-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 17/5/2026: Mùng 1 Hợi lắm tiền, Sửu hăng hái -
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình
Xã hội
06/05/2020 00:40Bệnh nhân tái dương tính được công bố khỏi bệnh: 'Đây là 1 kỷ niệm lạ lùng nhất, rất lo cho những người đã tiếp xúc gần'
Hai trong số 14 bệnh nhân tái dương tính Covid-19, đã chính thức được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh sáng 5/5. Họ gồm bệnh nhân 74 - du học sinh Pháp trú tại Lâm Thao, Phú Thọ và bệnh nhân 137 - trở về từ Đức, có địa chỉ thường trú ở Yên Thành, Nghệ An.
Đến nay, tình trạng sức khoẻ của 2 người đều ổn định, có nhiều lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.
"Hành trình ngược từ Nghệ An ra Hà Nội kéo dài 6 tiếng, tôi đã rất mệt mỏi"
Bệnh nhân 137 là anh Đặng Văn B., 36 tuổi, sinh sống và làm việc tại Berlin, Đức. Thời điểm trước, Đức chỉ mới ghi nhận 1.429 bệnh nhân dương tính, 3 người tử vong. Để phòng bệnh, anh chỉ ở nhà, không ra đường, vì người Đức không đeo khẩu trang, anh lo sợ bị lây nhiễm nếu ra ngoài. Cảm thấy không an toàn, anh muốn về Việt Nam.
Ngày 15/3, anh B. nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Sơn Tây. 9 ngày đầu tiên, tình hình sức khoẻ của anh bình thường. Tuy nhiên, bước vào ngày thứ 10, anh cảm thấy sốt nhẹ, cơ thể mệt mỏi. Kết quả xét nghiệm của Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác nhận anh là bệnh nhân thứ 137 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam.
"Tôi nghĩ nhiều khả năng bị lây bệnh từ bệnh nhân 109 - giảng viên Đại học Bách Khoa, tại khu cách ly tập trung. Tôi là người tiếp xúc gần, kể cả trong ăn uống, nghỉ ngơi. Khi anh ấy được chuyển xuống Nhiệt đới cho kết quả dương tính, thì 3 ngày sau tôi xuất hiện các biểu hiện lâm sàng", anh B. nhớ lại.
Tại bệnh viện, anh được các bác sỹ chăm sóc tận tình và chu đáo. Sau 3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp vào các ngày 2-3-5/4, đến ngày 7/4, anh được Bộ Y tế công bố khỏi bệnh.
Sau 2 tuần cách ly thêm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chiều 22/4, trước khi xuất viện về Nghệ An, anh được các bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm lần cuối.
"Tôi đã gọi điện cho gia đình, dặn dò chuẩn bị thức ăn trong vòng 2 tuần. Mọi người sẽ chuyển sang nhà người thân gần đó để sinh sống, còn tôi tự cách ly riêng một mình. Nếu nhớ, họ chỉ được đứng nhìn tôi từ xa", anh nói.
15h chiều 22/4, anh B. bắt xe taxi chở từ Hà Nội, tới nhà khoảng 21h tối. Anh dự tính sẽ nghỉ ngơi 1-2 ngày, rồi ra thăm vườn, chạy bộ xung quanh khu nhà nông thôn rộng rãi của mình. Tuy nhiên, kế hoạch chưa kịp thực hiện, thì 16h30 chiều hôm sau, trong lúc đang xem phim, anh nhận được cuộc gọi đặc biệt của bác sỹ.
"Có khả năng em phải ra Hà Nội để kiểm tra lại, vì nghi ngờ tái dương tính SARS-CoV-2", đầu dây bên kia thông báo. Anh không lo lắng, nhưng rất bất ngờ khi tiếp nhận thông tin "sét đánh" này.
Không kịp chuẩn bị, khoảng 23h30 đêm hôm đó, xe cấp cứu đỗ trước cửa nhà anh B.
Hành trình ngược từ Nghệ An ra Hà Nội kéo dài 6 tiếng. Anh không thể ngủ, tâm trạng hết sức mệt mỏi. 5h sáng, anh đến cổng viện, ngồi đợi đến 8h mới được lấy mẫu xét nghiệm. Cả 3 lần, đều cho kết quả âm tính.
"Tôi đã từng nghĩ, liệu kết quả xét nghiệm lần cuối trước khi xuất viện có bị nhầm lẫn gì không, vì tôi hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi nghĩ rằng khi trở về nhà, sẽ được tận hưởng không khí trong lành, bù lại quãng thời gian bí bách trong căn phòng bệnh viện. Nhưng trớ trêu, tôi lại phải nhập viện thêm một lần nữa", anh nói.
