-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Xã hội
31/08/2018 20:37Bức xúc không được đỗ xe, tài xế Grab cố tình điều khiển ô tô đâm người đàn ông tử vong
Sáng 31/8, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, do mâu thuẫn bộc phát, vào sáng 28/8, Lê Tuấn Anh (SN 1985, tài xế Grab BKS 30E-389.51) đã điều khiển ô tô đâm thẳng vào anh Hoàng Văn Tám (47 tuổi, nhân viên trông xe của HTX Dịch vụ môi trường Nội Bài).
Do cú đâm mạnh đã khiến anh Tám tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh - Pôn vào cùng ngày.
Ngay sau khi gây án, lái xe Grab Lê Tuấn Anh đã điều khiển xe ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường, phóng thẳng ra đường Võ Nguyên Giáp, rồi về hướng cầu Thăng Long và đến khám thương tại Bệnh viện E.
Đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn thông tin, đến sáng hôm sau (29/8), lái xe Lê Tuấn Anh đã đến trụ sở Cơ quan Công an huyện đầu thú và giao nộp xe ô tô liên quan đến vụ việc.
Quá trình đấu tranh, Tuấn Anh khai nhận do bức xúc vì bị anh Tám đuổi không cho đỗ xe và hai bên còn xảy ra xô xát với nhau, nên đã cố tình điều khiển xe ô tô đâm vào nhân viên bảo vệ bãi trông giữ xe của HTX dịch vụ môi trường Nội Bài.
Cụ thể, theo thông tin điều tra ban đầu, khi anh Tám tiến về phía xe để yêu cầu Tuấn Anh di chuyển, rời khỏi vị trí đang đỗ và chỉ còn cách khoảng 4 đến 5m, lái xe đã bất ngờ tăng ga điều khiển xe đâm thẳng vào người anh này, đẩy nhân viên bảo vệ về phía trước rồi đâm tiếp vào hàng rào tôn gần đó.
Cú đâm mạnh làm anh Tám bị kẹp giữa đầu xe ôtô và hàng rào tôn.
Do xe ô tô đâm vào hàng rào tôn làm bẹp, rách tôn nên đã va chạm vào bên phải đầu xe taxi khác đang đỗ phía bên kia hàng rào tôn.
Sau cú đâm quá mạnh gây thương tích, anh Tám được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn nhưng đã tử vong do vỡ lồng ngực, gãy xương sườn trái, vỡ ruột non.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (16:26)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (16:23)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (16:23)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (16:20)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (16:14)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (16:05)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (16:04)
- Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật (16:03)
- Sự thật bất ngờ chuyện tiền đạo Mehdi Taremi từ bỏ sự nghiệp ở châu Âu để về bảo vệ đất nước Iran (16:00)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (1 giờ trước)