-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
16/07/2019 20:52Bố mẹ buôn trứng nuôi con đỗ thủ khoa: 'Vợ chồng tôi không ngủ được vì vui'
Niềm vui vỡ òa
Có mặt tại ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Vũ Đức Hùng (42 tuổi) và vợ là Lê Thị Hương (40 tuổi, ở thôn Thịnh Vạn, phường Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa), là bố mẹ của Vũ Đức Anh vào chiều ngày 15.7, PV Báo Lao Động như được vui lây, khi chứng kiến cảnh người thân, hàng xóm chờ đón tân thủ khoa khối A đại học về làng (do Đức Anh sau thi THPT Quốc gia 2019, đã cùng ông nội vào Sài Gòn chơi và phụ giúp việc cho gia đình chú ruột).
Ông Vũ Đức Quý (70 tuổi, ông nội của Đức Anh) cho biết, sáng ngày 14.7, Đức Anh sau khi tra cứu điểm trên mạng thì thấy mình đạt điểm số cao (tổng 29,05 điểm; môn Hóa 10 điểm, Toán 9,8 điểm và Lý 9,25). Ngay sau đó, cháu chạy ngay về báo cho ông nội và gia đình chú, ai nấy đều mừng rỡ.
“Đến chiều cùng ngày, khi hay tin cháu trở thành thủ khoa khối A đại học của cả nước, cả nhà hân hoan, bỏ hết công việc, chạy đến ôm chầm lấy cháu trong hạnh phúc. Kể từ lúc đấy, điện thoại liên tục reo với những câu chúc mừng” – ông Quý chia sẻ.
Bà Trịnh Thị Nhiễu (69 tuổi, bà nội của Đức Anh) cho hay, khi biết tin cháu đạt thành tích như vậy, gia đình ở quê đã “triệu tập” ngay cháu về, vừa là để cả nhà vui vầy, vừa để cho cháu nghỉ ngơi, sẵn sàng cho một hành trình mới.
Chị Lê Thị Hương (mẹ của Đức Anh) cho biết, sau kỳ thi vừa qua, Đức Anh về đối chiếu với đáp án thì có nói, sẽ đỗ với điểm cao.
Tuy nhiên, đỗ thủ khoa thì gia đình chưa nghĩ đến. Khi nhận được thông tin, con trở thành tân thủ khoa, hai vợ chồng mừng không thể ngủ được.
Thủ khoa “Ship trứng”, đam mê công nghệ thông tin
Nói về con trai, chị Hương cho biết, từ nhỏ, Đức Anh khá chăm ngoan, học giỏi và nghe lời bố mẹ. Hai vợ chồng làm công việc buôn bán trứng nên khá bận rộn, thường dậy sớm đi giao hàng, ít chăm sóc được cho con.
Thậm chí, vào những ngày được nghỉ, Đức Anh còn thường xuyên phụ giúp mẹ đi giao trứng cho khách.
Từ Sài Gòn trở về nhà, tân thủ khoa Vũ Đức Anh chia sẻ, sau khi biết được số điểm, em rất vui vì biết mình đã đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội như nguyện vọng.
Nữ sinh xứ Nghệ "gây sốt" vì đạt thủ khoa khối A của tỉnh và xếp thứ 9 toàn quốc
“Cả năm học lớp 12, em có tìm hiểu và rất thích khoa Công nghệ thông tin – Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, vậy nên, em đã đăng ký xét tuyển đại học vào ngành này” – Đức Anh nói.
Chia sẻ về quá trình học tập, tân thủ khoa cho biết, em chỉ bám sát vào chương trình sách giáo khoa và những gì thầy cô dạy trên trường. Em không học thêm nhiều, thường ngày cũng đi ngủ sớm, chỉ có những lần ôn thi là thức đến tận 1h sáng để ôn bài.
“Vào những ngày nghỉ, thấy bố mẹ vất vả em cũng thường phụ giúp mẹ đi giao trứng cho khách hàng, nếu không thì trông em (em trai 4 tuổi) để bố mẹ làm việc” – Đức Anh chia sẻ.
Thầy Lê Văn Dỵ - Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 1 (nơi em Đức Anh theo học) cho biết, trong 3 năm học, Đức Anh là học sinh giỏi và khá chăm chỉ, nhiều lúc em thể hiện được khả năng xuất thần trước các đề bài khó.
Em cũng là người sống hòa đồng và sôi nổi tham gia các hoạt động của nhà trường.
Biết thông tin Đức Anh đỗ thủ khoa khối A đại học của cả nước, nhà trường, thầy cô và bạn bè rất tự hào trước tinh thần vượt khó học giỏi của em.
“Năm học này, ngoài Đức Anh đỗ thủ khoa khối A đại học, nhà trường còn có 4 em khác đạt số điểm từ 28 trở lên và đứng đầu tỉnh Thanh Hóa về số lượng các em đạt điểm cao” – thầy Dỵ nói.
Theo Quách Du (Lao Động)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)