-
Cựu nhân viên y tế đục vỡ xương bệnh nhân để chiếm đoạt hàng tỉ đồng bảo hiểm -
Trùm lừa đảo "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ sắp bị dẫn độ từ Philippines về Việt Nam -
Anh em từ mặt nhau sau 49 ngày của mẹ chỉ vì 5 chiếc phong bì phúng viếng -
Hồ Ngọc Hà chính thức "kêu cứu", hàng loạt sao Việt khác bình luận chung cảnh ngộ -
Thái độ con dâu Mailisa sau khi loạt cơ sở thẩm mỹ của mẹ chồng bị khám xét, lộ dấu hiệu lạ -
Chi tiết những trường hợp sẽ được tặng đến 2 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2026 -
Đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai -
Quốc hội "chốt" chi 1,8 triệu tỷ đồng ngân sách trung ương năm 2026 -
Đề xuất bỏ giấy phép xây dựng nhà dưới 7 tầng -
Hé lộ số tiền thuế cực khủng Mailisa đóng mỗi năm, nữ CEO từng tuyên bố cứng chuyện "rửa tiền"
Xã hội
14/07/2017 21:52Bị dẹp quán trà sau vụ cắt ghép clip nhảm, gia đình gặp khốn khó vì mất kế sinh nhai
Con gái bà Phạm Thị Lạng cho biết, sau khi sự việc xảy ra cả 2 mẹ con vô cùng suy sụp, tất cả cuộc sống đều phụ thuộc vào quán trà đá ấy nhưng chỉ vì trò đùa, trò PR rẻ tiền của các nhân viên salon tóc khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn.
Trong ngày 14/7, chị Trần Thị Thùy L. (21 tuổi – con gái bà Phạm Thị Lạng chủ quán tràn đá bị quay clip, cắt ghép dàn dựng) đã trao đổi với chúng tôi về những khó khăn gia đình chị gặp phải khi quán trà của mẹ bị dẹp.
Trước đó, khi biết được đoạn clip cắt ghép, dàn dựng về vô gái rửa chân trong xô nước rồi mang ra pha trà cho khách ở quán mình, mẹ con chị L. đã vô cùng lo lắng. Trước làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng, cả nhà chị thêm hoảng loạn.
![]() |
| Đến thời điểm hiện tại 2 mẹ con chị L. vẫn chưa ổn định tinh thần. |
Đến thời điểm hiện tại cả 2 mẹ con vẫn chưa thể hết bàng hoàng, phẫn nộ cũng như buồn bã sau sự việc. Đặc biệt, trưa ngày 13/7 quán trà đá của bà Lạng chính thức bị dẹp bỏ thì nỗi buồn, nỗi lo âu lại càng lớn thêm.
Nói về hoàn cảnh gia đình, chị L. cho hay: "Gia đình tôi có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, 2 mẹ con hiện tại đang ở với ông bà đã già yếu. Vì vậy cả gia đình chỉ trông chờ vào quán trà đá của mẹ để lo cho việc chi tiêu cũng như sinh hoạt hàng ngày. Giờ quán trà bị dẹp bỏ, mẹ tôi không có công ăn việc làm thì cả nhà biết xoay sở làm sao".
Chị L. cũng cho biết, chị đang theo học năm 3 trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội, do bận việc học hành nên chưa thể giúp mẹ kiếm tiền để trang trải cuộc sống cho gia đình.
![]() |
| Quán trà đá bị dẹp bỏ. |
Chị L. tâm sự: "Từ khi xảy ra sự việc, 2 mẹ con đã vô cùng buồn, đặc biệt quán trà đá bị dẹp bỏ nhưng phía chủ salon tóc không hề có bất cứ lời xin lỗi, hỏi thăm nào đối với mẹ con tôi".
Nói thêm về đoạn video, chị L. cho hay: "Mẹ tôi kể lại rằng hôm 12/7 lúc mẹ đang bán nước thì chị Tr. là thu ngân của salon tóc bảo mẹ ra ngoài để chị ấy nhờ chút việc, lúc đó có vài khách là nam giới của salon tóc ngồi uống nước. Thấy mọi người trêu đùa nhau, rồi bạn nữ cho chân vào chậu nước bẩn rồi múc lên pha trà đá cho bạn nam kia thì mẹ em mới nói bảo sao không lấy nước lọc pha lại làm thế thì bạn ấy cười không nói gì nên mẹ em nghĩ trêu đùa vì khách nhận cốc nước nhưng không uống".
