-
Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? -
Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km -
Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện -
Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội -
Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại -
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê -
Chơi ở hồ bơi gần nhà, bé trai 12 đuối nước rồi tử vong: Tiết lộ hoàn cảnh khó khăn đằng sau
Xã hội
20/10/2020 13:08Biệt đội cano 0 đồng và những câu chuyện xúc động trên đường cứu trợ: 'Cả Quảng Bình trắng đêm giữa mưa lạnh, ước gì có thêm 100 chiếc cano'
Từ Đội xe 0 đồng vận chuyển lương thực, thuốc men trong tâm dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, anh Trần Đăng Vinh đã thành lập Đội Cano 0 đồng, nhằm giải cứu người dân gặp nạn vì lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.
Ngay từ những ngày đầu tháng 10, khi lũ lụt bắt đầu ảnh hưởng tới Quảng Trị, Đội Cano 0 đồng, khi đó vẫn là Đội xe 0 đồng, luôn trong tình trạng trực máy sẵn sàng. Nếu trường hợp nào khó khăn, hộ nghèo cần đi bệnh viện, đi sinh, nhưng không có điều kiện gọi xe ô tô chỉ cần gọi theo hotline, đội của anh Vinh lập tức có mặt.
Biệt đội cano 0 đồng
Ngày 10/10, lũ lụt vẫn còn nghiêm trọng tại Quảng Trị. Anh Trần Đăng Vinh (Đà Nẵng) bắt đầu nghĩ tới biện pháp sử dụng cano và SUP tiếp viện cho bà con tại các huyện Triệu Phong và Hải Lăng - những nơi bị ngập sâu, thiếu thốn lương thực, nước uống. Anh lên mạng xã hội kêu gọi tất cả đội nhóm thiện nguyện Đà Nẵng, các doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng chung tay giúp sức.
"Biết là rất khó khi vừa qua cơn đại dịch Covid-19 ai cũng đuối, nhưng phải làm sao khi người dân mình lại gặp nạn cần giúp đỡ. Dù có khó nhưng anh em cũng vẫn sẽ cố gắng hết sức", anh chia sẻ.
Sau khi trò chuyện với cán bộ địa phương, được biết nếu gửi 1.000 thùng mỳ tôm vào các hộ gia đình thì gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Cả xã thiếu trầm trọng ghe thuyền, không đủ để cứu hộ, di chuyển cho nhu cầu cơ bản nhất. Do đó, anh Vinh vận chuyển 2 chiếc cano từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, huy động thêm nhiều anh em chèo SUP, để lấy nhu yếu phẩm từ cano và chèo vào ngõ phát từng nhà dân.
Lực lượng SUP tinh nhuệ nhất của Đà Nẵng và 2 chiếc cano được huy động đã có thể tiếp cận bà con bị cô lập 4 ngày qua. Cano nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng liên tục từ nơi bắt đầu ngập đến trung tâm vùng lụt, tập kết hàng rồi quay lại chuyển tiếp hàng. Chiếc cano còn lại đưa hàng từ điểm tập kết đến các thôn xóm có các bạn chèo SUP nhận hàng và đưa đi len lỏi đến tận nhà dân.


Ông Lê Hiền, 64 tuổi, Quảng Trị chia sẻ, "mấy hôm nay không ai ra khỏi nhà, đến tối thì chui một góc nằm trầm mình chứ tối thui không thấy gì, lỡ có chuyện gì đi đâu cũng không biết răng".
"Một ngày anh em dầm trong mưa to gió lớn, một số đoạn nước chảy xiết, ướt sũng đẫm lạnh, không ít lần lật SUP té nhào nước, cano bị sự cố phải kéo rất vất vả. Nhưng tất cả đều an toàn với những phương án được tính toán kỹ và khảo sát tiền trạm trước đó. Và kết quả thật tuyệt cho đoàn, anh em chúng tôi đưa hàng đến tận những gia đình đã bị cô lập nhiều ngày, những món hàng thiết thực nhất trong lúc này đem lại niềm vui cho cả người cho lẫn người nhận", anh Vinh cho biết.
Sang ngày 13/10, 5 chiếc cano tiếp tục được điều động từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để cứu trợ toàn huyện Hải Lăng.
Thời điểm đó, Hải Lăng là huyện bị ngập lụt nặng nề nhất tỉnh Quảng Trị, lũ chồng lũ 2 lần liên tiếp, đã 7 ngày nhà cửa của nhiều gia đình bị ngập nặng, cô lập hoàn toàn. Mọi người sống chung với con nước cao, thiếu lương thực, nước uống, không điện, không ánh sáng, không điện thoại. Toàn huyện rộng lớn với 16 xã chỉ có 3 cano, phương tiện cứu hộ là một trong những điều khó khăn và cấp thiết nhất lúc này.
Đến ngày 14/10, Biệt đội cano 0 đồng đã nhận được 460 triệu ủng hộ, cùng đội SUP và cano phát hơn 4.000 phần quà, hỗ trợ điều phối cùng Ủy ban huyện Hải Lăng và các đội nhóm khác. Trong ngày, một lực lượng cano xuồng hơi đã tiến thẳng từ Hà Nội vào, tiếp tục giải cứu người dân mắc kẹt không chỉ ở Quảng Trị, mà mở rộng ra các huyện Phong Điền, Phú Vang, Quang Điền của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Kế hoạch cứu hộ cứu trợ các hộ dân nước ngập sẽ thay đổi qua phương án hỗ trợ hậu bão lũ, khi mà bà con bắt đầu xịt rửa nhà cửa, trở lại cuộc sống đầy khó khăn vất vả thiếu thốn, trẻ em trôi ngập hết sách vở, dụng cụ học tập, sẽ còn là một câu chuyện dài với bà con miền Trung...
