-
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa -
Vụ nữ sinh để đồ trên bờ sông trước khi mất tích: Xót xa cảnh người bố ngồi 1 tuần bên bờ đợi con về -
Bùng nổ trúng số miền Nam: Hé lộ địa phương "ẵm" loạt độc đắc trị giá 616 tỉ đồng -
Mẹ buộc tay con định cùng làm điều dại dột, tiết lộ nguồn cơn đau lòng phía sau -
Malaysia chính thức kiện FIFA lên Tòa Trọng tài Thể thao -
Không có phép màu vụ bé trai mất tích sau khi sang nhà người thân chơi, tìm thấy thi thể ở nơi không ngờ -
Rộ nghi vấn cặp chị – em Vbiz chia tay vì "người thứ ba": Tin đồn bắt ghen nổ ra, chính chủ lập tức phản hồi -
6 cây phong thủy phòng khách hút lộc cực mạnh: Đặt 1 chậu thôi, tiền vào như nước -
Quá khứ được giấu kín của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bất ngờ gây sốt -
4 thực phẩm chứa ký sinh trùng cực cao: Nhiều người vẫn ăn vô tư, nước sôi chưa chắc diệt nổi
Xã hội
18/07/2024 15:05Bên trong căn nhà kì quái của 'dị nhân' Quảng Nam: Tự xây trong 30 năm, mặt tiền giá chục tỷ nhất định không bán
Chắc hẳn ai cũng mong muốn sở hữu căn nhà riêng mang đậm phong cách cá nhân. Câu chuyện của của ông Huỳnh Hộ (SN 1931, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cũng thu hút sự chú ý vì việc tự xây nên căn nhà của chính mình trong suốt 30 năm.
Căn nhà của ông Hộ nằm ở mặt tiền ĐT 610, rộng khoảng 300m2 và được định giá hàng chục tỷ đồng. Mặt trước căn nhà được gia đình ông cho thuê để kinh doanh. Hàng xóm gọi căn nhà là "công trình tinh thần" của ông Hộ bởi ông đã lụm từng viên gạch, sắt thép và tích cóp từng bao xi măng về để tự tay xây nên ngôi nhà cho riêng mình.
Ông Hộ xây nhà từ năm 1980 khi căn nhà của bố mẹ ông Hộ xuống cấp, và kết thúc vào năm 2010. Ngày xưa, ban ngày, ông đi kéo xe bò kiếm tiền nuôi gia đình, còn khi rảnh rỗi sẽ đi nhặt gạch, đá, sắt, thép... về tự xây. Số tiền ông làm thuê kiếm được sẽ dành để mua xi măng, còn cát thì lấy ở bờ sông. Cứ như thế ông cần mẫn suốt 30 năm thì "hoàn thiện" xong căn nhà của chính mình.
Căn nhà có 2 tầng khi tầng 1 là nơi ông ngủ, còn tầng 2 là nơi sinh hoạt và xem tivi. Căn nhà không xây dựng theo bất kì lối kiến trúc nào nên trông rất sơ sài và chắp vá.
Phía trong căn nhà đem lại cảm giác ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào bởi lối xây dựng không theo bất kì trật tự. "Bên trong như hang động, không theo đường lối nào. Sắt thép và vôi vữa để lung tung", chủ kênh YouTube Độc Lạ Bình Dương nhận xét về không gian bên trong căn nhà.
Mặc dù căn nhà trông rất xập xề, thế nhưng theo tiết lộ của một người hàng xóm thì sức chịu đựng của căn nhà lại đáng nể đến bất ngờ. Trải qua biết bao đợt bão lũ miền Trung, những căn nhà hay thậm chí trường học xung quanh nhà ông Hộ đều bị sập hoặc hư hỏng, song chỉ riêng nhà ông Hộ thì dường như không bị ảnh hưởng là mấy.
Người hàng xóm tiếp lời: "Khi ông còn khoẻ, còn mưu sinh được thì ông đi kéo xe bò, kiếm đồ về xây nhà. Ông tự nuôi bản thân. Đến khi các con của ông trưởng thành và kiếm được tiền rồi, muốn ông bán căn nhà này đi rồi đón bố về. Các con sẽ bỏ tiền tiết kiệm ở ngân hàng, ông cứ rút đó mà tiêu, thích đi đâu thì con dẫn đi. Nhưng ông vẫn không chịu".