"Tôi sẽ làm đơn khiếu nại, yêu cầu bồi thường"
Chị L. cũng cho rằng việc làm của những người trong salon tóc là không thể chấp nhận, đặc biệt đăng tải video lại cố tình cắt ghép, hạ nhục uy tín cũng như khiến cộng đồng mạng hiểu sai lệch về vấn đề, gây ảnh hưởng đến quán trà đá của mẹ chị.
Nghiêm trọng hơn là việc làm trên đã khiến quán trà đá bị dẹp bỏ khiến cả nhà gồm: Ông bà ngoại già yếu và 2 mẹ con chị L. giờ không biết trông cậy vào đâu để sống. Ngoài vấn đề về công việc, thu nhập cả chị L. và mẹ đều bị tổn thất về tinh thần nghiêm trọng chính vì vậy bản thân chị sẽ làm đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu bồi thường.
![]() |
| Bà Lạng bán cho khách những chén trà cuối cùng tại số 186 Cầu Giấy. Hiện tại bà không có chỗ bán, thất nghiệp và gia đình không biết xoay sở ra sao. |
Theo đó, vào chiều ngày 13/7, UBND phường Quan Hoa và Công an phường cũng đã mời 2 mẹ con lên trụ sở làm việc, đồng thời giải trình về toàn bộ sự việc. Đến sáng ngày 14/7 chị L. tiếp tục cùng mẹ mình lên phường làm đơn khiếu nại yêu cầu salon tóc bồi thường tổn thất vì xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự.
"Tôi sẽ làm đơn khiếu nại về việc salon tóc bôi nhọ danh dự mẹ tôi, yêu cầu những người liên quan salon tóc bồi thường những tổn thất vì đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm mẹ tôi", chị L. chia sẻ.
Ngoài ra, bản thân chị L. cũng cho biết, hiện tại gia đình mong muốn gặp gỡ chủ salon tóc để đối chất cũng như làm rõ hành động đăng tải video trước đó.
Chị L. cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về việc chủ tài khoản facebook D.A trước đó có đăng tải lời giải thích là do biết về hoàn cảnh gia đình chị nên muốn dàn dựng video để… giúp đỡ. Tuy nhiên, chị L. cho rằng những lời nói đó là chống chế, không chân thành và hoàn toàn là trò câu like, PR rẻ tiền.
Sáng ngày 14/7, phía Công an phường Quan Hoa cho hay, ngày 13/7, cơ quan Công an đã triệu tập những người liên quan gồm: Cô gái mặc váy đen trong video tên Tr. – là thu ngân của salo nhưng cô gái này hiện đã về quê. Riêng chủ tài khoản facebook TDA đăng tải và trực tiếp dàn dựng, cắt ghép video vẫn chưa lên trụ cơ Công an để làm việc.
Nói thêm về vụ việc, lãnh đạo Công an phường Quan Hoa cho hay: "Chúng tôi phải mời được những người này lên cơ quan xem họ quay video với mục đích gì. Tuy nhiên, do chủ quán trà đá là bà Lạng không có đơn khiếu kiện nên khó để xử lý".
Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)
- Phát hiện Mailisa xảy ra biến động bất thường trước khi bị Công an khám xét loạt chi nhánh (1 giờ trước)
- Hiểu thế nào cho đúng về việc bị phạt do bắt con học tập quá sức? (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh cực mạnh, nhiệt độ giảm sâu có nơi xuống 5 độ C (1 giờ trước)
- Không có phép màu xảy ra với người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh rồi biến mất ở cầu Bến Thủy, bất ngờ nơi tìm thấy (1 giờ trước)
- Nam thanh niên 30 tuổi mắc bệnh dại sau 6 tháng bị chó cắn (1 giờ trước)
- Hà Nội phê duyệt dự án hơn 4.600 tỷ đồng cải tạo, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch (2 giờ trước)
- Cựu nhân viên y tế đục vỡ xương bệnh nhân để chiếm đoạt hàng tỉ đồng bảo hiểm (2 giờ trước)
- Trùm lừa đảo "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ sắp bị dẫn độ từ Philippines về Việt Nam (2 giờ trước)
- Báo Trung Quốc "than thở": "Thua Việt Nam, giờ chúng ta chẳng còn ai để thua nữa" (3 giờ trước)
- Anh em từ mặt nhau sau 49 ngày của mẹ chỉ vì 5 chiếc phong bì phúng viếng (3 giờ trước)


