-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
Xã hội
12/04/2018 17:14Bị phát hiện sai phạm, cơ sở thẩm mỹ trôi nổi đưa hình ảnh nữ phóng viên lên mạng bêu xấu
Sự việc xảy ra khi N., nữ phóng viên báo Tiền Phong (cơ quan đại diện TP.HCM) phối hợp với Thanh tra Sở Y tế TP.HCM và cơ quan công an bắt quả tang một cơ sở thẩm mỹ không phép tại chung cư Ngọc Khánh (số 21-23 Nguyễn Biểu, Quận 5) thực hiện nhiều thủ thuật nguy hiểm cho khách hàng chiều 10/4.

"Hai người gài tôi chứ gì?"
Trao đổi với chúng tôi, N. cho biết vào chiều ngày 10/4 được sự phân công của tòa soạn, N. đi cùng đoàn của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM và Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM (PA83) đột xuất kiểm tra cơ sở thẩm mỹ tại căn hộ 6G - Chung cư Ngọc Khánh ( số 21-23 Nguyễn Biểu, Quận 5). Trong vai khách thực hiện dịch vụ tiêm cằm, N. cùng một cộng sự sẽ thu thập chứng cứ để cơ quan thanh tra ập vào bắt quả tang.
"Chúng tôi vờ bảo muốn tiêm cằm cho thon gọn, một người tên Nguyễn Minh Đạt và một người tên Trang nhiệt tình tư vấn về giá cả, đảm bảo an toàn trọn đời và hoàn toàn không xảy ra biến chứng. Khi tôi yêu cầu được xem thuốc sẽ tiêm vào người mình là gì, Trang mở tủ lạnh lấy một hộp thuốc nhãn hiệu nước ngoài giới thiệu là chất làm đầy rất an toàn, nhiều người đã sử dụng và không hề có biến chứng.

Hỏi nếu đóng tiền thực hiện rồi có biên lai gì không, lỡ có biến chứng thì sao, Trang khẳng định "chúng tôi làm ăn ở đây chứ có chạy đi đâu mà chị lo" và không viết hóa đơn" – nữ phóng viên thuật lại.
Trong thời gian này, N. bị người của cơ sở thẩm mỹ chụp hình dù cô không đồng ý.
Sau khi thỏa thuận tiêm cằm với mức giá 3 triệu đồng, một phụ nữ tên Tuyền (được giới thiệu là học viên) bảo N. lên giường nằm, dùng một dung dịch bôi vào hai bên xương hàm N. và dùng nilon dán lại để ủ tê trước tiến hành tiêm. Ngay lúc này thì đoàn thanh tra xông vào.
"Người tên Đạt phát hiện có công an bên ngoài liền nhanh chóng dùng khăn giấy lau sạch thuốc đang bôi trên mặt tôi và hỏi lớn "hai người gài tôi chứ gì?". Sau đó hắn dọn dẹp một ít đồ đạc rồi mới ra mở cửa" – N. kể tiếp.

Theo N. trong quá trình thanh tra kiểm tra, Đạt một mực khẳng định chỉ tư vấn chứ chưa đụng gì vào người cô. Khi N. lên tiếng nói sự thật, người phụ nữ tên Tuyền chỉ vào mặt phóng viên lớn tiếng phủ nhận. Người này khai chỉ làm giúp khi Đạt "bận tay" chứ không phải là học viên, không biết gì và đòi phía công an cho ra về.
Truy tìm địa chỉ nhà, "tố" phóng viên ăn cắp sau khi bị bắt quả tang
Theo biên bản làm việc của đoàn thanh tra chiều 10/4, cơ sở thẩm mỹ trên không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hoạt động. Đoàn phát hiện có một số thuốc, dụng cụ y tế chưa xuất trình hóa đơn và chưa cung cấp được nguồn gốc các loại thuốc.
Trong khi đó, đối tượng tên Nguyễn Minh Đạt thừa nhận cơ sở thẩm mỹ có thực hiện tiêm cho khách hàng. Người tiêm là các y tá được Đạt mời đến.
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM sau đó đề nghị Phòng Y tế Quận 5 giám sát việc ngưng hoạt động tại địa chỉ trên.

Lúc này, N. yêu cầu Đạt xóa hình đã chụp trước đó nhưng đối tượng lúc thì chối không chụp, lúc bảo đã xóa.
"Tôi yêu cầu được xem màn hình, hắn lướt rất nhanh để tôi không kịp nhìn thấy. Tôi phản ứng thì hắn lớn tiếng, chỉ vào mặt tôi và còn văng tục. Người này rất hung hăng định hành hung tôi mặc dù đang có công an ở đó" – N. khẳng định.
Khi về đến cơ quan, N. phát hiện hình ảnh của mình được đăng trên một tài khoản có tên Đặng Trang với nội dung tố cô vào cơ sở thẩm mỹ trộm đồ. Đồng thời, tài khoản này còn liên tục kêu gọi "500 anh em" truy tìm thông tin và địa chỉ của phóng viên.

Việc này sau đó được N. báo cho công an phường 1, Quận 5. Phóng viên N. cho biết sau đó bài viết bị xóa nhưng hình ảnh của cô bị trang thẩm mỹ T.C Beauty & Clinic chia sẻ tràn ngập dù khổ chủ không đồng ý.
"Họ vu khống tôi ăn cắp, còn tìm kiếm thông tin địa chỉ tôi ở. Mong cơ quan công an vào cuộc để bảo vệ an toàn cho tôi" – Nữ phóng viên nói.
Theo Hoàng Lê (Helino)








- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (17:26)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (17:18)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (17:13)
- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (44 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (1 giờ trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (1 giờ trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (1 giờ trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (1 giờ trước)




