-
Tài xế xe khách chạy ẩu trên cao tốc nhận cái kết đắt sau clip do người dân ghi lại -
Phẫn nộ khoảnh khắc xe máy rẽ ẩu gây tai nạn suýt chết người, tài xế thản nhiên bỏ đi -
Hà Nội "chốt sổ" 231 chợ cóc phải dẹp bỏ: Lộ trình giải tỏa chi tiết đến năm 2027 gây chú ý -
Đang phát biểu đám cưới, người đàn ông Khánh Hòa bất ngờ ngã quỵ, ngưng tim -
Phụ Thọ: Người đàn ông phát hiện nhiễm loại nấm đen hiếm, có thể ăn mòn xương, đe dọa tính mạng -
Cuba xác nhận 32 nhân viên an ninh tử nạn trong chiến dịch đặc nhiệm Mỹ tại Venezuela -
Xôn xao clip nghi vấn cô gái 23 tuổi rơi từ tầng 17 của 1 tòa chung cư ở Bắc Ninh tử vong -
Video: Kinh hoàng giây phút 11 xe tông liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan -
Bộ Xây dựng có động thái nóng sau khi chung cư đông dân nhất Hà Nội cấm gửi xe điện -
Hôm nay, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chính thức hầu tòa tại New York
Xã hội
02/01/2021 17:52Bị giữ bằng lái, đại gia vẫn lái xe sang Ferrari trên đường Sài Gòn lại bị giữ phương tiện
Khuya 1/1/2021, Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Đường bộ, Đường sắt Công an TP.HCM đã lập chốt đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại giao lộ đường Phạm Hùng – Nguyễn Văn Linh.
Theo ghi nhận, trong hơn một giờ kiểm tra, hàng loạt phương tiện bị mời vào kiểm tra độ cồn.
Điển hình như anh N.V. H. (40 tuổi, quê Bạc Liêu) điều khiển xe máy chở theo hai người khác không đội mũ bảo hiểm đi trên đường Nguyễn Văn Linh.
Thấy CSGT làm nhiệm vụ, người này chạy né vào các xe ba bánh để trốn, thông chốt nhưng bị CSGT phát hiện, yêu cầu cả 3 vào chốt thực hiện việc đo độ cồn.
Qua kiểm tra độ cồn, anh H. có kết quả 0.044 mg/lít khí thở. Với lỗi vi phạm này, anh H. sẽ bị tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước bằng lái xe 11 tháng, phạt với mức 2.5 triệu đồng.
Tương tự, anh V.T. (quê Quảng Nam) điều khiển xe chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, thấy người này có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên đã mời vào làm việc.
Người này khẳng định mình không uống bia do mới đi làm về. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì anh T. cho kết quả 0.36 mg/lít khí thở, với lỗi này anh T. bị phạt 4.5 triệu đồng.
Bên cạnh đó, tổ công tác còn phát hiện xe sang Ferrari do anh H. (ngụ TP.HCM) điều khiển chở theo một thanh niên khác chạy băng băng trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về KCX Tân Thuận, quận 7 nên tổ công tác ra hiệu dừng xe.
Tại đây, anh H. không xuất trình được bằng lái theo quy định. Làm việc với công an, anh H. cho biết, trước đó mình bị CSGT An Giang tạm giữ bằng lái vì vi phạm giao thông, đến hiện vẫn chưa được trả lại.
Xem các biên bản vi phạm, lãnh đạo Trạm CSGT Đa Phước cho biết, thời điểm lấy bằng lái của anh H. là tháng 11/2020. CSGT cho rằng, mặc dù không có bằng lái tại thời điểm vi phạm nhưng vẫn lái xe sang lưu thông trên đường là vi phạm pháp luật.
CSGT sau đó đã lập biên bản, tạm giữ chiếc xe sang này, bên cạnh đó, Trạm CSGT Đa Phước sẽ phối hợp với Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt Công an TP.HCM kiểm tra biển số phương tiện.
Theo Minh Mẫn (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Kinh tế Việt Nam 2025: Tăng trưởng bứt phá 8,02% và mục tiêu đầy tham vọng cho năm mới (16:24)
- Có thể giao thừa 2026 không có Táo quân vì thiếu NSND Quốc Khánh? (16:17)
- Tổng thống Donald Trump tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung không rạn nứt sau biến cố Venezuela (16:14)
- Kẻ sát hại nữ sinh lớp 7 mới 16 tuổi có phải chịu trách nhiệm hình sự? Ngồi tù tối đa bao nhiêu năm? (16:09)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu đáng mua nhất đầu năm 2026, nhiếp ảnh xịn như Galaxy S25 Ultra (16:05)
- Phẫn nộ khoảnh khắc xe máy rẽ ẩu gây tai nạn suýt chết người, tài xế thản nhiên bỏ đi (1 giờ trước)
- Hà Nội "chốt sổ" 231 chợ cóc phải dẹp bỏ: Lộ trình giải tỏa chi tiết đến năm 2027 gây chú ý (1 giờ trước)
- M.U trên bờ vực "đứt gánh" với Ruben Amorim: Lãnh đạo sốc nặng trước những phát ngôn nổi loạn (1 giờ trước)
- BYD soán ngôi Tesla: Cuộc đổi ngôi lịch sử trong làng xe điện toàn cầu (1 giờ trước)
- Sự thật rúng động sau hình ảnh cô gái không mảnh vải che thân trên thùng xe tải (1 giờ trước)