Sau khi câu chuyện người con thuê taxi bỏ lại cha trước cổng chùa gây xôn xao dư luận, gia đình đã chính thức đến nhận lại người thân và chia sẻ về hoàn cảnh ngặt nghèo phía sau hành động này.

Chiều 12/5, ông Vũ Duy Sỹ - Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng xác nhận với VTC News rằng người đàn ông bị bỏ lại tại một ngôi chùa trên địa bàn vào trưa ngày 10/5 đã được người thân đón về nhà vào sáng cùng ngày. Hiện sức khỏe của cụ ông vẫn ổn định.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, hoàn cảnh gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn. Cả nhà không có nơi ở cố định, hiện đang phải thuê trọ để sinh sống qua ngày.

12-1778580637-cu-ong-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-o-hai-phong-da-duoc-gia-dinh-don-ve
Hình ảnh người đàn ông được người thân thuê taxi đưa đến rồi bỏ lại trước cổng chùa.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cụ ông già yếu, sức khỏe thần kinh không ổn định, bị bỏ lại trước cổng chùa cùng ít đồ đạc và lời nhắn: "Xin nhà chùa cưu mang tôi". Trích xuất camera cho thấy ông được một chiếc taxi đưa tới rồi rời đi nhanh chóng.

Đến đêm 10/5, con gái của cụ ông đã chủ động liên lạc với trụ trì nhà chùa trong sự hối hận. Người phụ nữ này chia sẻ về chuỗi bi kịch gia đình. Sau khi mẹ mất, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Bản thân người con gái đang phải chạy thận, lại vừa mới sinh con nhỏ.

12-1778580637-cu-ong-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-o-hai-phong-da-duoc-gia-dinh-don-ve
Người con gái để mảnh giấy nhờ nhà chùa cưu mang cha.

Vì lo sợ nhà chùa từ chối tiếp nhận người bệnh nằm một chỗ, chị đã chọn cách để lại cha cùng tư trang trước cổng chùa.

Mặc dù nhà chùa chưa có đủ điều kiện nhân lực để chăm sóc người già nằm một chỗ, nhưng trụ trì đã tạm thời tiếp nhận, hỏi han và chăm sóc cụ ông ngay khi phát hiện sự việc.

"Khi biết sự việc, nhiều phật tử bức xúc đã đăng tải thông tin lên mạng. Tuy nhiên, nhà chùa đã khuyên mọi người gỡ bài vì hiểu rằng người con cũng đã quá khổ, cùng đường mới làm vậy. Dư luận không nên tạo thêm áp lực lên họ."

TN (SHTT)