-
Bước ngoặt tại biên giới: Thái Lan và Campuchia chính thức ký thỏa thuận ngừng bắn -
2025: Năm của những nghịch lý vĩ đại giữa đỉnh cao công nghệ và vực thẳm khí hậu -
Đắk Lắk: Thảm kịch hỏa hoạn lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm -
Lời cảnh tỉnh từ bi kịch của nữ người mẫu 8X: Cái chết tức tưởi sau cuộc "trùng tu" nhan sắc -
Man Utd giải mã "khắc tinh" Newcastle: Đêm thăng hoa của Patrick Dorgu -
Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh -
Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận -
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Xã hội
27/06/2023 06:22Bố mẹ cầu thủ Quảng Nam tử vong: 'Con gọi điện nói về thăm nhà, ngờ đâu'
Nghẹn lòng
Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, cũ nát ở làng quê nghèo xóm Tân Lập (thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) nhiều người đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Võ Thanh Sơn trước mất mát quá lớn khi con trai của ông là em Võ Minh Hiếu (21 tuổi - cầu thủ của CLB bóng đá Trẻ Quảng Nam) vừa qua đời sau vụ tai nạn lật ô tô trên đèo Vi Ô Lắc vào ngày 25/6.
Ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, ông Võ Thanh Sơn (54 tuổi) lại lâu lâu kéo vạt áo lên lau nước mắt. Người đàn ông cứng cỏi một đời cần mẫn bám bãi bồi trên sông Trà Khúc mưu sinh kiếm tiền nuôi con và hy vọng nhưng giờ đã không thể cầm được nước mắt trước mất mát tức tưởi đã cướp đi người con trai duy nhất.
Ông Sơn kể hôm vừa rồi Hiếu còn khoe đá xong vài trận bóng sẽ về thăm nhà. Ngờ đâu, đó cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai cha con. "Hiếu ơi… Hiếu ơi" ông Sơn bật khóc nức nở.
Gia đình ông Sơn có 2 người con, Hiếu là con trai duy nhất. Ông Sơn làm nghề thợ mộc nhưng bữa được bữa mất, còn vợ ở nhà làm nông nghiệp và nuôi bò. Ở đây, mùa nắng thì nóng, còn mùa mưa phải đi thuyền vì bị nước sông Trà Khúc bao quanh, nhìn từ trên cao xuống như một ốc đảo thu nhỏ.
Từ nhỏ, Hiếu đã đam mê chơi bóng. Cứ mỗi chiều, Hiếu thường rủ các bạn cùng trang lứa trong xóm ra đá bóng ở khắp các đường làng. Lên đến lớp 5, Hiếu tham gia đội tuyển của trường đi đá giải và nhận chức vô địch. Sau đó, Hiếu được các thầy cô giáo rút vào đội tuyển của tỉnh, ra các tỉnh thành khác để đá giải phong trào.
Năm 12 tuổi, Hiếu được CLB SHB Đà Nẵng “ngắm trúng” và đưa ra Đà Nẵng đào tạo. Vào cuối tuần hay nghỉ lễ, thỉnh thoảng Hiếu về thăm gia đình. Cách đây 3 năm, Hiếu được CLB SHB Đà Nẵng chuyển nhượng cho CLB bóng đá Trẻ Quảng Nam nên Hiếu về đá chính cho đội bóng đến nay.
Ông Sơn thổ lộ nhiều lần Hiếu được đội tuyển U17, U19 quốc gia rút lên tuyển nhưng vẫn chưa được chọn đá chính. Gia đình ai cũng mong được thấy con đá trên tivi.
Dang dở ước mơ
Ông Phạm Bình (44 tuổi, trú xã Tịnh An) cho biết Hiếu là người hiền lành, từ khi được ra Đà Nẵng đào tạo đá bóng bài bản ai cũng muốn Hiếu phát triển trở thành một cầu thủ giỏi, đem vinh quang về cho quê hương. Nhưng thật nghiệt ngã… tai nạn đã ập đến bất ngờ và cướp đi mạng sống của cháu.
“Nghe tin cháu Hiếu bị tai nạn tử vong, hàng xóm đã đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình. Mong gia đình vượt qua lúc khó khăn này. Hiếu mất đi cũng là mất đi một niềm hy vọng của làng quê này. Tôi rất tiếc vì quê hương mất đi một tài năng trẻ…”, ông Bình nói.
Cứ nhắc đến Hiếu, ông Sơn lại rơm rớm nước mắt khi những ước mơ, hy vọng dang dở của con bỗng chốc vụt tắt sau vụ tai nạn. Ông Sơn kể không chỉ bóng đá, Hiếu còn đang học năm 2 của Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Có lần, con nói với tôi rằng, vừa đi bóng đá vừa học đại học nên đôi lúc cũng rất mệt mỏi, nhưng mong muốn có được tấm bằng đại học nên Hiếu không ngừng cố gắng.
“Bao nhiều tiền lương, thưởng dành dụm được lâu lâu nó lại gửi về cho ba mẹ mua lon sữa uống bồi bổ sức khỏe, còn lại nó lo chuyện học. Cả nhà nhìn con trưởng thành trong từng lời ăn tiếng nói, trong suy nghĩ và hành động mà mừng lắm. Vợ chồng tôi đặt hết hy vọng vào con trai, ngờ đâu! Con đi rồi, ba mẹ tuổi già biết bấu víu vào ai đây Hiếu ơi”, ông Sơn khóc nghẹn.
Mất con, vợ ông Sơn đau lòng, cứ nằm khóc mãi, gia đình phải nhờ nhân viên y tế chăm sóc. Xóm Tân Lập nằm giữa dòng sông Trà Khúc, cả xóm ai nấy cũng đau lòng thay, thương xót cho cầu thủ trẻ.
Ông Võ Văn Khương - Chủ tịch UBND xã Tịnh An (TP Quảng Ngãi) cho biết sau khi nghe tin cầu thủ trẻ Võ Minh Hiếu bị tai nạn tử vong trên đường về sau khi thi đấu tại tỉnh Kon Tum, chính quyền địa phương đã cử các hội đoàn thể đến nhà thăm hỏi, động viên nhằm chia sẻ mất mát với gia đình. Mong gia đình cầu thủ Hiếu vượt qua nỗi đau này để ổn định cuộc sống.
Theo Nguyễn Ngọc (Tiền Phong)
- Khi "phận làm dâu" không còn đồng nghĩa với sự hy sinh vô điều kiện (14:38)
- Vì sao vừa ăn vừa lướt điện thoại lại "tốt" cho cân nặng hơn là xem TV? (14:25)
- Xôn xao vụ hành khách say xỉn nôn ói trên ô tô công nghệ còn đập phá xe (14:22)
- Nhà Trắng lúng túng trước "vòi rồng" hồ sơ Epstein: Khi đồng minh cũng quay lưng (14:19)
- Quyên Qui công khai khoảnh khắc ngọt ngào, chính thức hé lộ bạn trai mới? (14:10)
- Giá xe Toyota Corolla Cross lăn bánh cuối tháng 12/2025: Hạ knock-out Kia Seltos nhờ siêu ưu đãi (1 giờ trước)
- MU sẵn sàng chi đậm để theo đuổi Jude Bellingham bằng hợp đồng 6 năm (1 giờ trước)
- Quốc gia Đông Nam Á có học sinh đứng đầu thế giới về điểm toán, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Tin được không! Chiếc iPhone từng là cơn sốt, đội giá hơn 10 triệu đồng giờ đã rẻ gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Cục Bản quyền tác giả thông tin về tranh cãi quanh ca khúc “Say một đời vì em” (1 giờ trước)