Xã hội

Bố lặn vớt thi thể con gái đuối nước dưới ao

Trời tối không thấy con gái lùa trâu về, anh Văn đi tìm thì thấy chiếc nón bên ao nước. Khi lặn tìm, người cha đau đớn vớt được xác con gái 13 tuổi.

Trời tối không thấy con gái lùa trâu về, anh Văn đi tìm thì thấy chiếc nón bên ao nước. Khi lặn tìm, người cha đau đớn vớt được xác con gái 13 tuổi.

Ngày 4/8, chính quyền và gia đình anh Phan Phúc Văn (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) làm lễ án táng cho cháu Nguyễn Thị Trang (13 tuổi, con anh Văn) bị tử vong do đuối nước.
 
Ao nước nơi cháu Trang bị đuối nước. Ảnh: Huy Thư.
 
Trước đó một ngày, Trang dắt trâu đi chăn ở phía sau đồi cách nhà khoảng 500 m. Đến chiều, không thấy con lùa trâu về nên người cha đi tìm thì thấy chiếc nón để ở bờ ao.

Nghĩ con đang đi đâu đó nên anh về nhà. Khoảng một giờ sau, anh Văn chạy ra tìm con nhưng không thấy, chiếc nón vẫn ở chỗ cũ. Nghi ngờ có chuyện không lành, người cha nhảy xuống ao mò tìm thì vớt được thi thể con gái bị đuối nước.
 
Lãnh đạo xã Thanh Thủy cho biết, Trang chuẩn bị lên lớp 8 THCS xã Thanh Thủy. Nữ sinh này là con đầu trong gia đình có ba chị em, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
 
>> Người cha lặn ngụp suốt 5 giờ mò xác con trai
 
Theo Phạm Hòa (Zing.vn)