-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Xã hội
08/04/2020 01:42Bệnh nhân 150: 'Tôi đau họng dữ dội'
"Bệnh nhân 150" từng sửng sốt khi biết bị mắc Covid-19. "Tôi rất bất ngờ khi đón nhận kết quả dương tính. Nhưng cũng may mắn vợ con và 67 người tiếp xúc gần tôi không ai mắc bệnh", ông nói và cho biết thêm không biết mình nhiễm bệnh từ đâu.
Bệnh nhân ngụ quận 1, ông cùng vợ đi du lịch từ Mỹ về TP HCM ngày 13/3, quá cảnh Đài Loan. Từ ngày 14 đến 18/3 tới nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người, mở tiệc tại nhà, dự họp công ty, đi ăn uống bên ngoài... Tối 18/3 ông xét nghiệm âm tính lần đầu, cách ly tại Bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 ở Cần Giờ.
"Khoảng 4-5 ngày sau tôi sốt, ho, đau họng dữ dội, xét nghiệm dương tính", bệnh nhân chia sẻ. Ông được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.
Dù bất ngờ trước kết quả, bệnh nhân "nhanh chóng bình tĩnh, nghiêm túc tuân thủ điều trị, tin tưởng tuyệt đối ở các bác sĩ". Ông cho biết thấy may mắn vì bản thân không có bệnh nền, đáp ứng điều trị tốt, đây cũng là lần đầu tiên phải nằm viện điều trị bệnh.
Bệnh nhân lặp đi lặp lại lời tỏ lòng biết ơn các y bác sĩ. "Các anh chị đúng là thầy thuốc nhân dân!", ông nói khi nhận giấy chứng nhận sức khỏe chiều nay
Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cho biết "bệnh nhân 150" chuyển đến viện từ ngày 24/3. Quá trình điều trị cho bệnh nhân "gặp đôi chút khó khăn".
Theo bác sĩ Phong, bệnh nhân cải thiện về mặt lâm sàng nhưng kết quả X-quang cải thiện chậm hơn. Đến ngày 6/4, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ ràng. Sau khi đánh giá lâm sàng, cận lâm sàng, bác sĩ xác định đủ điều kiện xuất viện chiều 7/4.
"Sau mùa dịch này, các y bác sĩ khoa nhiễm D lại có rất nhiều kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh", bác sĩ Phong nói. Các bác sĩ đối diện với nhiều tình huống phát sinh mới, phải luôn cập nhật về cách ly, sàng lọc, quy trình tiếp cận bệnh nhân...
Sáng nay, 8 bệnh nhân gồm bốn người ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi và bốn người ở Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ được tuyên bố khỏi bệnh.
TP HCM ghi nhận 53 người dương tính nCoV, trong đó 24 ca đang điều trị, 31 người đã khỏi.
Cùng sáng nay, hai bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế được xuất viện. Chiều qua, một bệnh nhân ở Bến Tre được tuyên bố khỏi bệnh.
Theo Hồng Ngân - Lê Phương (VnExpress.net)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Bác sĩ cảnh báo "khó cầm cự được lâu" (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (32 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (58 phút trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)