-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Xã hội
18/04/2021 03:44Bí ẩn những lá thư hỏi 'tìm thấy xác chưa' trong vụ người chồng mất tích ly kỳ ở Thanh Hóa
Những lá thư gửi về cho người thân hỏi "tìm thấy xác chưa?"
Ngày 17/4, cơ quan Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh và bà Vũ Thị Nga (cùng 55 tuổi, trú thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, Hậu Lộc) mất tích bí ẩn 2 tháng trước.
Anh Cao Văn Hai (cháu ruột ông Nguyễn Văn Thanh) cho biết, sau vụ mất tích bí ẩn này, gia đình đã phát hiện ra nhiều điều lạ thường và đã gửi cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra làm rõ.
Cơ quan công an hiện cũng đã về tại ngôi nhà của vợ chồng ông Thanh thu thập một số tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.
"Ông Thanh mất tích từ ngày 8/2. Đến ngày 2/3, công an mời bà Nga lên làm việc thì ngày 3/3, bà Nga cũng đột ngột mất liên lạc, đi khỏi nhà. 2 ngày sau thì gia đình nhận được nhiều lá thư đe dọa", anh Cao Văn Hai nói.
Theo anh Hai, gia đình nhận được 3 lá thư, trong đó 2 thư gửi cho vợ chồng anh và bức còn lại gửi tới ông Nguyễn Văn Thành (anh trai của ông Thanh). Theo anh, toàn bộ nội dung những lá thư này đều là lời thách thức, thậm chí đe dọa.
Phía bên ngoài bao thư của bưu cục có ghi tên người gửi là Vũ Thị Nga, kèm theo số điện thoại cá nhân bà Nga và địa chỉ. Bên trong, ở bìa bao thư ghi người gửi là Thanh Dung (tên thường gọi của bà Vũ Thị Nga), đề ngày gửi là 4/3 và 5/3 tại bưu cục Quán Thánh (Hà Nội).
"Trước khi nhắm mắt xuôi tay, tao tuyên bố cho mày, vợ con mày, bố mẹ mày, anh em mày từ miền Nam đến miền Bắc hãy nghe cho rõ nhé. Tao chết đi là do đại gia đình mày ép tao nghe chưa. Thế đại gia đình mày bảo tao giết chồng tao vậy mày và đại gia đình mày đã đi tìm thấy ông Thanh lằm (nằm-PV) ở chỗ nào chưa. Nếu chưa thấy thì cầu xin tao tao chỉ chỗ cho mà tìm.
Thế chúng mày bảo tao giết ông Thanh vứt xuống giếng nhà tao. Vậy mày và gia đình đã thuê người đào giếng lên chưa..." trích nội dung bức thư bên ngoài có tên người gửi là Vũ Thị Nga gửi đích danh cho anh Cao Văn Hai.
Đoạn sau bức thư gửi cho anh Hai là lời đe dọa "giết" cả nhà anh Hai và các thành viên khác trong gia đình.
"Tao tuyên bố tao sẽ chết nhưng cả đại gia đình mày từ Nam đến Bắc tao sẽ về bóp cổ từng người một chết nghe chưa", thư viết.
Trong bức thư gửi vợ anh Hai và ông Thành (anh trai ông Thanh) thì nội dung bức thư cũng liên tục nhắc đến việc "đã tìm thấy xác của ông Thanh chưa?", kèm nhiều lời đe dọa giết tất cả các thành viên trong gia đình này để trả thù.
"...Cứ từ từ chuẩn bị mà nhận hậu quả... Mày đã tìm thấy xác của ông Thanh chưa, nếu chưa thấy thì hãy cầu xin tao, tao sẽ chỉ cho mà tìm về", thư viết.
"Ông Thành và cả đại gia đình ông hãy lên (nên-PV) nhớ những câu tôi viết dưới đây nhé. Thứ nhất, ông bảo tôi giết em ông là chồng tôi vậy thì giờ này em ông đang ở đâu và lằm (nằm - PV) ở chỗ nào vậy ông đã biết chưa. Ông có nhìn thấy tôi giết nó không mà ông lại dám đổ... cho tôi như vậy", trích từ bức thư đề tên Vũ Thị Nga gửi cho ông Thành.
Trưởng thôn Châu Tử Đặng Thanh Tuyển cho biết, gia đình bên nội ông Thanh nhận được nhiều lá thư gửi từ Hà Nội về. Gia đình cũng đã báo cơ quan công an để điều tra làm rõ.
Nhiều nghi vấn chưa được làm sáng tỏ
Anh Cao Văn Hai cũng cho biết, trước đó anh đã nhận thấy một số bất thường từ người vợ của ông Thanh là bà Nga. Cụ thể, chiếc giường cưới của vợ chồng ông Thanh đang nằm 30 năm nay bỗng dưng bị bà Nga tháo cất vào kho. Khi kiểm tra thì thanh mạ giường có dấu hiệu tẩy rửa bay lớp sơn. Trên thanh mạ giường có vết chém lớn vỡ cả miếng gỗ.
Ngoài ra, chăn chiếu, màn, ga, gối trên chiếc giường này không còn. Trong vườn có một khoảng đất trống bị đốt cháy đen. Anh Hai nghi ngờ vị trí này đã đốt toàn bộ vật dụng nói trên.
"Sau này chúng tôi mới để ý những dòng tin nhắn từ số điện thoại ông Thanh nhắn về cho chúng tôi những ngày ông Thanh mới mất tích, không phải là ông Thanh nhắn. Vì ông Thanh là người Thanh Hóa nhưng từ ngữ trong tin nhắn lại có nhầm giữa chữ n và chữ l. Cái này chỉ người các tỉnh ngoài mới hay nhầm lẫn.
Trong thư có tên bà Nga gửi cho chúng tôi cũng ghi rất nhiều nhầm lẫn giữa chữ n và chữ l. Nên chúng tôi nghĩ những tin nhắn thời điểm ông Thanh mới mất tích nhắn về không phải do ông Thanh nhắn", anh Hai chia sẻ thêm.
Sau khi nhận được đơn thư của gia đình nạn nhân, Công an huyện Hậu Lộc cũng đã xuống nhà nạn nhân điều tra vụ việc. Một số dấu vết xuất hiện tại nhà nạn nhân nghi là máu cũng được công an lấy mẫu để điều tra.
Hiện vụ mất tích bí ẩn của ông Nguyễn Văn Thanh và sự mất liên lạc đột ngột của vợ ông Thanh - bà Vũ Thị Nga, hiện vẫn chưa có lời giải đáp.
Theo Quỳnh Lưu (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (18 phút trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (24 phút trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (44 phút trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (58 phút trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo Apple nói gì khi thấy iPhone dán cường lực: Đủ bền hay người dùng vẫn cần lớp bảo hiểm? (1 giờ trước)
- Cuộc chạy đua ADN sau trận lũ kinh hoàng ở Nepal: Hàng nghìn gia đình chờ kết quả nhận dạng (1 giờ trước)
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều người khó thức dậy, thèm ngủ khi thu sang? (1 giờ trước)