Anh B. bước vào cuộc chiến chống Covid-19 lần thứ 2, nhưng dường như lúc này, mọi thứ thật nhẹ nhàng.
5h30 mỗi sáng, anh thức dậy, dành một tiếng rưỡi tập thể dục và chạy bộ trong phòng. Buổi chiều, anh vận động thêm, hạn chế nằm. Mọi hoạt động đều đa dạng từ xem phim, lướt web và đọc báo.
Công nghệ thông tin hiện đại giúp anh có thể "gặp gỡ", nói chuyện và chia sẻ với người thân trên mạng xã hội. Nhưng anh nói, vẫn "thèm" cảm giác được ôm 3 đứa con vào lòng. Các bác sỹ đã luôn bên cạnh động viên, giúp anh giải toả tâm lý hơn phần nào.
"Dù nhận kết quả dương tính hay âm tính, tôi tin rằng sức khoẻ của mình vẫn luôn ổn định, bởi thế tôi không quá hoang mang hay lo sợ. Tôi đọc báo và nghiền ngẫm các bài phân tích của chuyên gia, được biết rằng hầu hết các ca tái dương tính không lây nhiễm trong cộng đồng. Mặc dù vậy, tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc gần ít nhất có thể", anh nói.
Được công bố khỏi bệnh lần 2, anh B. rất vui mừng, gửi lời cảm ơn đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đã tạo điều kiện tốt nhất cho anh trong suốt một tháng rưỡi vừa qua.
"Hoàn toàn tin tưởng các y bác sỹ, nên tôi luôn lạc quan".
Sắp tới, bệnh nhân 137 sẽ tiếp tục được theo dõi 14 ngày, sau đó trở về Nghệ An tự cách ly 14 ngày nữa. Hành trình chiến đấu Covid-19 của anh B., dự kiến kéo dài gần 2 tháng rưỡi.
"Tái dương tính - đây là một kỷ niệm lạ lùng nhất với cá nhân mình"
Bệnh nhân 74 N.H.V. tái dương tính với SARS-CoV-2 là nam thanh niên 23 tuổi, trú tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
V. là du học sinh Pháp về nước trên chuyến bay VN18 ngày 16/3. Thời điểm đó, Pháp chỉ mới có 4-5.000 ca nhiễm, người dân không quá lo lắng tới dịch bệnh, họ ra đường hầu như không đeo khẩu trang. V. được nghỉ học và nghỉ làm. Bố mẹ vì quá lo lắng đã mua vé máy bay cho cậu về Việt Nam.
Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh. "Thời gian ở Pháp, mọi sinh hoạt của mình đều bình thường, nhưng khi về Việt Nam 2-3 ngày, thì xuất hiện triệu chứng sốt và ho", V. kể.
Gần một tháng điều trị, thời gian đầu với nam du học sinh khá khó khăn khi học cách hoà nhập, nhưng sau đó, cậu quen dần với cuộc sống trong bệnh viện. 3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2, bệnh nhân được xuất viện, trở về địa phương vào ngày 10/4 bằng xe chuyên dụng, tiếp tục cách ly, theo dõi y tế tại nhà 14 ngày.
Trong thời gian này, cậu không ho, không sốt, không khó thở. Ngày 24/4, sau khi đủ thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao lấy mẫu bệnh phẩm, sau đó gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thực hiện xét nghiệm lại.
Ngày 25/4, sau 2 lần xét nghiệm trên cùng mẫu bệnh phẩm, kết quả RT-PCR đều nghi ngờ dương tính trở lại với SARS-CoV-2.
Ngay sau khi có kết quả, Sở Y tế Phú Thọ đã chuyển bệnh nhân 74 về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp tục theo dõi, điều trị phù hợp. Đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng những trường hợp F1, 2, 3.
"Mình rất buồn và hụt hẫng khi nhận kết quả tái dương tính. Mình lo nhất cho những người đã tiếp xúc gần, còn bản thân vẫn hoàn toàn ổn định, không xuất hiện lại biểu hiện lâm sàng", V. nói.
Tối hôm đó, cả gia đình V. tách làm 2 nhóm. Cậu từ Phú Thọ lên Hà Nội, còn bố mẹ và người thân đi một xe khác đến khu cách ly tập trung của tỉnh. V. đã mất ngủ cả đêm vì lo lắng kết quả xét nghiệm của bố mẹ. Sáng hôm sau, cậu thở phào khi mọi người đều âm tính ban đầu với SARS-CoV-2.
Lần thứ 2 nhập viện, V. khá sốt ruột vì "tưởng đã khoẻ mạnh, chỉ còn ngày cuối cùng cách ly trước khi được quay về với cộng đồng".
