Xã hội

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn nhà vợ chồng nông dân

Mở bọc chăn nằm trong vườn nhà mình ra, ông Luân ngỡ ngàng thấy em bé đỏ hỏn đang tròn xoe mắt nhìn mình.

Mở bọc chăn nằm trong vườn nhà mình ra, ông Luân ngỡ ngàng thấy em bé đỏ hỏn đang tròn xoe mắt nhìn mình.

Cháu bé sau khi được chăm sóc. Ảnh: P.L.


Trưa 13/10, đang dọn vệ sinh vườn nhà, ông Ngô Đình Luân ở xóm Đông Hội 1, xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn, Nghệ An) phát hiện bọc chăn màu hồng nằm sát bờ rào với đường liên xã. Mở bọc chăn ra, người đàn ông 52 tuổi ngỡ ngàng khi thấy em bé đỏ hỏn đang tròn xoe mắt nhìn. Bé cất tiếng khóc nhỏ, da hơi tái.

"Cháu bé được quấn cẩn thận trong hai lớp chăn mềm, bên cạnh có một củ tỏi và một cành dâu", ông Luân kể và cho biết đã đưa bé tới trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe và cho bú sữa. Bác sĩ xác định, đó là bé trai khoảng 3-4 ngày tuổi, nặng 2,7 kg và hoàn toàn khỏe mạnh.

Trạm y tế xã đã tiêm phòng và làm giấy khai sinh cho bé với tên Nguyễn Hồng Phúc.
 

Cháu bé lúc vừa phát hiện đang nằm cạnh bờ rào. Ảnh: P. Linh

Ông Lê Xuân Khương, xóm trưởng xóm Đông Hội 1 cho biết, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Phong là người trong xóm, vốn hiếm muộn con, ngỏ ý muốn nhận nuôi bé trai. Tuy nhiên, vì bé còn ít ngày tuổi nên chính quyền và trạm y tế đang giữ lại để chăm sóc trong vòng một tháng.

"Sau một tháng, nếu không có người thân tìm tới nhận cháu bé thì địa phương sẽ làm thủ tục cho vợ chồng anh Phong làm con nuôi", ông Khương nói.
 
>> Đi thăm đồng, nhặt được bé trai sơ sinh bị bỏ rơi
 
Theo Phương Linh (VnExpress.net)