-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Xã hội
20/06/2021 17:51Bị mắng 'không hỏi Sài Gòn được một câu' mà mải đi từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải liền đáp trả cực rắn
Trong 2 tuần trở lại đây, tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn biến khá phức tạp. Việc áp dụng giãn cách xã hội và phong tỏa một số khu vực "ổ dịch" đang là mối quan tâm hàng đầu của thành phố, với quyết tâm chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh. Tại Sài Gòn, nhiều người dân cũng tự tổ chức các hoạt động nhân ái, chia sẻ khó khăn với những người yếu thế, cùng nhau vượt qua thời khắc đặc biệt này.
Có lẽ vì thế mà thấy ông Đoàn Ngọc Hải - một công dân tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục đăng status cập nhật hoạt động từ thiện trên dọc đường mình đi, một người theo dõi ông đã cảm thấy... không hài lòng. Người này lập tức mắng ông Đoàn Ngọc Hải vì "tội" không hỏi thăm được một câu đến thành phố của mình.

Theo đó, ông Hải nói ngay: "Những người như bạn trước đây tôi gặp trong các đơn vị nhiều rồi. Đó là chuyên thọc gậy bánh xe, gây chia rẽ mất đoàn kết". Có lẽ sau nhiều lần bị người theo dõi chất vấn chuyện này chuyện khác, ông đã có "kinh nghiệm ứng phó" nên trả lời rất ngắn gọn vậy thôi.
Nguồn cơn câu chuyện có lẽ từ việc trưa nay, ông khoe mình đang dừng lại một chút ở biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh trước khi vào Huế. Tấm ảnh ông selfie trước biển vắng tanh, nắng gay gắt vào giữa trưa có lẽ đã "chọc giận" người đang trong vùng phải hạn chế đi lại bì dịch bệnh chăng?

Lập tức, câu chuyện này được người theo dõi ông lên tiếng bênh vực.
- Vì anh Hải còn bận giúp các cháu nhỏ vùng cao.
- Bác trả lời quá xuất sắc, ngắn gọn súc tích, đủ làm cho đối phương xấu hổ.
- Chúc anh Đoàn Ngọc Hải ngủ ngon, mai có sức khỏe an bình trên hành trình thiện nguyện.
- Bác Hải không nói ra công khai trên Facebook, nhưng cháu tin là TP.HCM luôn trong tim bác cũng như công dân cả nước. Bạn gì ơi, bác quan tâm thì phải báo cáo ư, hay phải trích quỹ để gửi thành phố bạn mới vừa lòng? Bác Đoàn Ngọc Hải còn nhiều việc để lo lắm. Gia đình bác cũng đang sống ở đó, bạn khỏi nhắc bác cũng tự biết cần hỏi thăm thôi.
Thế mới biết sự rắc rối của mạng xã hội, mang người ta đến gần nhau hơn cũng được mà quấy rối ai đó cũng không khó. Sau hàng loạt vụ ông Đoàn Ngọc Hải bị mắng, nhiều người khuyên ông không nên tốn côn đối đáp lại với những người không có tinh thần xây dựng như vậy.
Theo Bích Chi (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (45 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




