ngày 5/5 tại khu vực xóm An Hải.

Qua thăm khám chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị viêm phổi, viêm tai giữa và viêm mũi. Do tình trạng bệnh lý phức tạp, bé đã được chuyển ngay đến Khoa Sơ sinh để thực hiện các biện pháp can thiệp y tế cần thiết.

Trước đó, sự việc bắt đầu khi người dân địa phương phát hiện một chiếc làn nhựa màu đỏ đặt bên đường. Bên trong chiếc làn là bé gái sơ sinh được bọc trong khăn tã, đi kèm là một bình sữa cùng vài bộ quần áo nhỏ. Đáng chú ý, bên cạnh cháu bé còn có một lá thư tay đẫm nước mắt với nội dung: “Con là sinh viên, do lầm lỡ, con sinh bé ra mà không thể nuôi được cháu. Con để cháu ở đây, hữu duyên ai nhận được cháu thì nuôi dạy cháu lên người giúp con. Con xin cảm ơn suốt đời”.

13-1778685346-be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-cung-la-thu-lam-lo-dang-dieu-tri-chan-thuong-y-te
Bức thư người mẹ trẻ để lại trong chiếc làn với lời nhắn gửi "mong người nhận được nuôi con nên người". Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo nội dung trong thư, cháu bé sinh vào lúc 11h20 ngày 2/5. Đáng lo ngại hơn, người mẹ trẻ cho biết mình tự sinh con tại phòng trọ, dẫn đến việc cháu bé hoàn toàn chưa được nhận bất kỳ sự can thiệp hay chăm sóc y tế nào ngay từ khi mới lọt lòng. Đây có thể là nguyên nhân khiến sức khỏe của bé chuyển biến xấu dẫn đến viêm phổi và các tình trạng viêm nhiễm khác.

Kể từ khi tiếp nhận và phát thông báo rộng rãi, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm người thân cho cháu bé nhưng hiện vẫn chưa có kết quả. Trong thời gian chờ đợi phép màu để bé được đoàn tụ với gia đình hoặc tìm được mái ấm mới, Trạm Y tế xã Bình Minh vẫn đang được giao trọng trách phối hợp quản lý và chăm sóc chu đáo cho sinh linh bé bỏng này.

QT (SHTT)