Xã hội >> Virus Corona (nCoV)

Bệnh nhân Trung Quốc nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam đã xuất viện: 'Cảm ơn Việt Nam - cảm ơn bác sĩ Việt Nam'

“Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn bác sĩ Việt Nam”, đó là những chia sẻ xúc động của ông Li Ding (66 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), một trong hai bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ở Việt Nam, trong ngày khỏi bệnh được xuất viện.

Sau 21 ngày cách ly, điều trị tại BV Chợ Rẫy, đúng 17h chiều nay (12/2) ông Li Ding, 66 tuổi - một trong hai bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus corona (Covid -19) đầu tiên ở Việt Nam - chính thức khỏi bệnh được xuất viện.

Bệnh nhân Trung Quốc nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam đã xuất viện: 'Cảm ơn Việt Nam - cảm ơn bác sĩ Việt Nam'
Ông Li Ding bắt tay Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm dịch phết họng vào ngày 9, 10, 11, đều âm tính với nCoV. Mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dưới của bệnh nhân cũng được lấy hai lần liên tiếp vào ngày 10 và 11, kết quả đều âm tính.

Điều này là một kỳ tích bởi cách đây 21 ngày, ông được các bác sĩ đánh giá "hội tụ" đủ các yếu tố nguy cơ có thể tử vong bất cứ lúc nào khi mang trên mình nhiều bệnh nền như đái tháo đường, cao huyết áp, ung thư phổi đã phẫu thuật, bệnh mạch vành đặt 2-3 sten.

Ông Li Ding cùng với con trai Li Zichao 28 tuổi nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22/1. Kết quả xét nghiệm cho thấy hai cha con đều bị nhiễm nCoV. Người con Li Zichao sau 3 ngày nhập viện đã cho kết quả xét nghiệm âm tính và đã được cho xuất viện sau 14 ngày điều trị.

Và ngay khi bước ra khỏi khu vực cách ly đặc biệt vào chiều nay, ông LiZing đã tỏ ra hết sức mừng rỡ, ông dành nhiều lời để cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã hết lòng cứu chữa cho mình và con trai.

Ông Li Ding (áo cam) cùng con trai và vợ được bác sĩ (áo trắng) dặn dò khi xuất viện. Ảnh: Hữu Khoa.
Ông Li Ding (áo cam) cùng con trai và vợ được bác sĩ (áo trắng) dặn dò khi xuất viện. Ảnh: Hữu Khoa.

"Hôm nay tôi rất hạnh phúc và vui mừng, lời đầu tiên tôi muốn nói là “Cảm ơn”. Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn Chính phủ Việt Nam, cảm ơn toàn thể các cơ quan của Bộ Y tế của Việt Nam.", ông LiZing nói.

"Và còn một điều nữa là tôi xin cảm ơn toàn thể các bác sĩ, các nữ điều dưỡng, nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy", ông LiZing xúc động.

Gia đình ông Li dự kiến ở lại Bệnh viện Chợ Rẫy một đêm, sau đó tìm chuyến bay phù hợp về lại Trung Quốc.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)