Xã hội

Bé trai 5 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng đánh gãy chân: "Con không giận ba má đâu!"

Bị cha dượng đánh gãy chân nhưng cậu bé Thiện (5 tuổi) nói vẫn rất thương ba. Trong khi đó, người nhà của bé cũng cho biết, cha dượng thực ra rất thương yêu con riêng của vợ mình.

 
Bị cha dượng đánh gãy chân nhưng cậu bé Thiện (5 tuổi) nói vẫn rất thương ba. Trong khi đó, người nhà của bé cũng cho biết, cha dượng thực ra rất thương yêu con riêng của vợ mình.
 

Thấy vậy, chị Hương lại tiếp tục đá vào người bé Thiện vài cái. Chị Hương cho rằng mình đá bé khá nhẹ nhưng không may bị nặng như vậy. Sau khi bị trận đòn nhừ tử, bé Thiện đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh giấc, chân cháu sưng lớn, bầm tím, không thể đi lại được. Lúc này vợ chồng Hương mới hốt hoảng mang con đến bệnh viện.

Chiều ngày 12 và sáng 13/8, PV có mặt tại khoa Nhi, BV Chấn Thương Chỉnh Hình TP.HCM nhưng không gặp được chị Hương, mẹ bé. Người trông nom bé Thiện là chị Sơn Thị Kha (36 tuổi, dì ruột bé Thiện) cho biết, mẹ bé do bận trông con nhỏ 11 tháng tuổi nên chỉ ghé được chốc lát, thường là vào buổi trưa.

“Tôi cũng không biết cụ thể khi nào Hương đến chăm con vì nó không có xài điện thoại. Tôi rảnh nên ngày nào cũng đến đây trông bé. Bé phải thứ hai mới được bó bột. Mấy hôm nay tinh thần bé tốt rồi, có nhiều người cho quà, đồ chơi”, chị Kha nói.

 
be5tuoi2
Chị Kha chăm sóc bé Thiện.

Theo lời kể của chị Kha, được biết Thiện là con riêng của em gái chị. Do gia đình nghèo khó, chị Hương không được đi học cũng không biết chữ. Năm 18 tuổi lên TP.HCM làm công nhân rồi sớm lấy chồng. Bé Thiện là con của chị Hương với người chồng đầu, khi bé chưa được 1 tuổi thì hai người chia tay.

Bé Thiện sau đó được gửi về nhà bà ngoại, chị Hương tiếp tục lên thành phố làm công nhân thì quen Nguyễn Văn Ngờ Em (24 tuổi, quê An Giang). Hai người không đăng ký kết hôn và đã có với nhau một con trai nhỏ 11 tháng tuổi.

“Thằng Em nó cũng thương bé Thiện như con ruột vậy. Khi bé con ở nhà bà ngoại, nó hay về thăm con, bế nhong nhong khắp xóm. Khi cưới nhau, dù khó khăn lắm nhưng hai người vẫn đón Thiện lên thành phố. Dù nghèo nhưng cả hai cũng nuôi nấng đàng hoàng, có tiền cũng dẫn bé đi mua quần áo, đồ chơi”, chị Kha cho biết.

 
be5tuoi3
Chân của bé đang được nẹp cố định để bó bột.

Theo chị Kha, ở nhà bé Thiện có khi còn thương cha dượng hơn mẹ vì cha là người hay gần gũi bé nhất. “Bé Thiện rất hiếu động nên có thể hôm ấy nghịch quá, hai vợ chồng tức nên lỡ tay chứ bình thường cả hai đều đối xử tốt với thằng bé, không có bạo hành đâu. Mấy ngày nay Hương hối hận lắm, có ai hỏi kỹ là lại khóc ”, chị Kha giải thích.

“Con không có giận ba má đâu”

Nằm trên giường bệnh sau hơn 2 ngày điều trị, bé Thiện đã có thể nói rõ và trả lời nhiều câu hỏi. “Con thương ba lắm, con đợi ba vào thăm con”, bé Thiện nói với giọng hồn nhiên. Hỏi bé quý ai nhiều hơn, cậu nhanh chóng nói đều thương cả ba và mẹ.

“Hôm trước con nghịch nên bị ba má đánh, giờ chân con cũng đỡ đau rồi. Con nhớ trước giờ ba má chỉ đánh con bốn lần thôi. Con không có giận ba má đâu”, bé Thiện vô tư nói rồi lại tiếp tục nghịch điện thoại.

 
be5tuoi1
Cậu bé khá hiếu động.

Những ngày ở bệnh viện chăm sóc con, chị Hương đã tạm xin nghỉ ở xí nghiệp may gần nhà. Về kinh tế, vợ chồng chị Hương đều làm công nhân và có tổng thu nhập chỉ 4 triệu đồng/tháng. Cả bé Thiện và đứa con mới chào đời của họ chưa có giấy khai sinh vì thế bé Thiện không được hưởng bảo hiểm y tế dành cho trẻ dưới 6 tuổi.

Trước tình cảnh đau thương của bệnh nhân, Ban giám đốc bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã quyết định miễn toàn bộ viện phí điều trị cho cháu. Bác sĩ Phan Văn Tiếp (trưởng khoa Nhi) cho biết, sau khi nắn chân sẽ tiến hành bó bột cho bé, nếu tình hình sức khỏe của bé Thiện có diễn biến tích cực thì có thể bé sẽ được xuất viện ngay trong tuần tới.

Liên quan đến vụ việc, công an xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Ngờ Em để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

 
Theo Hương Thu (aFamily.vn/Trí thức trẻ)