-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Xã hội
02/03/2021 16:51Bố bé gái rơi từ tầng 12 chia sẻ lí do không lắp lưới bảo vệ lan can: 'Tôi không bao giờ nghĩ cháu có thể trèo cao được như thế'
Chiều ngày 1/3, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức lễ biểu dương khen thưởng đối với anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) – người đã xả thân cứu giúp cháu bé 3 tuổi thoát chết thần kỳ tại chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng cách đó 1 ngày.

Nhận bằng khen, anh Mạnh bối rối không nói nên lời. Anh gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã quan tâm tới gia đình, cháu bé trong suốt 1 ngày qua.
Về phần mình, anh Nguyễn Văn H. (bố đẻ cháu N.P.H. 3 tuổi) xúc động gửi lời cảm ơn anh Mạnh đã cứu giúp con mình thoát nạn.
"Tôi chân thành cảm ơn anh Mạnh đã cứu để con tôi được tái sinh lần hai. Tôi cảm ơn sự dũng cảm của anh Mạnh. Gia đình tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm tới cháu. Gia đình xin lỗi con vì những việc đã xảy ra.
Là người bố tôi thay mặt gia đình xin lỗi, vợ chồng tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con", anh H. này xúc động chia sẻ.

Trải lòng sau buổi gặp gỡ, anh Nguyễn Văn H. (bố đẻ bé gái) cho biết sau khi xảy ra sự việc hai vợ chồng anh H. vô cùng lo lắng. Nói về việc con gái trèo qua được lan can dẫn tới vụ việc anh H. cho biết vợ chồng anh không bao giờ nghĩ con mình có thể trèo cao được đến vậy.
"Tôi sống ở tòa chung được gần 4 năm, 2 cháu nhà tôi đi học rất sớm từ lúc 6 tháng, đa số thời gian là ở trường. Khi về nhà là bố mẹ thay nhau trông nom con.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng cháu có thể trèo cao được như thế. Mọi người cứ đặt câu hỏi tại sao cháu trèo được nhưng tôi chưa trả lời được. Thời điểm con trèo ra, không có ai ở trong nhà", anh H. chia sẻ.

Sau sự việc xảy ra, anh H. mong muốn 2 vợ chồng sẽ thay đổi công việc, thay đổi cách suy nghĩ không để những việc tương tự xảy ra.
"Thực ra, chúng tôi ban đầu cứ nghĩ là cứ lao vào công việc, kiếm tiền nghĩ rằng sẽ cho con được môi trường tốt hơn nhưng mà vật chất không bao giờ bằng được sự quan tâm", anh H. trải lòng.

Hỏi về việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh có mong muốn nhận con nuôi, anh H. xúc động cho biết gia đình anh vô cùng biết ơn anh Mạnh và thực sự mong muốn con gái mình coi anh Mạnh như người bố.
"Sau vụ việc, tôi đã liên hệ với anh Mạnh rất nhiều lần. Anh Mạnh thực sự rất bận. anh ấy chỉ mong muốn bé gái được bình phục, khỏe mạnh. Anh ấy như người khai sinh ra cháu lần thứ 2 cho nên vợ chồng tôi thực sự mong muốn con gái mình coi anh Mạnh như một người bố", anh H. chia sẻ.
Theo Gia Đoàn (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (42 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (50 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)