Sau 10 ngày điều trị, V. được công bố khỏi bệnh lần 2, sau 4 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2, hoàn toàn khoẻ mạnh. Xe chuyên dụng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm vận chuyển bệnh nhân về địa phương, tiếp tục theo dõi thêm.
"Mình rất vui vì đã chính thức khỏi bệnh, chỉ mong nhanh trôi qua 14 ngày cách ly tiếp theo, để được tái hoà nhập cộng đồng. Đây là một kỷ niệm lạ lùng nhất với cá nhân mình, điều mình nhớ nhất là sự chăm sóc, quan tâm của đội ngũ y bác sỹ và điều dưỡng", V. nói.
"Bệnh nhân tái dương tính không phải điều trị bất kỳ loại thuốc nào, chỉ cần theo dõi, cách ly"
Bác sỹ Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, sau khi bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị khỏi về mặt lâm sàng (hết sốt 3 ngày, xét nghiệm 2 lần cách nhau 24h có kết quả âm tính), sẽ được công bố khỏi bệnh và tiếp tục được theo dõi 14 ngày. Tuy nhiên, một số trường hợp sau khi khỏi bệnh được theo dõi, cách ly ở cộng đồng đã tái dương tính với virus SARS-CoV-2.
Trong quá trình theo dõi các bệnh nhân tái dương tính, các bác sỹ nhận thấy người bệnh không có bất kỳ một dấu hiệu lâm sàng nào. Họ hoàn toàn khoẻ mạnh, ăn ngủ bình thường. Trước đó, khi các bác sĩ tiến hành làm xét nghiệm lần cuối mới phát hiện bệnh nhân dương tính trở lại.
Bác sỹ Kính thông tin, trong quá trình điều trị, bệnh nhân tái dương tính không phải điều trị bất kỳ loại thuốc nào, chỉ cần theo dõi, cách ly tại bệnh viện.
"Tôi khẳng định bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2 không phải là người lành mang trùng. Nếu bệnh nhân là người lành mang trùng thì virus trong cơ thể bệnh nhân phải sống và lây truyền cho những người khác", bác sỹ nói.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm lại các trường hợp tái dương tính và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể là bệnh nhân 74 và 137.
Khi bệnh nhân tái dương tính có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần, một giả thuyết được đặt ra đó là phương pháp xét nghiệm hiện nay chỉ có thể kiểm tra được những phần, mảnh ARN của virus (có thể được coi là xác virus trong quá trình thải loại).
Ngoài ra, người bệnh tái dương tính với virus SARS-CoV-2 ở các nước trên thế giới cũng như tại Việt Nam đều không lây nhiễm cho bất kỳ người nào.
Theo GS.TS.Nguyễn Văn Kính, ở mỗi một quốc gia, virus SARS-CoV-2 đều khác so với virus ban đầu được công bố ở Vũ Hán, Trung Quốc. Các chuyên gia trên thế giới đã giải mã được trình tự gen của virus gây bệnh tại một số nước.
Hiện, virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến thể khác nhau. Tại Việt Nam, virus SARS-CoV-2 không giống 100% với virus gây bệnh viêm phổi ở Vũ Hán.
Theo Minh Nhân (Tổ Quốc)
- Xe khách 29 chỗ lao xuống vực, 1 người thiệt mạng (53 phút trước)
- Đại diện pháp lý của Hải Đăng Doo, Lou Hoàng chính thức phản hồi tin dùng bóng cười, thuê gái gọi "gây bão" MXH (1 giờ trước)
- Người phụ nữ trẻ bị đánh tới tấp trong quán bi-a ở Nghệ An, clip ghi lại khiến mạng xã hội 'dậy sóng' (1 giờ trước)
- Ngày càng nhiều người trẻ mắc đột quỵ do xuất huyết não, đâu là thủ phạm? (1 giờ trước)
- Đình Bắc mang về penalty, CAHN thắng phút cuối để vô địch V.League sớm 3 vòng (1 giờ trước)
- Hyundai Creta 2027 lộ cabin mới: "Đấu" Xforce và Yaris Cross, màn hình "khủng", công nghệ "đỉnh nóc" (2 giờ trước)
- Danh tính 2 thanh niên chặn đường hành hung 2 cô gái giữa đêm, lý do không phải do chọc ghẹo (2 giờ trước)
- WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về đợt dịch Ebola mới tại Congo và Uganda (2 giờ trước)
- Bruno Fernandes chính thức cân bằng kỷ lục kiến tạo của Henry và De Bruyne (3 giờ trước)
- Lời khai nhóm thanh niên ném "bom xăng" vào nhà dân giữa đêm, công an Đồng Nai quyết định khởi tố (3 giờ trước)