-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
23/02/2017 01:14Bé trai tử vong sau mũi tiêm, bệnh viện hỗ trợ 150 triệu
Sau khi tiêm thuốc chống dị ứng, bé trai 2 tuổi lên cơn co giật, khó thở, tim đập yếu, méo miệng.... Bác sĩ vội đưa xuống phòng cấp cứu nhưng bệnh nhi đã tử vong sau đó.
Ngày 10/2, cháu Phong được gia đình đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An với các triệu chứng ho, khò khè. Tại đây, các bác sĩ xác định cháu bé bị viêm phổi nên được chuyển vào khoa tim - mạch để điều trị.
Đến ngày 20/2, thấy bệnh tình thuyên giảm, gần bình phục, bé Phong có thể đi lại, ăn uống bình thường được nên gia đình yêu cầu bác sĩ thăm khám lại lần cuối để xin xuất viện. Tuy nhiên, khi phát hiện cháu bị viêm tai giữa nên phía bệnh viện yêu cầu gia đình ở lại thêm vài ngày để theo dõi. Gia đình cháu bé đồng ý nên ở lại.
![]() |
Người nhà bé Phong trình bày lại sự việc. Ảnh: Nam An. |
Sáng 21/2, thấy cháu Phong bị nổi mẩn đỏ nghi sốt vi-rút nên bác sĩ Trần Đức Lượng (Khoa Tim - Mạch) và các y tá, điều dưỡng cho tiêm một lọ thuốc dimerdol (thuốc chống dị ứng).
Sau khi tiêm và truyền được 1/5 lọ, cháu Phong bất ngờ có triệu chứng khó thở, co giật, miệng méo, tim đập yếu... Lập tức, các y, bác sĩ đã cho bệnh nhi thở ôxy và chuyển xuống Khoa Cấp cứu của bệnh viện. Tuy nhiên, bé đã tử vong sau đó.
Cho rằng cái chết của Phong là do phía bệnh viện, gia đình đã phản ứng, yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong. Sau hơn 5 giờ làm việc giữa người nhà, bác sĩ trực tiếp thăm khám, bệnh viện và chính lực lượng công an, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An đồng ý hỗ trợ gia đình 150 triệu đồng để người thân đưa cháu bé về tổ chức mai táng.
![]() |
Người nhà, bệnh viện và công an đàm phán hướng giải quyết sau cái chết của cháu bé. Ảnh: Nam An. |
Bác sĩ Phan Văn Tư, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi cho biết sự việc xảy ra là rất đáng tiếc. Bệnh viện đã làm báo cáo lên cấp trên đồng thời thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp nhận, điều trị cho cháu Phong.
"Sau khi có kết luận cuối cùng, nếu có sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các cá nhân và tập thể theo quy định pháp luật”, ông Tư cho hay.
Theo Nam An (Tri Thức Trực Tuyến)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (50 phút trước)




