Chiều ngày 4/1, khu vực đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) trở nên náo động khi hàng chục người lao động tập trung trước căn biệt thự sang trọng của bà Hoàng Hường. Trong bối cảnh chủ doanh nghiệp đã bị bắt tạm giam, những công nhân viên này đang rơi vào tình cảnh tuyệt vọng khi quyền lợi sát sườn bị bỏ ngỏ.
05-1767574426-biet-thu-cua-ba-hoang-huong-bi-bao-vay-nguoi-lao-dong-vat-va-doi-luong-can-tet.jpg
Hàng chục người lao động đòi lương trước cửa biệt thự của bà Hoàng Hường. Ảnh: VietNamNet

Theo ghi nhận, đoàn người kéo đến nhà riêng của bà Hoàng Thị Hường (sinh năm 1987) với mục đích duy nhất: yêu cầu thanh toán khoản tiền lương đang bị nợ đọng. Đáng chú ý, dù nhóm người lao động đã đứng chờ suốt nhiều giờ đồng hồ, phía bên trong căn biệt thự vẫn không có bất kỳ đại diện lãnh đạo nào ra tiếp xúc hay đưa ra phương án giải quyết.

Số tiền bị nợ dao động từ hơn 10 triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi người. Chị Bùi Hằng, nhân viên bộ phận kinh doanh thuộc Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường, bức xúc cho biết chị đã gắn bó với công ty từ tháng 9/2024 cho đến khi bà Hường bị bắt. Chị khẳng định: "Việc bà Hoàng Hường bị bắt là vấn đề cá nhân, còn tiền lương của người lao động thì công ty phải có trách nhiệm thanh toán". Đồng quan điểm, chị Hà Thị Thiều Trang — một nhân viên chăm sóc khách hàng đang bị nợ khoảng 28 triệu đồng — chia sẻ rằng gia đình chị đang gặp rất nhiều khó khăn và chỉ mong có tiền để "lo Tết".

05-1767574426-biet-thu-cua-ba-hoang-huong-bi-bao-vay-nguoi-lao-dong-vat-va-doi-luong-can-tet.jpg
Ảnh: VietNamNet.

Không chỉ những nhân viên trẻ, cả những người lao động lớn tuổi như chị Trần Thị Hoa (53 tuổi) cũng lặn lội tìm đến tận nhà riêng vì cuộc sống quá chật vật sau khi mất việc. Thậm chí, có những người từ quê xa cũng bắt xe lên Thủ đô với hy vọng đòi lại được số tiền mồ hôi nước mắt của mình.

Điều khiến những người có mặt tại hiện trường cảm thấy bất bình nhất chính là thái độ của phía công ty. Thay vì có người đại diện đứng ra đối thoại và đưa ra thời hạn chi trả cụ thể, công ty lại chỉ cử nhân viên ra "lời qua tiếng lại", gây thêm ức chế cho những người vốn đang trong cảnh bế tắc.

Trao đổi về tình hình an ninh, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm cho biết lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời tại hiện trường để yêu cầu mọi người giữ trật tự, tránh các hành vi kích động. Cho đến nay, sự việc vẫn diễn ra trong tầm kiểm soát, chưa có dấu hiệu gây rối hay phá hoại tài sản.

05-1767574426-biet-thu-cua-ba-hoang-huong-bi-bao-vay-nguoi-lao-dong-vat-va-doi-luong-can-tet.jpg
Ảnh: VietNamNet.

Vụ việc đòi lương diễn ra sau khi "đế chế" kinh doanh của bà Hoàng Hường bị sụp đổ bởi các quyết định khởi tố từ Bộ Công an. Đầu tháng 10/2025, bà Hoàng Thị Hường cùng 5 bị can khác đã bị bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Kết quả điều tra cho thấy bà Hường điều hành một hệ sinh thái đồ sộ gồm 18 công ty và 25 hộ kinh doanh thực phẩm chức năng. Để trốn thuế, nữ doanh nhân này đã chỉ đạo nhân viên "phù phép" doanh thu, để ngoài sổ sách kế toán gần 1.800 tỷ đồng và kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng trên doanh thu gần 2.100 tỷ đồng trong giai đoạn từ đầu năm 2021 đến giữa năm 2025.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra các hành vi khác như buôn lậu, sản xuất hàng giả và tiến hành giám định các sản phẩm thuộc hệ sinh thái này. Giữa những con số vi phạm lên tới hàng nghìn tỷ đồng, số tiền lương vài chục triệu đồng của mỗi người lao động đang trở thành gánh nặng đè lên vai những gia đình nhỏ khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

QT (SHTT)