-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Xã hội
16/12/2018 22:24Bố mẹ Đoàn Văn Hậu kể chuyện vui khi bắt xe ôm ra bến xe sau trận chung kết: "Tài xế không lấy 50 nghìn, còn năn nỉ chụp ảnh cùng”
Tối ngày 15/12, trận chung kết giải đấu AFF Suzuki Cup 2018 đã kết thúc, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Malaysia để đăng quang ngôi vô địch.

Không còn từ ngữ nào để miêu tả hết sự vui sướng tột độ của hàng triệu cổ động viên nước nhà, họ đã phải chờ đợi 10 năm, trải qua nhiều thế hệ cầu thủ mới được hòa vào niềm tự hào to lớn này.
Chiến thắng là thành quả của sự quả cảm toàn đội, là sự xuất sắc của cả một tập thể đoàn kết. Trong giây phút ấy, hình ảnh cậu út Đoàn Văn Hậu ôm chặt mẹ, đôi mắt rưng rưng khiến nhiều người thương mến.

Chiều 16/12, tại quê nhà ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, bố Đoàn Văn Hậu – ông Đoàn Quốc Thắng vui vẻ nói chuyện với hàng xóm và người thân về trận chung kết tối qua và không quên nhắc về người con cưng.
Ngôi nhà cấp 4 vừa mới được sửa chữa, bốn bức tường bên trong treo đầy những ảnh thy đấu, bằng khen và rất nhiều huy chương mà Hậu đã giành được trở nêm rôm rả, ấm cúng hơn bao giờ hết.

Đôi mắt của ông Thắng không giấu nổi được sự vui sướng khi được trực tiếp chứng kiến con trai thi đấu và giành chức vô địch.
"Vui lắm cháu ạ, hôm qua Việt Nam đá phải nói là quá hay, giành chức vô địch là xứng đáng. Tất cả cầu thủ đều thi đấu tốt.
Hôm qua tôi đến sân xem con thi đấu, xong sáng nay phải về. Có một chuyện khiến tôi không thể quên được là sau khi trận đấu kết thúc, tôi và vợ bắt xe ôm về bến xe Mỹ Đình, lúc đó một chàng thanh niên chở đi. Đường thì tắc kinh hoàng, xe đi rất chậm và khó khăn.

Quãng đường đi thanh niên sau khi hỏi thăm thì biết tôi là bố của Đoàn Văn Hậu đã rất bất ngờ và vui mừng, anh ấy không lấy 50 ngàn tiền xe ôm. Khi xuống xe anh ấy còn xin chụp ảnh cùng vợ chồng tôi, còn xin số điện thoại nữa, tôi không thể nào quên được chuyện này. Thật ấm lòng", ông Thắng chia sẻ.
Ngồi cạnh chồng, bà Vũ Thị Nụ (48 tuổi, mẹ của Hậu) không giấu nổi được sự vui sướng khi con trai và đồng đội giành chức vô địch.Bà cho biết, sau trận đấu tối qua, Hậu đã chạy đến khán đài để ôm mẹ, đôi mắt rưng rưng.
"Hôm qua tôi chỉ được gặp con một thời gian ngắn, Hậu ôm lấy tôi hỏi han sức khỏe cả nhà, rồi dặn về ăn uống, mặc ấm rồi về quê an toàn. Tôi chưa kịp nói gì với con, cũng không biết khi nào con về nhà. Hôm qua chúng tôi lên Hà Nội, ở nhà hàng xóm và người thân đến khá đông, tôi phải gọi con trai đầu về trông nhà. Sáng nay người đến chúc mừng, trò chuyện cũng rất đông", bà Nụ vui vẻ cho biết.

Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)








- Một năm sau loạt vụ nổ máy nhắn tin rung chuyển cả Lebanon (07:46)
- Kịch tính vụ Nga bắt giữ nam giới cải trang thành cụ bà để đi đánh bom (07:36)
- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (55 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (1 giờ trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (1 giờ trước)