Những câu chuyện thương tâm trên đường cứu trợ
Bà Hải Thị Lý, 61 tuổi, thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị sống chung với người cha già 85 tuổi. 7 ngày ngập lụt chia cắt, nhà nằm sâu bên trong biển nước bao la, cano phải chạy rất lâu mới tiếp cận được. Sáng 13/10 bà bị té ngã rồi qua đời. Theo anh Vinh, nếu di chuyển quan tài bằng cano, len lỏi qua xóm làng thì rất khó khăn. Tuy nhiên, anh em trong đội đã động viện nhau, cố gắng giúp đỡ người đã khuất.
Ở Huế, trong một gia đình tại thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, ngày 17/10 cả nhà đều đi làm, người cha sau khi dọn lũ, do mệt quá nên ngủ quên, để con trai 3 tuổi ra ngoài sân chơi bị sẩy chân, đuối nước. Thành viên của Biệt đội cano 0 đồng đã hỗ trợ, tìm kiếm và vớt xác cháu bé vào 5h chiều cùng ngày.
Ngoài ra, Biệt đội cano 0 đồng tại Quảng Trị trong ngày 17/10 cũng đã di tản được 91 người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, trong đó có một cụ ông 71 tuổi bị gãy tay.

"Còn hàng ngàn trường hợp đặc biệt khó khăn đang bị cô lập, những cụ già neo đơn đang co ro trong đêm tối không biết kêu cứu cùng ai giữa mênh mông biển nước. Càng đi sâu, đi thực tế càng thấy hãi hùng trước cuộc sống cô lập không nước uống, không lương thực, không ánh sáng kéo dài đến 7 ngày thì thật là khủng khiếp cho nhiều người", anh Vinh chia sẻ.
Sau vài ngày, đến đêm 18/10, nước lại bắt đầu dâng lên tại Quảng Trị và Quảng Bình. Những tiếng kêu xé màn đêm, Biệt đội cano 0 đồng liên tục nhận được những cuộc gọi, tin nhắn kêu cứu. Họ lại lên đường, chạy hết công suất, bằng mọi giá điều động 2 cano lớn ra Quảng Trị, cứu khẩn cấp hàng trăm người bị mắc kẹt, nhiều người già trẻ em được di tản lên bờ khẩn trương.
Những chiếc cano tải trọng lớn liên tục được vận chuyển ra vùng rốn lũ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế bổ sung lực lượng Biệt đội cano 0 đồng tham gia cứu hộ cứu nạn bà con bị mắc kẹt lũ lụt. Anh em xuồng hơi cũng đổ về để "chiến đấu".
"Hàng ngàn người dân đang khóc than, leo nóc nhà, những tiếng kêu cứu xé màn đêm. Cả Quảng Bình trắng đêm giữa mưa lạnh. Ước gì có thêm 100 chiếc cano", anh nói.
Đến hiện tại, công việc của anh Vinh cùng Biệt đội cano 0 đồng vẫn chưa kết thúc ở các vùng lũ. Ngay trong tối 19/10, vừa về đến chỗ nghỉ ngơi, nghe tin có vụ chìm thuyền, anh em lại tiếp tục lên xe chạy đi cứu nạn gấp. Họ ăn nhanh phần cơm người dân nấu còn sót lại trên xe để có sức chiến đấu.
Biệt đội cano 0 đồng với sứ mệnh đã, đang và sẽ lên phương án, tiếp cận trực tiếp các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong bão lũ những ngày tới.
Mọi sự ủng hộ, quý độc giả có thể gửi về Biệt đội cano 0 đồng thông qua số tài khoản: 0010123456789
Ngân hàng Quân đội MB Bank.
Chủ tài khoản: Trần Đặng Vinh.
Nội dung: Tên doanh nghiệp/ Cá nhân- Huong ve mien Trung.
Theo Minh Nhân (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Người Việt đổ xô mua xe máy điện, nhiều cửa hàng bán tăng đột biến (8 phút trước)
- VKS truy tố Đặng Thị Huệ về tội tuyên truyền chống Nhà nước (25 phút trước)
- Văn Hậu, Đình Trọng tái xuất đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc vắng mặt (45 phút trước)
- Phát hiện hai thi thể nam giới phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Iran phóng loạt 10 tên lửa siêu hạng nặng vào Israel, tuyên bố áp dụng tiêu chuẩn đầu đạn 1 tấn (1 giờ trước)
- Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm kháng cáo xin giảm án trong vụ nhận hối lộ 44 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản, chính thức lỡ hẹn World Cup 2027 (2 giờ trước)
- Phát hiện bộ xương người đã phân hủy trong rừng ở Măng Đen (2 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng dàn cảnh giật dây chuyền tại khu tham quan Tân Huê Viên (2 giờ trước)
- Quay lén 45 đoạn phim "Thỏ ơi" để bán và đăng TikTok: Nam thanh niên ở TP.HCM nhận mức phạt nặng (3 giờ trước)