-
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Xã hội
20/11/2025 13:53Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa bật khóc khi chứng kiến thiệt hại, mất mát của người dân do lũ
Sáng 20/11, ông Nghiêm Xuân Thành chủ trì cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nhằm tìm giải pháp ứng phó trước tình hình lũ lụt đang diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Khi nghe báo cáo nhanh về thiệt hại, vị Bí thư không giấu được xúc động và bật khóc. Ông cho biết mình đã theo sát tình hình suốt đêm, đến tận các xã ở huyện Khánh Vĩnh cũ và Ninh Hòa cũ để chỉ đạo lực lượng cứu dân.
Theo lời ông Thành, thiên tai lần này để lại mức độ tàn phá nặng nề và đau lòng hiếm thấy. Tại xã Tây Khánh Vĩnh, hơn một nghìn người vẫn đang mắc kẹt, trú tạm trong một nhà thờ nhưng đã thiếu hụt nhu yếu phẩm. Nhiều hộ gia đình khác phải chạy lên núi trong đêm, hiện trong cảnh đói rét, nhất là trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Tình hình tại các xã Diên An, Diên Điền cũng vô cùng nguy cấp vì nước ngập sâu trên diện rộng. Ở phường Tây Nha Trang, người dân liên tục gửi tín hiệu kêu cứu khi nước lên nhanh từng giờ. “Chúng tôi lo ngại con số thiệt hại có thể tiếp tục tăng. Thật sự quá xót xa,” ông Thành nói.
Bí thư Tỉnh ủy kể rằng trong quá trình xuống kiểm tra, rất nhiều người dân trực tiếp cầu cứu. “Có những gia đình có trẻ em và người già, nhưng giữa đêm tối, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Tôi gọi cho lãnh đạo các xã ngập sâu mà không liên lạc được. Có nơi báo ‘thất thủ’, nước ngập đến 2 mét tại trụ sở UBND xã. Giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là cứu dân, đồng thời chống đói và rét cho họ,” ông chia sẻ.

Vì vậy, ông yêu cầu huy động tối đa phương tiện và nhân lực, khẩn trương chuyển kinh phí về các địa phương để mua nhu yếu phẩm, trang thiết bị cứu nạn. Công an và quân đội được chỉ đạo triển khai toàn lực, còn lãnh đạo các sở, ngành phải lập tức xuống hiện trường sau cuộc họp để điều phối công tác cứu hộ.
Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết dù lực lượng và phương tiện đã sẵn sàng từ đêm qua, dòng nước chảy xiết khiến việc tiếp cận nạn nhân vô cùng khó khăn. Ngay cả phương tiện hỗ trợ từ doanh nghiệp cũng không thể hoạt động vì quá nguy hiểm. Tại điểm nóng phường Tây Nha Trang, hàng trăm người đã được cứu trong ngày hôm qua, nhưng đến đêm nước tiếp tục dâng cao. Sáng nay, lực lượng công an vẫn phải chia nhau xuống từng khu vực bất chấp dòng chảy mạnh. “Khó cỡ nào cũng phải cứu người,” Đại tá Trúc khẳng định.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, tổng lượng mưa từ 4h ngày 19/11 đến 4h ngày 20/11 tại khu vực phía Bắc tỉnh đạt 150–300 mm, có nơi vượt 350 mm. Phía Nam cũng ghi nhận lượng mưa 100–200 mm. Nhiều trạm ghi nhận mưa rất lớn như Đại Lãnh 387,1 mm; Vạn Bình 455,9 mm; Sơn Thái 414 mm; Khánh Trung 380 mm.
Trong vòng 24 giờ, mực nước trên các sông ở Khánh Hòa đều vượt mức báo động 3, thậm chí ở nhiều nơi đã vượt mốc lịch sử. Dự báo đến hết ngày 20/11, nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao.
Toàn tỉnh hiện ghi nhận 162 điểm ngập thuộc 54 xã, phường. Ở nhiều khu vực như Tây Nha Trang, Nam Nha Trang và Diên Khánh, nước đã dâng đến mái nhà, buộc nhiều hộ phải lên mái trú tạm suốt đêm và cần sơ tán khẩn cấp.
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (15:49)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (15:42)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (15:38)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (15:37)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (15:31)
- Real Madrid kích nổ "bom tấn" Dumfries chiều lòng Mourinho (15:25)
- YouTube tung tính năng mới giúp xem livestream không quảng cáo hoàn toàn miễn phí (15:25)
- Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ (15:09)
- Bỏ thuốc chuột vào cháo đầu độc vợ, người đàn ông 68 tuổi lĩnh 6 năm tù (54 phút trước)
- Sự thật đằng sau loạt clip "Nguyễn Thúc Thùy Tiên thông báo vẫn ổn" (1 giờ trước)