-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Xã hội
12/05/2020 04:52Bệnh nhân 178 từng khai báo vòng vo về lịch sử dịch tễ của mình: "Tôi không biết Covid-19 là bệnh gì, chỉ thấy bản thân ốm sốt"
Bệnh nhân 178, Hoàng Thị Ng., 44 tuổi, nữ nhân viên Công ty Trường Sinh khai báo vòng vo về hành trình dịch tễ và che giấu việc từng làm tại Bệnh viện Bạch Mai, vừa được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh chiều 11/5.
Trước đó, Thủ tướng đã đề nghị Bộ Công an và Bộ Y tế phối hợp xử lý bệnh nhân này để răn đe nhiều người khác.
Bà Ng. cho biết, được một người cháu gọi xuống Hà Nội làm nhân viên giao cơm thuộc Công ty Trường Sinh - cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai. Đến đầu tháng 3, giữa thời điểm Bạch Mai là "ổ dịch" Covid-19, bà có dấu hiệu sốt, nhưng chỉ mua thuốc uống, đỡ rồi lại tiếp tục công việc. Cứ như vậy, trong 3 ngày sốt liên tục, bà vẫn giao cơm cho các bệnh nhân trong bệnh viện.
"Tôi không biết Covid-19 là bệnh gì, chỉ cảm thấy bản thân ốm sốt", bà nói.
Ngày 27/3, bà Ng. bắt xe khách từ Bạch Mai về Đại Từ, Thái Nguyên, sau đó vào thẳng Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ để khám bệnh, với triệu chứng đau đầu, chóng mặt. Tuy nhiên, bà khai với cơ quan chức năng thời gian qua chỉ ở nhà, không đi đâu, bị đau đầu nên đến viện khám.
Cho đến 20h cùng ngày, bà sốt 37,6 độ C, đau họng. Sau khi tiếp tục khai thác lịch sử dịch tễ, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân này đã làm thuê ở Bệnh viện Bạch Mai trong 2 tháng vừa qua, liền khoanh vùng và tổ chức cách ly, chuyển bà xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngay trong ngày hôm sau.
Hành vi khai báo "vòng vo" của nữ bệnh nhân đã khiến 12 cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ, cùng 8 bệnh nhân khác phải cách ly. Rất may, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Về việc khai gian, vòng vo gây khó khăn cho các lực lượng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bà Ng. nói rằng "chỉ nghĩ về từ huyện Đại Từ thì an toàn, không hiểu rõ như thế nào".
"Tôi không nói từ Bạch Mai về, vì lúc đấy chưa gặp ai, đến khi gặp một nhân viên y tế tôi mới đưa giấy tờ và nói hết lịch trình của mình", bệnh nhân 178 cho biết.
Theo Minh Nhân - Phương Thảo (Tổ Quốc)
- Gia đình Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân phát tín hiệu cầu cứu vì mất liên lạc với nữ ca sĩ (30 phút trước)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (1 giờ trước)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (2 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (3 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (3 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (4 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (4 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (4 giờ trước)