Người đàn ông cả đời cống hiến cho y học, từng cứu sống biết bao sinh mạng trong chiến tranh lẫn thời bình, nay lại đang phải trải qua những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời.

Trong căn nhà nằm sâu trong một con ngõ ở phường Bạch Mai, Hà Nội, ông Thái Hỷ Thìn, 86 tuổi, lặng lẽ lật giở tập hồ sơ dày cộp. Bị cuốn vào một vòng xoáy giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng đầy cạm bẫy, ông không chỉ mất đi số vàng tích cóp cả đời mà còn đứng trước nguy cơ mất luôn mái nhà duy nhất để nương thân.

Thầy thuốc Ưu tú Thái Hỷ Thìn năm nay 86 tuổi.
Ông Thái Hỷ Thìn thuộc thế hệ sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn 1960-1965.

Hậu quả của chuỗi ngày sống trong áp lực và lo sợ đã khiến sức khỏe của vị Thầy thuốc Ưu tú suy kiệt nghiêm trọng. Ông đã sụt tới 25 kg chỉ vì những suy nghĩ và dằn vặt kéo dài.

Từ giấc mơ an hưởng tuổi già đến quyết định bán đi kỷ vật của người vợ quá cố

Bi kịch bắt đầu vào giữa năm 2022, khi ông Thìn nhận được một cuộc điện thoại mời tham gia chương trình giới thiệu căn hộ nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Tại đây, các nhân viên tư vấn đã vẽ ra một viễn cảnh vô cùng tươi đẹp: Dự án chỉ còn đúng một căn cuối cùng, không gian rộng rãi, sở hữu bể tắm khoáng riêng, là nơi lý tưởng để đại gia đình cùng nhau thư thái giữa thiên nhiên vào mỗi dịp cuối tuần. Đặc biệt, mức giá niêm yết 500 triệu đồng được giảm liên tiếp qua các chương trình ưu đãi, chỉ còn khoảng 300 triệu đồng.

Không dừng lại ở việc nghỉ dưỡng với những quyền lợi như một tuần nghỉ miễn phí mỗi năm, có xe đưa đón, phục vụ ăn sáng và liên kết với nhiều khu nghỉ dưỡng khác, căn hộ này còn được quảng cáo như một khoản đầu tư sinh lời cao, có thể cho tặng hoặc chuyển nhượng dễ dàng. Tin vào những lời đường mật, ông Thìn đặt cọc trước 5 triệu đồng.

Vì muốn dành sự bất ngờ cho gia đình, ông hoàn toàn giấu các con. Để có tiền hoàn tất các đợt thanh toán tiếp theo, ông cụ 86 tuổi đã lặng lẽ mang bán sạch số vàng dành dụm bấy lâu, bao gồm cả phần kỷ vật quý giá mà người vợ quá cố để lại cho con cháu. Gom góp được hơn 60 triệu đồng từ tiền bán vàng, ông tiếp tục rút dần các sổ tiết kiệm để đóng đủ tiền cho phía công ty. Thế nhưng, sau khi ký kết xong xuôi, ông chưa từng một lần được đặt chân đến tận hưởng kỳ nghỉ như những gì họ đã hứa hẹn.

Sập bẫy "nâng hạng hội viên" và cú lừa sang tên sổ đỏ ngoạn mục

Sự tinh vi của kịch bản lừa đảo tiếp tục leo thang khi một thời gian sau, nhân viên tư vấn thông báo rằng giá trị hợp đồng của ông đang tăng mạnh, nếu bán lại có thể thu về 900 triệu đồng. Đầu năm 2025, do gia đình có việc cần đến tiền, ông Thìn chủ động tìm cách chuyển nhượng lại hợp đồng. Ngay lập tức, một đơn vị khác đã liên hệ với ông và ngỏ ý mua lại với mức giá cao hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, họ đưa ra điều kiện bắt buộc: Ông phải đóng thêm 250 triệu đồng để nâng cấp lên thành viên chính thức, và hứa hẹn giá trị hợp đồng sau đó sẽ vượt mốc 2 tỷ đồng.

