-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
27/03/2015 02:41Bé sơ sinh chết, người nhà lại vây bệnh viện
Theo người nhà sản phụ Lê Kim Bế, các bác sĩ đã tắc trách, chậm mổ sanh cho chị dẫn đến việc bé trai bị ngạt mà chết.
![]() |
| Khoa phụ sản bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi - nơi sản phủ Bế sinh con |
Theo người nhà sản phụ, các bác sĩ đã tắc trách, chậm mổ dẫn đến việc bé bị ngạt mà chết.
Sau khi được các cơ quan chức năng khuyên giải và hứa sẽ làm rõ vụ việc thì khoảng 9g cùng ngày, người thân của sản phụ Bế đã rời bệnh viện về nhà lo hậu sự cho cháu.
Bà Phạm Thị Tuyến (mẹ của sản phụ Bế) nói: “Khi tôi thấy con đau bụng quá bèn yêu cầu bác sĩ mổ sớm. Bác sĩ nói không sao, tim thai ổn định và sinh thường cũng được. Sau đó, thì bác sĩ bỏ bê và đến chiều ngày hôm sau mới mổ"
Theo bà Tuyến, khi mổ ra thì cháu bé mắt nhắm híp, yếu ớt và chỉ còn nhịp tim. Thấy cháu bị nặng nên bác sĩ mới yêu cầu gia đình đưa đi cấp cứu lên tỉnh. Sáng sớm nay thì cháu bé tử vong.
Trao đổi với chúng tôi, ông Ninh Văn Hoa - giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi - cho biết sản phụ Bế nhập viện vào khoảng 9g30 ngày chủ nhật (22-3) và được các bác sĩ theo dõi đến 14g ngày thứ hai (23-3) thì tiến hành mổ bắt con.
Khi mổ ra bé được 3,4kg và có dấu hiệu bất thường: một lúc sau cháu mới khóc, có hiện tượng bị ngạt. Sau đó, bác sĩ xử lý hồi sức cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện sản - nhi Cà Mau.
Về thông tin gia đình sản phụ Bế cho rằng bác sĩ chậm mổ dẫn đến cháu bị ngạt, bác sĩ Hoa nói việc này là không đúng.
"Trước khi mổ, bác bác sĩ còn lắng nghe được tim thai, khi mổ ra cháu có điều bất thường như một lúc sau mới khóc, có dấu hiệu bị ngạt, mổ ngày thứ hai nhưng đến ngày thứ 5 mới tử vong...
Nguyên nhân bé tử vong sau sinh bị ngạt có nhiều nguyên nhân. Hiện công an đang tiến hành mổ tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của con sản phụ Bế” - bác sĩ Hoa nói.
- U23 Việt Nam trước cơ hội "đòi nợ" Saudi Arabia: Xua tan bóng ma quá khứ bằng bản lĩnh mới (51 phút trước)
- Lấy chồng nghèo vì tin vào nhân cách, tôi bàng hoàng nhận ra điều đáng sợ hơn cả tiền bạc (52 phút trước)
- Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường (1 giờ trước)
- Cuộc rượt đuổi nghẹt thở cứu cụ ông 70 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải (1 giờ trước)
- "Công xưởng" nước hoa giả gắn mác thương hiệu triệu đô: Sự thật kinh hoàng từ hóa chất chợ Kim Biên (1 giờ trước)
- iPhone Air "trượt dài" trên kệ hàng, giảm giá kỷ lục vẫn không cứu nổi doanh số (1 giờ trước)
- Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc (1 giờ trước)
- Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Đồ hộp Hạ Long: Biến động "thượng tầng" dữ dội trước bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh (1 giờ trước)
