Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, lực lượng chức năng xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà một hộ dân. Đi cùng em là mảnh giấy với những dòng nhắn gửi đầy xót xa từ người được cho là mẹ của đứa trẻ.

Theo thông tin từ Công an xã Quốc Việt, vào tối 30/6, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đơn vị nhận được tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Nà Nạ về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ lại trước cửa nhà người dân trong thôn.

01-1782890773-xot-xa-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-nha-dan-cung-loi-nhan-hay-nuoi-con-toi-nhu-con-de
Bé trai bị bỏ rơi với tâm thư của người mẹ. Ảnh: Công an xã Quốc Việt

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quốc Việt đã phối hợp với chính quyền địa phương và Trạm Y tế xã nhanh chóng đưa cháu bé đến kiểm tra sức khỏe.

Qua kiểm tra ban đầu, bé trai nặng khoảng 2,9kg, sức khỏe ổn định và các chỉ số sinh tồn đều bình thường. Bên trong áo của trẻ có một mảnh giấy ghi rõ: "Tôi hoàn cảnh rất khó khăn, không thể nuôi con tôi đến lúc trưởng thành. Bây giờ cũng như sau này, ai hữu duyên nhận con tôi sinh ngày 29/6/2026. Tôi rất mong người nuôi con trai tôi như con đẻ, tôi xin chân thành cảm ơn."

Ngoài lời nhắn trên, cháu bé không có giấy chứng sinh hay bất kỳ giấy tờ nào khác để xác định nhân thân.

Hiện Công an xã Quốc Việt đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định nhằm xác minh, tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé. Cơ quan chức năng cũng đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của trẻ sớm liên hệ với UBND xã Quốc Việt để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp hết thời hạn thông báo mà không có người đến nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo theo quy định nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cũng như việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối với cháu bé.

PN (SHTT)