Trong tâm lý nôn nóng muốn rút lại dòng vốn đã đầu tư, khi tiền mặt trong người đã cạn kiệt, ông Thìn đã nghe theo lời hướng dẫn của nhóm đối tượng. Chúng tư vấn cho ông ký vào các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện khoản vay 500 triệu đồng với thời hạn 5 năm. Các đối tượng giải thích đây chỉ là một thủ tục hình thức nhằm giải ngân nhanh chóng, giúp ông có tiền hoàn tất việc chuyển nhượng kỳ nghỉ rồi dùng chính tiền đó để trả nợ.

Những hợp đồng đẩy ông Thìn vào vòng xoáy bi kịch.

Cuối tháng 5/2025, cuộc ký kết diễn ra một cách chớp nhoáng. Ông Thìn giao giấy tờ nhà với niềm tin ngây thơ rằng mình sắp lấy lại được tiền. Chỉ đến khi mọi sự đã rồi, ông mới bàng hoàng phát hiện căn nhà của mình đã bị sang tên cho một người hoàn toàn xa lạ.

Nỗi day dứt của người lính già và lời cảnh báo từ cơ quan chức năng

Ít ai biết rằng, người đàn ông đang gầy rộc đi vì căn bệnh tâm lý ấy từng có một quá khứ vô cùng oanh liệt. Ông Thìn thuộc thế hệ sinh viên khóa 1960-1965 của Đại học Y Hà Nội. Tốt nghiệp xong, ông viết đơn tình nguyện chi viện cho chiến trường Bình - Trị - Thiên khốc liệt. Tại mặt trận, ông vừa làm công tác gây mê hồi sức, vừa cáng đáng nhiều nhiệm vụ y tế trong hoàn cảnh thiếu thốn của bom đạn. Với những cống hiến lớn lao, năm 1985 ông được nhận Huân chương Kháng chiến hạng Ba và đến năm 1999 được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này", ông Thìn nghẹn ngào chia sẻ. Điều làm ông đau lòng nhất không chỉ là tài sản mất đi, mà là sự tinh vi của các đối tượng đã khiến ông tự bước vào cái bẫy mà không cách nào dừng lại. Đáng chú ý, ông không phải là nạn nhân duy nhất. Qua tìm hiểu, ông phát hiện có rất nhiều người cùng chung cảnh ngộ, trong đó có cả những trí thức như giảng viên đại học, giáo viên và những người sở hữu trình độ chuyên môn cao.

Dưới góc độ chuyên môn, TS Nguyễn Thị Phương Mai, Trưởng phòng Sức khỏe tâm thần người cao tuổi thuộc Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) phân tích rằng, người già hiện đang là tầm ngắm hàng đầu của tội phạm tài chính. Sau khi rời ghế lao động, họ thường có xu hướng tìm kiếm các giải pháp chăm sóc sức khỏe, hưởng thụ cuộc sống hoặc các kênh đầu tư an toàn. Kẻ xấu đã lợi dụng chính những nhu cầu hoàn toàn chính đáng này để giăng bẫy. Chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng các gia đình cần sát sao hơn tới tâm lý người cao tuổi, luôn đồng hành và thảo luận kỹ lưỡng trước mọi quyết định tài chính hay tài sản lớn của cha mẹ.

Liên quan đến loại hình tội phạm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã chính thức khởi tố 21 vụ án và 187 bị can liên quan đến các hoạt động mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo. Qua điều tra ban đầu, mạng lưới này đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của 493 nạn nhân bằng các thủ đoạn yêu cầu đóng tiền mua hoặc đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ. Hiện tại, cơ quan công an đã tiến hành khám xét, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,7 tỷ đồng trong hệ thống ngân hàng, đồng thời tạm giữ 7 chiếc ô tô, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng cùng 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tổng hợp

PV (SHTT)