Vợ ông Hộ tiết lộ cả người thân lẫn con cái đều nhiều lần khuyên ông từ bỏ việc xây nhà. Thế nhưng người đàn ông vẫn không chịu, vẫn muốn tự mình xây nên "cơ ngơi" riêng này.
Hiện tại các con của ông Hộ đều đã trưởng thành, có gia đình riêng và xây dựng ngôi nhà khang trang ở Đà Nẵng. Các con đều mong muốn đón bố mẹ về ở cùng, nhưng ông Hộ không chịu rời "căn nhà tinh thần" của mình.
"Các con liên tục muốn đón bố mẹ về Đà Nẵng ở cùng nhưng ông không chịu đi. Ông nói ở đây ông thấy khoẻ. Ông thích sống một mình như vậy đó. Tôi chăm ông nên cũng ở lại", vợ ông Hậu cũng tiết lộ thêm là ý định của ông là không muốn bán căn nhà mà để lại cho con cháu.
Khi tiếp xúc với ông Hộ, MC của chương trình rất bất ngờ bởi dù ông đã ngoài 80 tuổi nhưng trí óc vẫn cực kì minh mẫn. Ông tâm sự ngoài việc xây nhà thì ông còn thích làm Toán và tự nhận mình là người "giải Toán giỏi nhất thế giới".
Kiến thức Toán học, đặc biệt là Toán hình của ông khiến những người xung quanh đều phải ngạc nhiên và thán phục. Trong chương trình, ông Hộ vẫn nhớ kiến thức Toán như tổng 3 góc trong tam giác bằng 180 độ, nếu muốn chứng minh góc vuông thì cần tổng 2 góc còn lại bằng 90 độ... Mặc dù tay cầm bút run nhưng ông vẫn vẽ hình tròn và các đường nét siêu mượt.
"Nhờ giỏi Toán nên ông tự nghiên cứu được việc tính toán khi xây nhà. Có lẽ ông đã dùng kiến thức này để xây nên căn nhà của mình", nam MC thán phục.
Vị chủ kênh Độc Lạ Bình Dương cũng cho biết không đánh giá cao độ an toàn của căn nhà, tuy nhiên rất nể phục sự kiên trì mà ông Hộ bỏ ra cho căn nhà tinh thần này.
Theo Mây (Nguoiduatin.vn)
https://kenh14.vn/ben-trong-can-nha-ki-quai-cua-di-nhan-quang-nam-tu-xay-trong-30-nam-mat-tien-gia-chuc-ty-dong-nhat-dinh-khong-ban-20240717222656748.chn
- Sống chung với mẹ và em chồng sau ly hôn: Tôi đã tìm lại được chỗ đứng trong chính ngôi nhà của mình (14:48)
- Trung Quốc "phản pháo" mạnh mẽ, đồng loạt tố ngược Nhật Bản gây rối khu vực quân sự (14:42)
- Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa (14:24)
- Công an điều tra vụ thanh niên chặn xe đòi tiền sau va chạm, ép tài xế đưa 600.000 đồng (14:24)
- Brooklyn Beckham tiếp tục phớt lờ chiến thắng lịch sử của gia đình, đăng clip nấu súp trong lúc cha nâng cúp (14:22)
- Giảm sâu 70% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất ở: Đề xuất mới từ Bộ Tài chính nhằm "khoan sức dân" (14:17)
- Vụ nữ sinh để đồ trên bờ sông trước khi mất tích: Xót xa cảnh người bố ngồi 1 tuần bên bờ đợi con về (14:14)
- Hoa hậu rao bán ảnh nóng trải lòng chuyện đời tư (14:14)
- Thiết kế lột xác, tăng kích cỡ: Mẫu xe điện "thất sủng" tại Việt Nam chuẩn bị ra mắt bản nâng cấp lớn (14:09)
- Bùng nổ trúng số miền Nam: Hé lộ địa phương "ẵm" loạt độc đắc trị giá 616 tỉ đồng (14:08)